Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Serie A
Khi trọng tài vừa thổi còi kết trận Juventus - Sampdoria, Sarri chạy ngay vào đường hầm. Ông muốn châm một điếu thuốc và tránh màn đổ sâm-panh của các học trò. Sau cùng thì ông thất bại. Sarri ướt nhẹp khi rời SVĐ. Và trước camera điện thoại của trung vệ Leo Bonucci, ông còn nói đùa: “Vô địch được với tôi chứng tỏ các anh quá giỏi”.
Xét trên khía cạnh con người, ai cũng cảm thấy mừng cho Sarri. Đây là chức vô địch Serie A đầu tiên trong sự nghiệp của ông, và mới chỉ là danh hiệu lớn thứ 2 sau cúp Europa League. Hành trình từ một nhân viên ngân hàng trở thành nhà vô địch Italia kéo dài 30 năm. Sarri đi từ một HLV bán thời gian ở các đội nghiệp dư đến vị thế một nhà vô địch, và là HLV vào dạng “tinh hoa” của thế giới. Đó là một câu chuyện truyền cảm hứng.
Nhưng nếu gạt qua thiện cảm với một “ông giáo làng” luôn hiền lành, giản dị, người luôn khiêm tốn và thẳng thắn, thì sự thật phũ phàng là Sarri đã không đáp ứng được kì vọng. Và ông có thể bị mất việc bất cứ lúc nào.
Chưa bao giờ sau 36 vòng đấu Serie A mùa này, ông thực sự khiến giới quan sát hài lòng. Đây là chức vô địch thiếu thuyết phục nhất của Juve trong chuỗi 9 danh hiệu liên tiếp. Họ là nhà vô địch đầu tiên thủng lưới đến 38 bàn (còn 2 vòng nên hoàn toàn có thể thua thêm) kể từ mùa giải 1960/61. Trong chuỗi 9 Scudetto, lần thủng lưới nhiều thứ hai là mùa 2018/19 cũng chỉ là 30 bàn mà thôi.
“Sarri-ball” chẳng thấy đâu, chỉ thấy Juve chật vật trong việc tìm cách đáp ứng các ý tưởng của Sarri. Sarri bóng gió rằng, “không thể mua 25 cầu thủ”, tức là ông không hài lòng với lực lượng trong tay. Nhưng chất lượng của Juve cao hơn thực tế rất nhiều, và ngoài việc làm hồi sinh Paulo Dybala và phát huy song sát Dybala - Ronaldo, đây là một “chức vô địch thất bại” của Juve.
Sarri có nhiều luận điểm để biện hộ cho những gì chưa ưng ý, nhưng ở Juventus, nơi mà việc thống trị Italia đã là thói quen, vô địch Serie A chỉ là một thành công nhỏ. Juve mời Sarri về đây không phải để chật vật trước các đội trung bình khá, hoặc giành Scudetto. Họ muốn thay thế hình ảnh “Lão bà lạnh lùng” của Max Allegri thành một “Lão bà quý phái” với Sarri, với tham vọng xa hơn là có nhiều fan hơn, kiếm nhiều tiền hơn. Những mục tiêu này đang quá nặng với Sarri.
Tháng 8 tới đây, khi Champions League trở lại, nếu Juve đá tệ và chẳng may bị loại trước vòng bán kết, thì Sarri sẽ lại bị chỉ trích. Khả năng ông bị sa thải là nhỏ, nhưng không phải là không thể. Lúc đó, người ta sẽ tàn nhẫn thật sự. Thiện cảm dành cho ông sẽ chẳng còn nghĩa lý gì.
HLV người Napoli đầu tiên giành Scudetto
Với việc vô địch Serie A mùa này, Sarri giúp cho Scudetto về tay một HLV người Italia năm thứ 10 liên tiếp, tính từ Max Allegri ở Milan mùa 2010/11. Sarri cũng là HLV người Napoli (và toàn vùng Campania) đầu tiên vô địch Italia. Ông sinh ra ở thị trấn Bagnoli, miền Tây Napoli.
XEM THÊM
Juventus cần điều kiện gì để vô địch Serie A vòng tới?
Tại sao M.U không cho Inter và Roma mượn Sanchez và Smalling lâu hơn?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn