Dortmund đã phải thay tướng để mong đổi vận, để trở lại cuộc đua vô địch với Bayern. Nhưng những gì HLV Edin Terzic đang làm còn tệ hơn cả người tiền nhiệm Lucien Favre khi đội bóng vùng Ruhr mới chỉ thắng 2, hòa 1 và thua tới 3 ở 6 vòng đấu gần nhất tại giải VĐQG.
Lối chơi đơn điệu xoay quanh bộ đôi Erling Haaland - Jadon Sancho không phải lúc nào cũng phát huy hiệu quả. Và đặc biệt, một mình sự tỏa sáng của bộ đôi này cũng không đủ để gồng gánh cả một cỗ máy rệu rã. Xem Dortmund thi đấu thời gian gần đây, giới mộ điệu không thể cảm nhận được khát khao chiến thắng trong bước chạy của các cầu thủ đội chủ sân Signal Iduna Park.
Dẫu không tệ như Dortmund, nhưng Leipzig và Leverkusen cũng đang “tự dâng” chức VĐQG cho Bayern. Ở vòng 18 này, cả hai đều thua những đội bóng dưới cơ, những đối thủ mà họ phải thắng. Làm khách tại sân Opel Arena, nơi chủ nhà Mainz chưa có nổi trận thắng nào từ đầu mùa (thua 7, hòa 2), lại 2 lần liên tiếp vươn lên dẫn bàn trước, nhưng cuối cùng thầy trò HLV Julian Nagelsmann vẫn phải ra về trắng tay. Leipzig chỉ còn biết tự trách chính bản thân mình khi thi đấu thiếu tập trung và có phần chủ quan. Bởi trước đó họ thắng 4, hòa 1 ở 5 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội, đồng thời luôn ghi ít nhất 3 bàn/trận.
Trong khi đó Leverkusen lại gục ngã ngay trên sân nhà BayArena trước Wolfsburg. Trước cuộc chiến này, Leverkusen đã không đánh bại được Bầy sói tại sân nhà ở 5 trận đón tiếp gần nhất (2 hòa, 3 bại). Chiến thắng gần nhất trước Wolfsburg của họ cách đây đã 5 năm. Nhưng đó không thể là lý do để Leverkusen bao biện cho thất bại. Và tệ hại hơn, trận thua này còn khiến Leverkusen bị chính Wolfsburg san bằng điểm số, chỉ còn xếp trên (thứ 3) nhờ hơn chỉ số phụ.
Tóm lại, điểm chung của ba đối thủ lớn nhất của Bayern mùa này là sự bất ổn. Trong khi Bayern luôn đứng dậy kịp thời sau vấp ngã thì Dortmund, Leipzig và Leverkusen lại cần nhiều thời gian hơn để tìm lại thói quen chiến thắng. Đặc biệt từ đầu năm 2021, Leipzig, Leverkusen và Dortmund đều đã thua 2 trận, đồng nghĩa với việc ngày càng bị đội bóng của HLV Hansi Flick bỏ xa trên BXH. Khi các cúp châu Âu chưa kịp trở lại, đáng ra đây phải là quãng thời gian họ tranh thủ bám đuổi, đồng loạt gây áp lực lớn lên Hùm xám. Mùa giải vẫn còn nửa chặng đường nhưng dường như chẳng có kẻ nào đủ bản lĩnh và thực lực để đua giành Đĩa bạc với Bayern.
225 - Ra sân trong đội hình xuất phát của Leverkusen tiếp Wolfsburg, hậu vệ Lars Bender đã có 225 trận đấu tại Bundesliga, bằng thành tích với người anh em sinh đôi Sven Bender (cũng đang khoác áo Leverkusen).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn