Tổng cộng, ông đã dùng 12 đội hình xuất phát khác nhau và 4 chiến thuật mới từ đầu mùa. Tất nhiên, không thể phủ nhận sự linh hoạt của Favre trong toan tính nhân sự nhưng mặt trái của việc thường xuyên xới tung đội hình chính là tạo ra sự bất ổn cho tập thể. Giai đoạn qua, Dortmund của Favre đang thấm thía cảm giác đó.
Mất phương hướng có lẽ là tình trạng chung đang xảy ra ở Dortmund. Trong chuỗi trận phập phù vừa qua ở Bundesliga (hòa 1, thắng 1 và thua 2), Favre đã sử dụng tới 4 hàng thủ khác nhau và không trận nào lặp lại trận nào.
Một mình Hummels thậm chí còn phải thích nghi với hai hệ thống phòng ngự 3 hoặc 4 người và riêng trung vệ này đã đá cặp cùng 5 cầu thủ khác ở hai hệ thống này. Làm sao có thể không “loạn”, khi HLV trưởng còn loay hoay chưa biết đâu là chìa khóa mở ra lối đi cho Dortmund.
Tính thiếu ổn định của Dortmund còn thể hiện ở chỗ ngoại trừ Haaland mặc nhiên đá chính và đá đúng một kiểu, tất cả các cầu thủ còn lại đều liên tục thay đổi cách chơi để phù hợp với chiến thuật mới từ tuần này sang tuần khác.
Chính vì lẽ ấy nên dù có trong tay 5 lựa chọn trên hàng công nhưng người ghi bàn tốt thứ hai ở Dortmund sau Haaland lại là… Hummels, một trung vệ (3 bàn).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn