Ngoan là sẽ có quà Chỉ cần tập trung đá tốt, Zaniolo và Moise Kean sẽ được Roma và Juve tưởng thưởng. Roma đã hứa kí hợp đồng mới đến năm 2024 với Zaniolo và tăng lương từ 700 ngàn euro/năm lên 2,4 triệu euro/năm. Trong khi nếu ở lại, Kean cũng được tăng lương từ 500 ngàn euro/năm lên 2 triệu euro/năm. |
Vô kỷ luật, Zaniolo và Moise Kean bị trừng phạt
Nicolo Zaniolo và Moise Kean đã gây thất vọng cho các tifosi khi liên tục vô kỷ luật. HLV Luigi Di Biagio của ĐT U21 Italia và Roberto Mancini của ĐT Italia đồng loạt loại bộ đôi này khỏi các kế hoạch của mình.
Thật ra, HLV Di Biagio không còn kế hoạch gì lâu dài với đội tuyển U21 Italia. Đội bóng của ông đã bị loại khỏi giải U21 châu Âu, sau trận hòa đầy toan tính giữa U21 Pháp với U21 Romania. U21 Italia chỉ xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng các đội nhì có thành tích tốt nhất, kém Pháp, nên bị loại khỏi vòng bán kết. Ông Di Biagio đã tuyên bố từ chức, và sẽ sớm tổ chức họp báo để công bố quyết định của mình.
Nhưng Kean và Zaniolo không phải “vật tế thần” cho một sự tức giận vô lý nào đó. Họ đã đi tập muộn quá nhiều lần và thể hiện sự thiếu tập trung trong suốt chiến dịch giải U21 châu Âu. HLV Di Biagio nói với báo chí: “Một, hai lần thì tôi còn có thể tha thứ, chứ 10 lần thì không còn gì để nói”. Tức là sự vô kỷ luật này đã lặp lại trong một thời gian dài. Không còn gì để bào chữa cho Kean và Zaniolo, cho nên HLV ĐT lớn là Mancini cũng phải loại họ khỏi đợt tập trung kế tiếp. Bộ đôi này sẽ vắng mặt khi Italia gặp Hy Lạp và Bosnia ở Vòng loại EURO 2020.
Được ở chung phòng tại trại tập trung của đội U21 Italia, Kean và Zaniolo liên tục đăng lên Instagram những video hát hò nhảm nhí. Cả đội chiến đấu cho mục tiêu vô địch trong một giải đấu trên sân nhà. Còn Kean và Zaniolo cứ nghĩ họ là những “ông sao”? Trước giải, Di Biagio đánh giá rất cao vai trò của họ. Hai cầu thủ này cùng Federico Chiesa là những thành viên trên 21 tuổi được tăng cường cho U21. Nhưng trong 3 người, chỉ có Chiesa là nỗ lực hết mình, và thi đấu rất tốt, với thành tích ghi 3 bàn trong 3 trận vòng bảng của đội U21 Italia. Còn Kean và Zaniolo chẳng làm gì nên hồn.
Không chỉ vô kỷ luật, Kean và Zaniolo liên tục đăng lên Instagram những video hát hò nhảm nhí
Dường như họ đã tự mãn quá sớm. Điểm chung của Kean và Zaniolo trước giải này là đều được các đội chủ quản Roma và Juventus hứa tăng lương lên từ 3-4 lần. Zaniolo thi đấu xuất sắc trong mùa bóng thảm hại của Roma, và được kì vọng trở thành một người cận vệ tiếp theo, trong bối cảnh De Rossi đã ra đi. Moise Kean thì tận dụng rất tốt cơ hội được ra sân ở cuối mùa, ghi nhiều bàn thắng để khẳng định tên tuổi. Nhưng, cả hai có lẽ quên mất rằng, họ mới ở vạch xuất phát. Cả hai chưa làm được gì và ngay những hợp đồng mà Roma và Juve đề cập cũng chỉ mới dừng ở mức… lời hứa. Chưa có giao kèo nào chắc chắn.
Dư luận Italia đi theo hướng đồng tình với quyết định cảnh cáo bộ đôi cầu thủ trẻ của Di Biagio và Mancini. Với Di Biagio, ông ở tình thế khó khăn hơn, vì đã thất bại ở giải U21 châu Âu, nhưng Mancini hoàn toàn có quyền làm vậy. Ông đã quá quen với những “ngựa chứng” ở Italia, với cậu học trò bất trị Mario Balotelli, và xa hơn nữa là Antonio Cassano. Những kẻ không có thái độ tốt sẽ không có tương lai, và trừng trị họ lúc này là tốt cho họ, bởi người Ý mới chỉ ở bước đầu trong công cuộc tái thiết, vết thương thất bại tại Vòng loại World Cup 2018 vẫn còn đau đớn, và ngay những chiến thắng mới đây ở Vòng loại EURO 2020 cũng chỉ ở bước khởi đầu.
Kean và Zaniolo sẽ được trao những cơ hội để làm lại, nhưng họ cần hiểu rằng, họ đã đi đến giới hạn cuối cùng.
Nguồn Bongdaplus
- 03:04 Bùi Vĩ Hào: Từ 'nỗi đau' SEA Games và tiềm năng trở thành 'họng pháo nặng' của BĐVN
- 03:24 Điểm tin 18/4: Klopp muốn Liverpool tái hiện kỳ tích, MU đàm phán mua Haaland 2.0
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam thắng 'chữa lành', nhưng lo nhiều hơn vui
- 08:03 Hạ gục Man City, Real Madrid xứng danh 'sát thủ của những tân vương'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn