Một trong những yếu tố giúp Julian Nagelsmann thành công là kỹ năng đọc trận đấu. Vì vậy, ông biết rõ tại sao Leipzig lại dễ dàng bị thủng lưới 2 bàn chóng vánh chỉ sau 19 phút đầu và mất quyền kiểm soát trận đấu. Những điều chỉnh nhanh chóng được đưa ra sau giờ nghỉ giải lao. Christopher Nkunku được kéo vào giữa, nhường cánh trái cho Alexander Sorloth, người thay thế Marcel Sabitzer thiếu hiệu quả.
Sự xuất hiện của Sorloth ở vùng không gian bên trái khiến M’gladbach không thể đối phó. Pha đưa bóng vào lưới phút 51 của tiền đạo người Na Uy bị từ chối, nhưng mang đến lời cảnh báo. Trong các phút tiếp theo, Sorloth thực hiện 17 đường chuyền bao gồm 2 cú tạt bóng chính xác và tạo ra 3 cơ hội ngon ăn. Một trong số đó chính là đường chuyền như đặt để Christopher Nkunku rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Khi Leipzig trở lại là chính mình và gây áp lực mạnh mẽ, M’gladbach chỉ biết căng mình chịu trận. Yussuf Poulsen, Emil Forsberg hay Dani Olmo thay nhau “nã đạn” về phía khung thành Yann Sommer, song vận may chỉ mỉm cười 1 lần duy nhất. Sorloth không có cú dứt điểm nào, cho đến phút 90+2. Sau khi lẩn trốn phía sau các hậu vệ, anh chọn vị trí chính xác rồi bật cao đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2.
Khoảnh khắc Sorloth ghi bàn, không chỉ các fan nhà vỡ òa trong vui sướng, mà phần còn lại của Bundesliga cũng phấn khích không kém. Đội quân của Nagelsmann vẫn đang kiên cường bám đuổi Bayern với chỉ 2 điểm ít hơn, trong khi mùa giải vẫn còn 11 vòng đấu. Lưu ý rằng Bayern không còn duy trì phong độ tàn phá trong những vòng gần đây, còn Leipzig đã thắng 5 trận liên tiếp.
Còn quá sớm để nói sự thống trị kéo dài đã 8 mùa của Hùm xám đã đến hồi cáo chung. Nhưng rõ ràng Leipzig không giấu giếm tham vọng làm nên lịch sử. Poulsen, người ghi bàn thứ hai đêm thứ Bảy vừa qua phát biểu rằng: “Mọi người đều nói về danh hiệu vô địch”, còn Sorloth thì cho biết anh cùng đồng đội nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân, cố gắng từng trận một và điều gì đến sẽ đến.
Sẽ không ngạc nhiên nếu ý nghĩ giành danh hiệu được gieo rắc bởi Nagelsmann. Từ hồi còn dẫn dắt Hoffenheim, ông thày 33 tuổi này đã đề cập tới mục tiêu vô địch như một cách thúc đẩy học trò. Bây giờ cũng không khác. Đó chính là lời giải thích cho việc tại sao Leipzig đang chơi tốt, dù thiếu một tay săn bàn thượng thặng như Timo Werner trước đây. Hiện trong tay Nagelsmann có rất nhiều hỏa lực và các cầu thủ đều đang chơi mùa giải hay nhất của họ.
Poulsen đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Leipzig với 10 pha lập công ở mọi đấu trường, nhiều gấp đôi thành tích của chính anh mùa trước. Về kiến tạo, Dani Olmo là số một với 9 đường chuyền thành bàn. Chưa bao giờ trong sự nghiệp, tiền vệ người Tây Ban Nha bùng nổ đến thế. Nkunku, Angelino hay Willi Orban cũng tương tự. Tất cả khiến Leipzig cũng đang tận hưởng mùa giải hay nhất kể từ khi lên chơi ở Bundesliga.
4 mùa trước, thành tích tốt nhất của Leipzig sau 23 vòng là kiếm được 49 điểm ở mùa 2016/17. Lúc này họ có 50 điểm. Và tuy không phải đội ghi rất nhiều bàn thắng (43, đứng thứ 5), nhưng sở hữu hàng thủ kiên cố thứ hai (20 bàn thua). Leipzig và Nagelsmann có đủ cơ sở để làm nên lịch sử, nếu họ tiếp tục kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc.
Sân nhà là điểm tựa
Đánh bại M’gladbach, Leipzig đã có chiến thắng thứ 10 tại Red Bull Arena mùa này. Họ hiện là đội có thành tích tốt nhất trên sân nhà với số trận thắng nhiều nhất và thu về nhiều điểm nhất (31). Trong phần còn lại của mùa giải, Leipzig sẽ gặp Bayern, Wolfsburg và Frankfurt, tất cả trên sân nhà.
“HLV luôn thúc giục chúng tôi chiến đấu tích cực hơn và Leipzig làm điều đó tốt hơn nhiều trong hiệp 2, tạo ra những cuộc tấn công và nhiều cơ hội nguy hiểm. Quan trọng nhất là 3 điểm có được giúp chúng tôi tự tin tiến bước”, - Sorloth nói.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn