Phát biểu trước báo giới CR7 cho hay: "Các bạn muốn biết đều gì có thể khiến tôi buồn ư? Đó là khi người ta nói những điều không đúng sự thật về tôi. Tuy nhiên, trong bóng đá cũng ít khi tôi cảm thấy đau đớn.
Tôi chấp nhận thực tế bóng đá là một ngành công nghiệp. Tôi đã chơi bóng 17 năm và biết rõ công việc của mình. Với tôi tuổi tác chỉ là những con số và nó khiến tôi ngày càng trưởng thành hơn.
Tôi không quan trọng chuyện mình 33,34 hay 34 tuổi. Có thể nhiều người cho rằng đây là độ tuổi xế chiều của giới cầu thủ nhưng tôi lại không đồng tình với họ. Hiện giờ tôi vẫn có khả năng tạo ra sự khác biệt mỗi khi ra sân.
Không phải tuổi tác mà CLB mới là thứ mà bạn cần phải tính đến. Lý do là bởi nếu đá cho một CLB đạt thành tích tốt thì bạn cũng dễ giành được những danh hiệu cá nhân hơn. Dẫu sao thì Quả bóng vàng cũng không phải là thứ quan trọng nhất với tôi vào lúc này.
Điều khiến tôi hạnh phúc là cùng Juve giành chiến thắng, trở về nhà và thấy lũ trẻ vui vẻ gửi lời chúc mừng tới mình. Tôi tự hào khi ghi được tới 700 bàn, nhưng tất cả giờ đã là quá khứ", Ronaldo kết luận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn