Dortmund lạc lối trong 'buổi tối ẩm ướt ở Stoke'

Việt Hà
09:08 ngày 28-09-2020
Jadon Sancho hay Jude Bellingham không lạ gì khái niệm “buổi tối ẩm ướt ở Stoke” trong làng bóng đá Anh. Ở Augsburg, Dortmund đã thua 0-2 trong một trận cầu khắc nghiệt như vậy. Bản lĩnh đua tranh chức vô địch của đội bóng vùng Ruhr vẫn bị nghi ngờ.
Dortmund lạc lối trong 'buổi tối ẩm ướt ở Stoke'

Đội bóng của HLV Lucien Favre mở màn mùa giải với thắng lợi giòn giã 3-0 trước đối thủ mạnh M’gladbach. Nhưng vòng tiếp theo, họ gục ngã tâm phục khẩu phục 0-2 trên sân một Augsburg đứng thứ 15 mùa trước. Đó là một bất ngờ lớn nếu nhìn vào kết quả đơn thuần. Song Lucien Favre hiểu rõ lý do đằng sau thất bại: “Chúng tôi đã quá nôn nóng, vội vàng. Chúng tôi bế tắc trước hệ thống kín kẽ của đối phương”.

Lucien Favre có quá nhiều tài năng trong đội hình. Nhưng để đánh giá một tài năng thực sự, người Anh có một câu hỏi kinh điển: “Liệu họ có làm nên chuyện trong một buổi tối ẩm ướt ở Stoke?”. Đó là hoàn cảnh thi đấu bất lợi nhất mà bạn có thể hình dung tại Premier League. Trời mưa, gió mạnh, sân trơn và đáng ngại nhất là một Stoke với lối chơi “đồ tể” chẳng khác nào một đội rugby. Man City của Guardiola cũng từng bất lực trước Stoke. Messi khi có ý định sang Premier League cũng bị nghi ngờ “liệu anh ta có làm nên trò trống gì trong buổi tối ẩm ướt tại Stoke”.

Dortmund đã phải nhận trái đắng đầu mùa trên sân của đối thủ trung bình yếu Augsburg

“Buổi tối ẩm ướt ở Stoke” là những gì Dortmund vừa trải nghiệm tại Augsburg. Cái lạnh 10 độ C, trời mưa, gió thổi xiên và một đối thủ phòng ngự theo cách của Stoke: hai hàng thủ 4 người đứng rất thấp, tranh chấp quyết liệt với nền tảng thể lực sung mãn và tổ chức phản công chớp nhoáng. Bàn thua thứ hai của Dortmund xuất phát từ một pha phản công cực nhanh được Daniel Caligiuri tận dụng thành công. Trong 90 phút, Dortmund cầm bóng tới 80%, chuyền chính xác 91%, tung ra 16 cú dứt điểm nhưng chỉ 3 trúng đích và chẳng có nổi bàn thắng nào. Ngược lại, Augsburg chạy theo bóng cả trận nhưng tận dụng triệt để cơ hội.

Thế trận vượt trội của Dortmund, suy cho cùng, chỉ tố cáo sự bế tắc của chính họ. Dù cầm bóng rất nhiều song những pha xử lý của Gio Reyna, Sancho, Haaland, Bellingham đều có phần nóng vội và thiếu chính xác. Những chàng trai tuổi 17 đến 20 của Dortmund có thừa tài năng nhưng thiếu sự tỉnh táo và các đầu lạnh trước đối thủ chơi phòng ngự “cù nhày”. Thứ bóng đá tiêu cực của Augsburg còn khó đối phó hơn nhiều so với thế trận đôi công với M’gladbach vòng trước.

Dortmund đã thua một đội bóng yếu vốn chỉ quen chiến đấu trụ hạng. Một ứng viên vô địch không được phép sẩy chân trong các trận cầu như thế này. Hay nói đúng hơn, một ứng viên vô địch phải biết vượt qua những “buổi tối ẩm ướt ở Stoke” bằng bản lĩnh và sự thực dụng. Đó là những phẩm chất không phải một sớm một chiều mà có được, nhất là với đội quân trẻ tuổi của Lucien Favre. 

Thất vọng Haaland
Erling Haaland từng lập hat-trick vào lưới Augsburg trong trận ra mắt Dortmund mùa trước. Nhưng trong lần tái ngộ này, tiền đạo người Na Uy thể hiện phong độ thất vọng. Haaland chỉ chạm bóng 19 lần trong suốt 90 phút, trong khi các cầu thủ khác của Dortmund (những người chơi đủ 90 phút) đều chạm bóng tối thiểu 90 lần. Và phải tới phút 90 tiền đạo 20 tuổi mới có pha dứt điểm đầu tiên. Một Haaland mờ nhạt và kém xa hình ảnh sung mãn thường thấy.

Augsburg 2-0 Dortmund (Vòng 2 Bundesliga 2020/21)


XEM THÊM

Mueller có thể thi đếm cúp với đàn anh Schweinsteiger được rồi

HLV Lopetegui và những người hùng xứng đáng được vinh danh ở trận Bayern thắng Sevilla

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hết thật rồi, Liverpool! Hết thật rồi, Liverpool!

    Sẽ không ai cảm thấy khó hiểu sau nụ cười của Jurgen Klopp khi chứng kiến Calvert-Lewin ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Liverpool. Sẽ tệ hơn nếu khóc, Klopp bất lực rồi bởi mùa giải thực sự đã trôi qua tầm tay của The Kop.

  • Nhận định bóng đá Go Ahead Eagles vs Feyenoord, 02h00 ngày 26/4: 02h00 ngày 26/4: Go Ahead Eagles vs Feyenoord

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x