Aubameyang và lời nguyền cho Vua phá lưới lượt đi

Việt Nhật
11:10 ngày 04-01-2016
Lịch sử Bundesliga đã chứng kiến không ít chân sút thăng hoa ở lượt đi nhưng rồi gây thất vọng lớn ở lượt về. Pierre-Emerick Aubameyang đã ghi tới 18 bàn sau giai đoạn đầu mùa, và anh đang đứng trước thử thách phá vỡ “lời nguyền” dành cho các cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn sau lượt đi.
Aubameyang và lời nguyền cho Vua phá lưới lượt đi

TỪ DIETTER MUELLER TỚI VEDAD IBISEVIC

Lượt đi mùa giải 1967/68 chứng kiến chân sút tân binh Peter Meyer của M’gladbach ghi tới 19 bàn chỉ sau 17 trận lượt đi để rồi sau đó dính chấn thương gãy cả cả xương chày lẫn xương mác trong một buổi tập. Meyer sau đó chỉ chơi được thêm có… 45 phút trong 3 năm trước khi xuống chơi ở hạng nghiệp dư và giải nghệ không kèn không trống.

10 năm sau Meyer, Bundesliga mùa giải 1977/78 chứng kiến sự thăng hoa khủng khiếp của Dieter Mueller, chân sút khoác áo Cologne. Tiền đạo này đã ghi được 18 bàn cho Cologne chỉ sau 17 trận lượt đi, đặc biệt trong đó có 6 bàn thắng được ghi vào lưới Werder Bremen, giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một trận đấu của Bundesliga tới tận thời điểm hiện tại. Tuy trong giai đoạn lượt về, Mueller không giữ vững được phong độ và chỉ có thể có thêm 6 bàn nữa, nhưng chừng đó cũng là đủ để Cologne lên ngôi vô địch vào mùa giải còn Mueller được vinh danh ngôi vị Vua phá lưới với 24 bàn.

Ibisevic thụt lùi phong độ vì chấn thương

Phải tới hơn 30 năm sau Mueller, Bundesliga mới lại chứng kiến một chân sút có thể nã đúng 18 bàn vào lưới các đối thủ chỉ riêng sau giai đoạn lượt đi, đó là Vedad Ibisevic của Hoffenheim. 18 bàn khi đó đã giúp Ibisevic đưa Hoffenheim vô địch lượt đi, bàn thân tiền đạo này trở thành ứng viên số một trong cuộc đua tới ngôi “Vua phá lưới” song tất cả chấm dứt đầy bất ngờ khi chân sút người Bosnia dính chấn thương dây chằng, nghỉ thi đấu cả giai đoạn lượt về. Hoffenheim sa sút mạnh và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7.

Cả hai trường hợp trên đều giống hệt Aubameyang vào thời điểm hiện tại, đều không được đánh giá quá cao trước mùa giải, đều ghi được 18 bàn/17 trận lượt đi. Liệu chân sút người Gabon sẽ đi theo hướng nào, sa sút nhưng vẫn kết thúc mùa giải thành công như Dieter Mueller hay sẽ “biến mất” như Meyer và Ibisevic?

AUBAMEYANG VƯỢT KHÓ RA SAO?

Lịch sử Bundesliga không chứng kiến nhiều những tiền đạo “nổ súng” trong cả hai lượt trận của mùa giải, song nếu điều đó đã xảy ra, tiền đạo ấy nhiều khả năng sẽ trở thành huyền thoại. Gerd Mueller là người hiếm hoi làm được điều đó. “Vua dội bom” của nước Đức từng ghi được 17 bàn kết thúc lượt đi mùa giải 1971/72 trước khi nã tới… 23 bàn vào lưới các đối thủ trong giai đoạn lượt về để lập kỷ lục Vua phá lưới Bundesliga với 40 bàn còn đứng vững tới tận thời điểm hiện tại. 


Aubameyang đứng trước những sự lựa chọn về cách chơi bóng

Aubameyang giờ có hai con đường rất rõ ràng để “chọn”. Một: hài lòng với bản thân, thi đấu đúng với cách chơi ở lượt đi trong giai đoạn lượt về, và bị các đối thủ dần bắt bài dẫn tới sa sút. Hai: không hài lòng với bản thân, đặt mình dưới sức ép lớn lao của lịch sử, liên tục cố gắng luyện tập với quyết tâm kéo Dortmund tới ngôi vô địch.

Chưa thể biết Aubameyang sẽ chọn làm cách nào khi Bundesliga vẫn còn tới hơn 2 tuần nghỉ nữa, song một chân sút tưởng chừng như bỏ đi tại Milan đã cố gắng cật lực để trở thành họng pháo số một Bundesliga như hiện tại thì rõ ràng, anh xứng đáng được đặt niềm tin rằng anh sẽ hạ quyết tâm giải lời nguyền dành cho các “vua phá lưới” lượt đi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Chuyển nhượng tại Bundesliga: Nhiều ngôi sao muốn ra đi Chuyển nhượng tại Bundesliga: Nhiều ngôi sao muốn ra đi

    Bundesliga đang chuẩn bị đón nhận làn sóng đổi chỗ làm của các cầu thủ. Các cuộc đàm phán được thực hiện dưới nhịp độ khẩn trương những ngày qua để có thể hoàn tất trong khoảng thời gian hạn hẹp của thị trường chuyển nhượng mùa Đông.

  • TTCN mùa Đông mở cửa: Vùng Ruhr và những gam màu đối lập TTCN mùa Đông mở cửa: Vùng Ruhr và những gam màu đối lập

    Hai đội bóng vùng Ruhr là Dortmund và Schalke chào đón thị trường chuyển nhượng (TTCN) mùa Đông với tâm lý hoàn toàn khác nhau. Trong khi Dortmund tiếp tục nỗi lo muôn thuở là giữ quân, thì Schalke lại rất hy vọng vào những sự bổ sung chất lượng…

  • Nhìn lại lượt đi Bundesliga 2015/16: Nóng bỏng ghế lái trưởng Nhìn lại lượt đi Bundesliga 2015/16: Nóng bỏng ghế lái trưởng

    Các chân sút hàng đầu thi nhau bùng nổ, nhiều tân binh chứng tỏ được giá trị của mình song khi nhìn lại lượt đi Bundesliga 2015/16 vẫn không thể không nhắc tới sức nóng từ các HLV. Nhiều điểm nóng khác nhau song lại lộ ra một điểm chung: giờ quá hiếm HLV Đức đẳng cấp.

  • Neuer là thủ môn hay nhất châu Âu năm 2015 Neuer là thủ môn hay nhất châu Âu năm 2015

    Theo cuộc bầu chọn của Goal.com, Manuel Neuer được xem là thủ môn xuất sắc nhất châu Âu trong giai đoạn 1 của mùa giải. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của thủ thành người Đức khi nhận nhiệm vụ giữ đền cho Bayern.

  • Nhìn lại TTCN ở Bundesliga 2015/16: Sự khôn ngoan của người Đức Nhìn lại TTCN ở Bundesliga 2015/16: Sự khôn ngoan của người Đức

    Không chỉ có được những thương vụ chuyển nhượng thành công ngoài mong đợi trong mùa Hè 2015, mà Bundesliga 2015/16 cũng đã đón nhận kỷ lục mới từ việc bán cầu thủ. Tất cả đều đến sau những tính toán chính xác của người Đức trên thị trường chuyển nhượng (TTCN)…

  • Thomas Schaaf dẫn dắt Hannover Thomas Schaaf dẫn dắt Hannover

    Hannover đã công bố thông tin bổ nhiệm Thomas Schaaf vào chiếc ghế HLV. Bản hợp đồng của nhà cầm quân 54 tuổi này có thời hạn một năm rưỡi. Schaaf sẽ ra mắt trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 4/1/2016.

  • Pierre - Emerich Aubameyang: "Chính tôi cũng chưa biết giới hạn của mình!" Pierre - Emerich Aubameyang: "Chính tôi cũng chưa biết giới hạn của mình!"

    Với những gì đã thể hiện trong màu áo Dortmund, Aubameyang xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất tại Đức trong năm 2015, theo như bầu chọn của độc giả tờ Kicker. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Aubameyang để biết điều gì ở phía sau một năm thi đấu thành công và những mục tiêu tiếp theo của tiền đạo 26 tuổi này...

  • Robben thất vọng khi Guardiola ra đi Robben thất vọng khi Guardiola ra đi

    Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan, Arjen Robben thừa nhận thất vọng khi HLV Pep Guardiola chia tay Bayern Munich sau khi mùa giải này kết thúc.

  • Giải mã hiện tượng Hertha Berlin: May một, hay mười Giải mã hiện tượng Hertha Berlin: May một, hay mười

    Từ chỗ suýt xuống hạng ở mùa trước, Hertha Berlin đã leo lên vị trí thứ 3 sau lượt đi để tạo nên hiện tượng thú vị nhất của Bundesliga mùa này. Điều gì đã viết nên câu chuyện cổ tích của Hertha và câu chuyện ấy liệu có thể tiếp tục?

  • Bundesliga và “đặc sản” kiểu Hertha Bundesliga và “đặc sản” kiểu Hertha

    Trong một ký ức không xa, chỉ 7 tháng trước, Hertha Berlin còn suýt chút nữa xuống hạng. Khi ấy, họ chỉ được cứu thoát khi Freiburg bại trận ở vòng đấu cuối cùng.

  • Dortmund: Tuchel ngày càng giống Klopp Dortmund: Tuchel ngày càng giống Klopp

    Hơn 160 ngày kể từ khi Thomas Tuchel lên dẫn dắt thay Juergen Klopp, Dortmund đang chơi cực kỳ ấn tượng. Họ khiến Bayern Munich phải ngán ngại ở hai đấu trường Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Chưa hết, đội bóng của Tuchel còn là ứng viên sáng giá Europa League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x