Tifosi vẫn sát cánh bên ĐT Italia trong khó khăn

Huy Hiếu
07:26 ngày 21-11-2018
Sự hồi sinh của ĐT Italia vẫn còn trên… giấy tờ, nhưng chí ít Azzurri vẫn nhận được sự yêu thương vô bờ bến từ CĐV nhà. Đó là điều rõ rệt nhất có thể cảm nhận từ CĐV Dương Huy Hoàng, một du học sinh Việt Nam đã có mặt tại Italia những ngày này.
Tifosi vẫn sát cánh bên ĐT Ialia trong khó khăn
Phụ nữ cũng nói vanh vách về bóng đá!
Đó là cảm nhận của Huy Hoàng về các tifosi trên chính đất nước hình chiếc ủng. Trên đường vào sân San Siro để xem trận Italia - Bồ Đào Nha hôm thứ Bảy tuần trước, Hoàng đã gặp cô nhân viên quản lý phòng truyền thống tên Giulia Manto. Gây ấn tượng không chỉ ở vẻ bề ngoài xinh đẹp trẻ trung với chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm, khả năng nói lưu loát 4 thứ ngôn ngữ (trên áo có gắn 4 lá cờ: Italia, Pháp, Tây Ban Nha và Anh, đại diện cho 4 ngôn ngữ), Giulia còn khiến khách nước ngoài phải kinh ngạc về kiến thức bóng đá của cô. 

Giulia nói vanh vách về tất cả các vấn đề của ĐT Italia hiện nay, từ chuyện khủng hoảng chuyển giao thế hệ sau EURO 2016, việc thiếu vắng các siêu tiền đạo, sự hạn chế của Ciro Immobile, Andrea Belotti… khi ít được đá tại đấu trường đỉnh cao Champions League cho đến cách vị đương kim thuyền trưởng Roberto Mancini gây dựng vây cánh từ đám học trò (chủ yếu là người của Milan và Juventus) vốn không phục ông ban đầu.


Qua cuộc nói chuyện với Giulia, vốn là một cựu du sinh dành phần lớn thời gian tuổi trẻ để đi học ở nước ngoài nhưng vẫn theo dõi sát sao ĐT Italia, mới thấy rằng ở Italia người ta quan tâm đến bóng đá nhiều như thế nào. Giulia nói vui rằng ở Italia có đến 60 triệu (tương đương dân số Italia) HLV của ĐTQG, từ đứa trẻ 5-6 tuổi đến bậc cao niên gần đất xa trời, ai cũng có đội hình ra sân và chiến thuật của riêng mình. Ngồi cái ghế của HLV Mancini là phải chịu đầy sức ép, cũng chẳng sung sướng gì. 

Azzurri kết nối CĐV cả nước
Trận Italia - Bồ Đào Nha tổ chức ở San Siro, nhưng người dân Milan gần như không có chút ưu tiên nào trong việc mua vé so với NHM… toàn cầu (Hoàng đã mua vé qua mạng). Có mặt ở Milan những ngày này mới thấy các tifosi đến từ khắp nơi Italia để cổ vũ Azzurri. 

Cách đây 1 năm, sân San Siro từng đăng cai trận Italia - Thụy Điển, lượt về vòng play-off World Cup 2018. Đó là một cuộc đổ bộ của khoảng 3 vạn CĐV Napoli vượt đường xa từ tận miền Nam Italia đến Milan để xem Azzurri thi đấu, đồng thời cổ vũ cho Lorenzo Insigne và Jorginho (khi ấy còn là người của Napoli). 

Sau khi ĐT Italia bị loại, nhân viên dọn vệ sinh tại San Siro mới là những người khốn khổ nhất vì cơn thịnh nộ của hàng vạn người Napoli. Quá tủi nhục vì nỗi đau Azzurri bị loại khỏi World Cup sau 60 năm, còn Insigne phải ngồi ghế dự bị cả 90 phút, các tifosi người Napoli đã viết ra giấy những dòng đầy căm phẫn về HLV Gian Piero Ventura cùng một số quan chức LĐBĐ Italia bị quy trách nhiệm. Họ dán hết hàng ngàn tờ giấy đó vào ghế ngồi, cửa đường hầm và phòng vệ sinh của sân San Siro.


Cách phản ứng đó khác với sự vui vẻ của tifosi sau trận hòa Bồ Đào Nha 0-0, dù Italia không đạt được mục tiêu lọt vào bán kết UEFA Nations League. Vì bây giờ, các tifosi tin rằng họ đã có một “minh quân” xứng đáng là HLV Mancini, cũng như các biện pháp cải cách mà LĐBĐ Italia đang áp dụng. 

Đội mưa rét xem đội U21
Huy Hoàng cũng đã đến xứ Reggio Emilia để dự khán trận đấu giữa U21 Italia và U21 Đức trên sân Mapei (sân nhà của Sassuolo) vào rạng sáng qua. Tuy trận đấu không được chú ý nhiều như cấp ĐTQG, nhưng vẫn có hàng vạn khán giả đội mưa rét (nhiệt độ ở Reggio Emilia chỉ khoảng 1-2 độ C) để cổ vũ đội U21.  

Đội hình ra sân của U21 Italia rạng sáng qua gồm một số cầu thủ đã có tiếng tăm nhất định như Patrick Cutrone, Manuel Locatelli, Riccardo Orsolini và nhất là thủ môn gốc Indonesia - Emil Audero. 

Nhìn chung, trận đấu của đội U21 cũng là ngày hội bóng đá tại đây, bởi xứ Reggio Emilia hiếm khi được chọn đăng cai các trận đấu của Azzurri. Hơn nữa, Sassuolo có chủ trương nâng đỡ tài năng trẻ nên người dân địa phương cũng dành nhiều tình cảm cho những ngôi sao nhí của sắc áo thiên thanh. 

CĐV ủng hộ Mancini, dù thích Carletto hơn


Nhìn chung, HLV Mancini (ảnh) được dư luận tại Milan hết lòng ủng hộ và thông cảm, chủ yếu bởi ông đã dũng cảm nhận lãnh trách nhiệm chèo lái ĐTQG vào thời điểm khó khăn và tuyệt vọng nhất. Dù vậy, về mặt chuyên môn thì các Milanista và ngay cả một số Interista cũng thích Carlo Ancelotti cầm quân ĐT Italia hơn.

CĐV thành Milan căm ghét Bonucci
Leonardo Bonucci đã nhận được vô số lời chửi bới, thóa mạ từ các tifosi thành Milan trong suốt trận gặp Bồ Đào Nha. Các Milanista căm ghét Bonucci nhất vì anh đã bỏ về Juventus vào Hè 2018 chỉ sau 1 năm khoác áo Milan, bị xem là kẻ phản bội. Các Interista cũng không ưa gì Bonucci bởi hậu vệ này từng trưởng thành từ đội trẻ Inter, nhưng lại thành danh ở Juve. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Điểm yếu của ĐT Italia là khâu dứt điểm Điểm yếu của ĐT Italia là khâu dứt điểm

    Dù đã có nhiều nét tích cực dưới thời Roberto Mancini song ở trận hòa Bồ Đào Nha 0-0, ĐT Italia vẫn phơi bày một điểm yếu cố hữu. Đó là khả năng dứt điểm của các tiền đạo.

  • Bonucci coi CĐV Milan như ‘những kẻ khờ dại’ Bị CĐV Milan thóa mạ, Bonucci đáp trả sâu cay

    Leonardo Bonucci vừa có màn trở lại sân San Siro rất đáng nhớ khi các CĐV liên tục thóa mạ anh. Nhưng trung vệ này cũng không phải dạng vừa với những lời đáp trả đầy sâu cay.

  • Có một màu thiên thanh vẫn ở đó ĐT Italia: Có một màu thiên thanh vẫn ở đó

    World Cup 2006, ngày 09/07/2006 tại Berlin, Đức, Fabio Grosso tiến tới quả đá luân lưu thứ 5. Anh mím môi, trong mái tóc xoăn cùng đôi mắt xanh, Grosso hít một hơi sâu, sau đó với dáng chạy đà với khuôn người rất thẳng, anh đưa bóng ghim thẳng vào lưới trong sự vỡ òa sung sướng của những tifosi trên khắp thế giới.

  • HLV Mancini tiếc vì không được huỷ diệt Ronaldo Thuyền trưởng Italia tiếc vì không có cơ hội 'bắt chết' Ronaldo

    HLV Roberto Mancini của ĐT Italia cảm thấy vô cùng thất vọng khi không được chạm trán siêu sao Cristiano Ronaldo bên phía ĐT Bồ Đào Nha.

  • Giorgio Chiellini, 14 năm, 100 trận cho một màu cờ Giorgio Chiellini, 14 năm, 100 trận cho một màu cờ

    “ĐTQG luôn được đặt cao hơn CLB”, Giorgio Chiellini phát biểu trước cuộc chạm trán Bồ Đào Nha. Trung vệ của Juventus sắp cán mốc 100 trận trong màu áo ĐT Italia sau 14 năm cống hiến.

  • HLV Mancini ca ngợi 'Pirlo mới' Sandro Tonali HLV Mancini ca ngợi 'Pirlo mới' Sandro Tonali

    Trong đợt tập trung ĐT Italia lần này, HLV Roberto Mancini đã lần đầu tiên cho gọi tiền vệ đầy tài năng Sandro Tonali.

  • ĐT Italia triệu tập nhiều tân binh: Mancini & cuộc cách mạng đúng hướng ĐT Italia triệu tập nhiều tân binh: Mancini & cuộc cách mạng đúng hướng

    Roberto Mancini vẫn kiên định với cuộc cách mạng trẻ hóa ĐT Italia. Không chỉ mở rộng cửa đón các tài năng mới, ông còn tìm kiếm nhân tài ở bên ngoài biên giới Italia. Dường như nhà cầm quân 53 tuổi đang cố gắng để không bỏ sót bất cứ ai.

  • Vincenzo Grifo: Oriundi mới nhất của ĐT Italia Vincenzo Grifo: Oriundi mới nhất của ĐT Italia

    HLV Roberto Mancini vừa lên danh sách 27 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League và giao hữu với Mỹ vào cuối tháng này. Trong đó, việc tiền đạo Vincenzo Grifo của Hoffenheim lần đầu lên tuyển là một trong những nội dung gây chú ý.

  • Italia triệu tập đội hình: Thần đồng Tonali được gọi Italia triệu tập đội hình: Thần đồng Tonali được gọi

    Cuối ngày hôm qua, HLV Roberto Mancini đã lên danh sách 27 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận gặp Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League và giao hữu với Mỹ vào cuối tháng này.

  • Jorginho - vũ khí bí mật của ĐT Italia Jorginho - vũ khí bí mật của ĐT Italia

    Tâm điểm trong chiến thắng 1-0 của Italia trước Ba Lan rạng sáng qua không phải là Cristiano Biraghi - người ghi bàn của trận đấu ở phút bù giờ cuối, mà là Jorginho, cầu thủ bất ngờ được HLV Roberto Mancini sử dụng như một quân bài bí mật gây ngỡ ngàng tất cả.

  • Xin đừng Cassano! Xin đừng Cassano!

    Antonio Cassano là tấm gương tày liếp cho thế hệ sau về một tài năng lớn nhưng thiếu nỗ lực vì một phông văn hóa thấp trong bóng đá.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x