Vòng 24 Bundesliga 2020/21, đội chủ nhà Hoffenheim dẫn trước Wolfsburg với tỷ số 2-1. Trong những phút bù giờ, toàn bộ cầu thủ đội khách đã tràn sang khu cấm địa của Hoffenheim trong 1 tình huống phạt góc, kể cả thủ môn Koen Casteels.
Khi bóng bị phá lên, tiền đạo Mu'nas Dabbur của Hoffenheim ngay lập tức dẫn bóng tốc độ hướng thẳng về khung thành trống của Wolfsburg. Thủ môn Casteels chạy theo trong bất lực và tưởng như bàn thắng thứ 3 sẽ tới với đội chủ nhà.
Nhưng một diễn biến bất ngờ đã xảy ra. Hậu vệ Otavio chạy phía sau Dabbur trong nỗ lực cuối cùng đã tung cả 2 chân lao thẳng về phía tiền đạo của Hoffenheim.
Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ cho Otavio và VAR thậm chí cũng chẳng cần xem lại. Đây là một tình huống phạm lỗi vô cùng ghê rợn và Dabbur đã cực kỳ may mắn khi không gặp chấn thương nặng.
Trên MXH, đã có rất nhiều CĐV tức giận và chỉ trích hậu vệ người Brazil:
- Tôi luôn nghĩ rằng nên có "bàn thắng phạt đền" cho những tình huống như thế này. Anh ta đã ngăn cản 1 bàn thắng mười mươi.
- Một hành vi quá sức phi thể thao.
- Bạn có thể gọi hành động này là gì? Quá ghê rợn.
- Thẻ đỏ là không đủ cho hành vi này.
- Khái niệm Fair Play từ lâu đã không còn trong bóng đá.
Với chiến thắng này, Hoffenheim có thêm nhiều cơ hội để tránh xa nhóm xuống hạng. Trong khi đó, Wolfsburg bỏ lỡ cơ hội để thu hẹp khoảng cách với đội đứng thứ 2 là RB Leipzig.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn