Bayern đang bắt đầu mùa giải mới bằng chuỗi trận thắng như chẻ tre, theo phong cách ghi điểm tuyệt đối quen thuộc của họ ở giai đoạn đầu các mùa giải gần đây. Nhưng mạch thắng hiện tại của Hùm xám có ấn tượng mới nổi bật, đó là sự tỏa sáng của hàng loạt sao trẻ.
Trận Bayern thắng Darmstadt 3-0 cuối tuần qua không phải trận đầu tiên ở mùa giải này các CĐV Bayern theo dõi đội bóng ruột của mình thi đấu mà không phải bận tâm nhiều tới đôi cánh Robbery (Robben - Ribery) quen thuộc ngày nào. Đơn giản vì xem Bayern thi đấu bây giờ, có lẽ ít người còn cảm giác nhớ Robbery. Đôi cánh mới CoCo (Costa - Coman) đang chơi quá ấn tượng.
Douglas Costa 25 tuổi, trẻ hơn Franck Ribery 7 tuổi. Kingsley Coman mới 19 tuổi, trẻ hơn Arjen Robben... 12 tuổi. Có thể Costa và Coman chưa đạt đến đẳng cấp của Ribery và Robben. Song hiệu quả mà CoCo mang về rất đáng ghi nhận. Costa đã có 1 bàn và trực tiếp góp dấu giày vào 7 bàn khác (tính cả kiến tạo, sút bóng bật ra để đồng đội ghi bàn và kiếm về phạt đền để đồng đội lập công) sau 5 vòng đầu của Bundesliga mùa này.
Coman vừa có bàn ra mắt ở trận thắng Darmstadt sau khi đã góp công vào 2 bàn thắng của Mario Goetze và Thomas Mueller vào lưới Olympiakos hồi giữa tuần trước.
Costa và Coman mang đến nét tươi mới cho đôi cánh của Bayern. Cả Costa và Coman đều sớm chứng tỏ họ có thể tạo ra đột biến cho lối chơi của Bayern bằng tốc độ, sự khéo léo và sức bật của mình. Đều là tân binh nhưng Costa và Coman hầu như không tốn thời gian hòa nhập với lối chơi chung của Hùm xám.
Cùng với đôi cánh CoCo, cặp tiền vệ trung tâm Joshua Kimmich (20 tuổi) và Sebastian Rode (24 tuổi) cũng đều gây ấn tượng mỗi lần được HLV Pep Guardiola in tưởng tung vào sân. Rode vừa ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn trong trận thắng Darmstadt kể trên. Pep vừa khen đích danh: “Kimmich và Rode xứng đáng được ra sân đấu nhiều hơn”. Và đó không phải lần đầu tiên Pep dành lời khen cho bộ đôi này.
CÔNG THẦN MẤT SUẤT?
Bayern đang “thay máu” mạnh mẽ? Đã đến lúc quên hẳn Robbery? Tuyến giữa Bayern nên để Kimmich và Rode thay lão tướng Xabi Alonso?
Đó có lẽ là những câu hỏi nảy ra trong đầu của không chỉ fan Bayern vào lúc này. Vẫn còn quá sớm để nói về cuộc chuyển giao thế hệ tức thì ở Bayern. Costa và Coman được Pep tha thiết chiêu mộ về rồi có đất diễn để tỏa sáng là do Ribery và Robben ngày càng chịu gánh nặng tuổi tác và chấn thương. Đúng là Ribery nếu bình phục (dù chưa biết bao giờ mới bình phục) cũng khó tìm lại suất đá chính nữa. Song ở cánh còn lại, Robben nếu bình phục vẫn xứng đáng là lựa chọn ưu tiên.
Kimmich và Rode chắc cũng chưa dám nghĩ tới chuyện hất cẳng Alonso, Thiago hay Vidal để kiếm một suất đá chính thường xuyên trong đội hình Bayern. Song việc Kimmich, Rode và Coman chơi thăng hoa mỗi lần được trọng dụng hẳn sẽ gây sức ép không nhỏ để các công thần của Bayern phải duy trì phong độ cao.
Quan trọng nhất, các gương mặt trẻ chơi ấn tượng sẽ giúp Pep có nhiều lựa chọn hơn và đội hình Bayern có chiều sâu hơn cho cuộc đua dài hơi ở phía trước.
3 ngày, Bayern “trẻ” ra hơn 2 tuổi
Đội hình xuất phát của Bayern trong trận gặp Olympiakos tại vòng bảng Champions League rạng sáng 17/9 có tuổi trung bình là 26,8. Đội hình xuất phát của Bayern trong trận gặp Darmstadt tại vòng 5 Bundesliga vào tối 19/9 có độ tuổi trung bình là 24,5, tức trẻ hơn 2 tuổi so với trận trước. Cả 2 trận, Bayern đều thắng với cùng tỷ số 3-0.
Wolfsburg từng được đánh giá là mối đe dọa lớn nhất với Bayern, và thực tế họ cũng đã khiến đội bóng xứ Bavaria gặp nhiều rắc rối ở mùa giải trước. Song, chỉ sau 5 vòng đấu ở mùa giải này, Hùm xám đang có cơ hội tốt cắt đuôi Bầy sói để dồn toàn tâm, toàn lực cho cuộc chiến mới với Dortmund.
Trước đối thủ kỵ dơ Leverkusen, Dortmund vẫn tiếp tục thể hiện một sức mạnh hủy diệt để giành chiến thắng cách biệt 3-0. Chiến thắng giúp Dortmund duy trì thành tích toàn thắng sau 5 vòng, đòi lại ngôi đầu từ tay Bayern sau 1 ngày bị chiếm giữ...
Đêm nay NHM sẽ mong đợi vào cuộc đọ sức giữa Aubameyang và Chicharito, hai chủ công bên phía hai đội. Một người đến từ Gabon, một người đến từ Mexico, không phải là dạng “danh gia vọng tộc” gì trong thế giới bóng đá. Nhưng đấy là tất cả những gì Bundesliga cần lúc này bởi chất lượng không nhất thiết phải đi liền với sự hào nhoáng.
Phải thi đấu tại xứ người hay được chơi trên sân nhà với Stuttgart đều không mang lại kết quả tốt khi họ đã nhận cả 4 thất bại kể từ khi Bundesliga 2015/16 khai cuộc.
Dortmund đang thăng hoa với thành tích toàn thắng trên mọi mặt trận mùa này. Vì vậy, dù phải tiếp đón đối thủ mạnh Bayer Leverkusen, nhưng nhiều khả năng Dortmund vẫn sẽ có chiến thắng thứ 11 liên tiếp vào đêm nay.
Trong ngày HLV Pep Guardiola sử dụng nhiều kép phụ, 2 tân binh đến từ Juventus gồm Arturo Vidal và Kingsley Coman cùng tỏa sáng để đưa Bayern lên ngôi đầu BXH Bundesliga. Vidal và Coman đóng góp 2 bàn vào chiến thắng 3-0 của Hùm xám trước Darmstadt.
Đối với Bayern thì Darmstadt chỉ là một gã tí hon, xét trên mọi phương diện. Cơ hội để Darmstadt tạo nên bất ngờ, như điều họ từng làm được ở 4 vòng trước, cũng vì thế là không cao...
Chơi với đội hình B, U23 Việt Nam đã để thua 0-3 trước U23 Uzbekistan. Với kết quả này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp U23 Iraq ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn