Trung vệ Kalidou Koulibaly trả lời phỏng vấn L'equipe: 'Những kẻ phân biệt chủng tộc phải cuốn xéo khỏi Serie A'

Kalidou Koulibaly không chỉ là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới. Cầu thủ Napoli còn được xem là biểu tượng của cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc tại Serie A. Tuyển thủ Senegal sẽ không rời Italia chỉ vì những tiếng khỉ kêu trên khán đài.
 Trung vệ Kalidou Koulibaly trả lời phỏng vấn L'equipe: 'Những kẻ phân biệt chủng tộc phải cuốn xéo khỏi Serie A'

L’Equipe: Nguồn gốc của anh thường bị lôi ra chế nhạo trên các khán đài Italia. Chính xác anh đến từ đâu?
- Koulibaly: Cha tôi rời Senegal tới Pháp vào những năm 1970 để tìm việc. Ban đầu ông làm việc tại Paris cho một nhà máy sản xuất đậu phộng. Sau đó ông chuyển đến Vosges làm công nhân xưởng cưa. Bố mẹ tôi có ba con trai, tôi là thứ hai. Tôi sinh ra ở Saint-Dié-des-Vosges (miền đông bắc Pháp) nơi có cộng đồng không nhỏ người Senegal. Tôi lớn lên và đắm chìm giữa hai nền văn hóa Pháp, Senegal. 

Chắc hẳn anh có một kỷ niệm đáng nhớ khi Senegal đánh bại Pháp 1-0 tại trận khai mạc World Cup 2002?
- Tôi đã ăn mừng chức vô địch World Cup 1998 của ĐT Pháp. Tôi hâm mộ Deschamps, Zidane, Blanc, Desailly. Tại World Cup 2002, thật kỳ lạ, tôi vẫn ủng hộ ĐT Pháp. Nhưng tôi vẫn dõi theo bước chân của ĐT Senegal. Tôi kịp trốn học ngồi trước tivi khi màn chào cờ cất lên. Đó là một kỷ niệm tuyệt vời. Tôi đã cố gắng tỏ thái độ vô tư khi xem Pháp đá với Senegal. Nhưng trong thâm tâm, tôi vui mừng với kết quả trận đấu. Chúng tôi nhảy múa ăn mừng trên đường phố, thậm chí cùng với những CĐV Pháp.

Đó là thứ bóng đá hòa hợp các dân tộc. Nhưng rồi anh nhận ra còn một thứ bóng đá gây chia rẽ…
- Ở Metz, CLB đầu tiên của tôi, có một cộng đồng các cầu thủ Senegal. Khi chúng tôi giành chiến thắng, đôi khi phải nghe những bình luận kiểu như: “họ thắng vì có những cầu thủ da đen khỏe như trâu”. Phân biệt chủng tộc ở Pháp là có nhưng không nặng nề và khủng khiếp như tại Italia. Bỉ cũng giống Pháp, tôi chẳng gặp vấn đề nào lớn khi chơi cho Genk.

Trước khi anh tới Napoli vào năm 2014, anh có được cảnh báo về tình trạng phân biệt chủng tộc tại Serie A?
- Tôi đã nghe rất nhiều: Italia phân biệt chủng tộc rất nặng, CĐV Italia bài ngoại, cầu thủ da màu không có cơ hội phát triển. Nhưng tôi thích đối đầu thử thách đó. Rất may Napoli hoàn toàn ngược lại, tôi được chào đón nồng hậu. Ngay cả những người bán hàng rong cũng niềm nở với tôi. Ở Napoli, tôi thực sự thoải mái.

Anh còn nhớ lần đầu bị phân biệt chủng tộc ở Serie A?
- Đó là trận gặp Lazio trong mùa thứ hai của tôi (2015/16). Trước đó đã có nhiều trận nhưng tôi không để ý. Còn tại Olimpico, tôi thực sự bị sốc. Tiếng kêu của khỉ vang dội các khán đài. Nó làm tôi mất tập trung. HLV Sarri nói với tôi sẽ dừng trận đấu nếu điều đó tiếp tục (trên thực tế trọng tài đã cho dừng trận đấu 5 phút để xử lý sự cố). Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy mình bị gạt khỏi thế giới này. Nhưng rồi tôi nghĩ những kẻ ngu dốt kia sẽ không thể làm tôi gục ngã. Một số quốc gia khác đã tiến bộ hơn Italia: chẳng hạn tại Anh, hành vi phân biệt chủng tộc sẽ dẫn tới án phạt cấm tới sân suốt đời. Chúng ta cần mạnh tay hơn trong cuộc chiến này.

Kể từ sự cố ở Olimpico, nó còn tái diễn nhiều nữa không?
- Không chỉ có vấn nạn phân biệt chủng tộc, còn có cả sự thù địch giữa các thành phố. Khi Lorenzo Insigne bị la ó chửi bới vì là người Napoli. Tôi đã vô cùng giận dữ và cảm thấy bị tổn thương. Napoli không đáng phải nhận điều đó. Đó là một thành phố tuyệt vời, thành phố của tình yêu. Sự phân biệt giữa hai miền Nam và Bắc ở Italia là vô cùng nặng nề.

Ngày 26/12 năm ngoái, trong trận Inter – Napoli, anh đã vỗ tay sau khi bị trọng tài Mazzeloni thổi phạt, người đã không có một phản ứng nào trước những tiếng giả khỉ trên khán đài, lại còn rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của anh…
- Đúng là tôi không nên phản ứng như vậy. Nhưng quả thực tôi không thể chịu đựng được. Trọng tài đã không làm gì cả dù bốn phía khán đài vang lên những tiếng khỉ kêu. Tôi ghét sự bất công. Tôi quay sang nói với Ghoulam, cậu ấy bảo “ok, chỉ cần cậu ra hiệu, chúng ta sẽ ngừng thi đấu và rời khỏi đây”. Tôi đã có một hành động không đẹp với trọng tài. Nhưng đôi khi, tôi cần sự giúp đỡ của những người có trách nhiệm trong những hoàn cảnh này.

CĐV Napoli trưng thông điệp ủng hộ Koulibaly trong vấn nạn phân biệt chủng tộc tại Serie A

Những người nào?
- Tất cả những ai liên quan. Dù sao mọi chuyện đang tiến triển khả quan. Theo sáng kiến của LĐBĐ Italia, mỗi CLB sẽ chọn ra một đại sứ chống phân biệt chủng tộc…

Anh có tin tưởng vào sáng kiến này?
- Vâng, tôi tin mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp lên. Và tôi sẽ cống hiến hết sức mình vì công cuộc chống phân biệt chủng tộc. Tôi sẽ chứng tỏ sự khác biệt màu da không liên quan tới việc một cầu thủ có thể chơi ở đẳng cấp cao nhất. Chúng tôi phải đi đầu, tạo niềm tin cho những cầu thủ da màu còn dè dặt chưa dám tới Serie A. 

Demba Ba (tiền đạo hiện khoác áo Istanbul Basaksehir) đã lên tiếng kêu gọi các cầu thủ da màu rời khỏi Serie A. Anh thấy sao?
- Đó là một thông điệp mạnh mẽ. Tôi có quen biết Demba Ba, cậu ấy luôn đi đầu trong các cuộc đấu tranh. Nhưng rời khỏi Serie A vô tình lại tiếp tay cho nạn phân biệt chủng tộc leo cao. Chính chúng, những kẻ giả tiếng khỉ kêu trên khán đài, mới phải cuốn xéo. Còn chúng tôi, những cầu thủ, phải ở lại để chứng tỏ sự tồn tại của mình, trong sự bảo vệ của LĐBĐ Italia và các cơ quan hữu trách.

Vậy còn những biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn những kẻ phân biệt chủng tộc trên các khán đài Serie A?
- Người Italia chưa làm mạnh tay. Họ do dự trước việc trừng phạt. Tôi chưa thấy một CĐV nào chịu án phạt nặng vì hành vi phân biệt chủng tộc.

Các CĐV Inter thậm chí còn biện minh cho những tiếng khỉ kêu nhắm vào Lukaku. Nếu anh ở trong tình cảnh của Lukaku?
- Lukaku chưa quen đối phó với điều đó, anh ấy đến từ Anh. Rất may là ở Napoli, tôi được sống giữa tình yêu của các CĐV. Sẽ không bao giờ có chuyện tương tự như CĐV Inter làm với Lukaku.

 Xin cảm ơn anh, Koulibaly! 

Vài nét về Koulibaly

Tên đầy đủ: Kalidou Koulibaly
Ngày sinh: 20/06/1991
Nơi sinh: Saint-Dié-des-Vosges, Pháp
Chiều cao: 1m86
Vị trí: trung vệ
U21 Pháp: 11 trận
ĐT Senegal: 38 trận
Các CLB từng khoác áo: Metz II (2009-2011), Metz (2010-2012), Genk (2010-2014), Napoli (2014-nay)
Thành tích đáng chú ý: Cúp quốc gia Bỉ 2012/13, Siêu Cúp Italia 2014
Danh hiệu cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất Senegal 2017, 2018, hậu vệ xuất sắc nhất Serie A 2017/18

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Chưa dẫn dắt Milan, HLV Pioli đã bị hắt hủi Chưa dẫn dắt Milan, HLV Pioli đã bị hắt hủi

    Hôm qua, HLV Stefano Pioli đã chính thức được Milan bổ nhiệm thay thế Marco Giampaolo với hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2021. Nhưng ngay từ khi bắt đầu có tin HLV Pioli được lựa chọn, ông và cả BLĐ Milan đã bị rất nhiều CĐV Milan miệt thị và phản đối dữ dội.

  • Gattuso cân nhắc dẫn dắt Sampdoria Gattuso cân nhắc dẫn dắt Sampdoria

    Tít mù rồi lại vòng quanh. Kết thúc mùa trước, Gennaro Gattuso đã phải chia tay AC Milan, để nhường chỗ cho Marco Giampaolo tới từ Sampdoria. Bây giờ, khi Giampaolo vừa bị Milan sa thải, thì Gattuso lại đang trên đường tới Sampdoria.

  • AC Milan: 6 HLV trong 5 năm và 1 danh hiệu duy nhất AC Milan: 6 HLV trong 5 năm và 1 danh hiệu duy nhất

    Ông lớn AC Milan đã sa sút tới mức độ thê thảm trong những năm vừa qua và chưa có dấu hiệu khi nào sẽ hồi phục.

  • Milan sa thải Giampaolo chỉ sau 7 trận dẫn dắt Milan sa thải Giampaolo chỉ sau 7 trận dẫn dắt

    Chiến thắng 2-1 của AC Milan trước Genoa là trận đấu thứ 7 và cũng là trận đấu cuối cùng của Marco Giampaolo trên cương vị HLV trưởng của Rossoneri.

  • Juventus: Nhà vua chưa chịu rời ngai Juventus: Nhà vua chưa chịu rời ngai

    Bất chấp sự vươn lên mạnh mẽ của Inter, 90 phút đỉnh cao của trận derby d’Italia đêm Chủ nhật đã cho thấy bản lĩnh vượt trội của Juventus. Chiến thắng 2-1 giúp Juve đòi lại ngôi đầu, đồng thời gửi lời tuyên bố đanh thép rằng nhà vua của Serie A chưa muốn rời ngai!

  • Quyền lực xứ Tango đang trở lại Quyền lực xứ Tango đang trở lại

    Paulo Dybala, Lautaro Martinez và Gonzalo Higuain, lần đầu tiên trong lịch sử có tới 3 cầu thủ Argentina khác nhau cùng ghi bàn trong 1 trận derby d’Italia. Đó là lời báo hiệu cho sự hồi sinh tầm ảnh hưởng của các tiền đạo Argentina ở Serie A. 

  • Mất Sensi khiến Inter thua Juventus Mất Sensi khiến Inter thua Juventus

    Trận derby Italia đã được định đoạt bởi khoảnh khắc Stefano Sensi dính chấn thương và phải rời sân ngay trong hiệp 1. Thiếu Sensi, sức mạnh của Inter suy giảm nghiêm trọng, và họ mất thế trận vào tay đối thủ.

  • Lukaku tiếp tục tịt ngòi: Sau trăng mật đến... vỡ mật Lukaku tiếp tục tịt ngòi: Sau trăng mật đến... vỡ mật

    Ra mắt Inter với 3 bàn thắng trong 4 trận đầu, Romelu Lukaku khiến đông đảo NHM ngỡ ngàng. Tuy nhiên, tuần trăng mật của Lukaku đã nhanh chóng chấm dứt. Cựu chân sút Man United trở lại với hình ảnh của một gã to xác, vụng về, luôn khiến NHM phải phát điên mỗi khi chạm bóng.

  • De Ligt phủ nhận bị Sarri bắt ăn kiêng giảm béo De Ligt phủ nhận bị Sarri bắt ăn kiêng giảm béo

    Trung vệ Matthijs de Ligt đã phủ nhận những tin đồn cho rằng anh bị HLV trưởng Maurizio Sarri bắt ăn kiêng vì quá béo.

  • Milan đang cân nhắc sa thải Giampaolo Milan đang cân nhắc sa thải Giampaolo

    Mặc dù Milan vừa giành chiến thắng 2-1 trước Genoa, nhưng tương lai của HLV Marco Giampaolo vẫn không được đảm bảo. Ban lãnh đạo đội bóng không hề ấn tượng với những gì Giampaolo thể hiện từ đầu mùa.

  • Lukaku càng to, càng phải tập luyện Lukaku càng to, càng phải tập luyện

    HLV Antonio Conte của Inter Milan mới đây lên tiếng nhắc nhở chân sút Romelu Lukaku cần phải tập luyện nhiều hơn để có được vóc dáng lý tưởng nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x