Marcus Thuram, từ chấm phạt đền nghiệt ngã tới người hùng Bundesliga

Việt Hà
07:54 ngày 12-11-2019
Nửa năm trước, Marcus Thuram đá hỏng phạt đền khiến Guingamp rớt hạng. Còn hiện tại, con trai của huyền thoại Lilian Thuram đang bùng nổ trên ngôi đầu BXH Bundesliga.
Marcus Thuram, từ chấm phạt đền  nghiệt ngã tới người hùng Bundesliga

Qua rồi vận bĩ
Cái tên Thuram trên lưng áo buộc Marcus phải cố gắng tột bậc. Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng êm đẹp với tiền đạo người Pháp. Ngày 12/5/2019 in dấu vết đen lớn nhất trong sự nghiệp non trẻ của Marcus. Cầu thủ sinh năm 1997 được trao trách nhiệm đá quả phạt đền vào phút bù giờ trong trận Rennes - Guingamp ở vòng 36 Ligue 1.

Tỷ số lúc đó hiện là 1-1, Marcus nếu sút thành công sẽ mang về 3 điểm quý hơn vàng cho Guingamp. Đội bóng vùng Bretagne sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu trụ hạng. Nhưng Marcus lại dứt điểm quá hiền trúng người thủ môn. Tiền đạo người Pháp đổ sụp xuống sân, các cầu thủ Guingamp ôm đầu tiếc nuối. Họ đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất để trụ hạng. Marcus trở thành tội đồ khiến Guingamp xuống hạng cuối mùa. 

Cái tên Thuram khiến bi kịch trở nên nặng nề hơn cho chàng trai trẻ. Marcus chưa bao giờ muốn cái tên huyền thoại của bóng đá Pháp được nhắc tới theo cách đó. Đó cũng là lý do khiến tiền đạo 22 tuổi rời Guingamp sang M’gladbach vào tháng 7/2019. Một quyết định mang tính bước ngoặt dưới sự ủng hộ của người cha Lilian. Cựu hậu vệ ĐT Pháp tin rằng Bundesliga và M’gladbach là môi trường phù hợp để con trai phát triển.

Sáu tháng sau quả đá phạt đền nghiệt ngã, Marcus Thuram đã rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Tiền đạo 22 tuổi trở thành tay săn bàn số một của M’gladbach với 8 bàn thắng từ đầu mùa (5 bàn tại Bundesliga). Phong độ thăng hoa của Marcus giúp đội bóng của HLV Marco Rose độc chiếm ngôi đầu BXH Bundesliga, bỏ xa nhà ĐKVĐ Bayern tới 4 điểm. “Marcus sẽ còn tiến xa trong vài năm tới. Cậu ấy đủ tố chất để vươn lên tầm cỡ thế giới”, Rose nhận xét về cậu học trò cưng.

4 năm theo đuổi
M’gladbach bỏ ra 9 triệu euro mua Marcus từ Guingamp vào mùa Hè vừa rồi. Còn bây giờ, các ông lớn châu Âu sẽ phải trả tối thiểu gấp 5 nếu muốn sở hữu một trong những tiền đạo đáng xem nhất Bundesliga hiện tại. M’gladbach đã dày công theo đuổi Marcus từ 4 năm trước. Tại giải U19 châu Âu 2015 trên đất Hy Lạp, màn trình diễn ấn tượng của Marcus không thoát khỏi tầm ngắm của Steffen Korell, tuyển trạch viên của M’gladbach. Hơn 30 báo cáo đã được Korell gửi về đội bóng Đức về một tài năng trẻ người Pháp “dũng mãnh, càn lướt và dứt điểm sắc bén”.

Tháng 2/2019, M’gladbach mời Lilian Thuram sang thăm cơ ngơi hiện đại của đội bóng Đức. Từ sự hài lòng của cựu trung vệ ĐT Pháp, đội bóng miền Tây Bắc nước Đức mới được phép tiếp cận cậu con trai Marcus. Vài tháng sau, một phái đoàn M’gladbach sang Pháp đàm phán với cha con nhà Thuram. Điều đáng chú ý là trong cuộc gặp bí mật tại Paris có cả HLV Marco Rose, người lúc đó còn dẫn dắt Salzburg. Vị thuyền trưởng M’gladbach kể rằng ông đã xem Marcus là hạt nhân của mùa giải mới từ khi còn chưa chính thức nhận lời về với đội bóng Đức.

Rose đã có một kế hoạch hoàn hảo để sử dụng tiền đạo người Pháp. Ông không cố định Marcus ở vị trí trung phong như người đồng hương Alassane Plea. Thay vào đó, Rose ném Marcus vào mọi vị trí trên hàng công từ tiền đạo cánh trái, cánh phải cho tới tiền đạo cắm. Rose tin rằng đó là cách tốt nhất để khai thác lối chơi giàu sức mạnh và tốc độ của cựu cầu thủ Guingamp. Nhưng Rose có một quan điểm nhất quán là mọi sơ đồ (4-2-3-1 hay 4-3-1-2) đều được thiết kế để phục vụ Thuram, giống như khi ông phải thân chinh sang Pháp cùng phái đoàn M’gladbach để gặp trực tiếp tiền đạo lúc đó còn khoác áo Guingamp.

Mang bộ dạng cồng kềnh, khuôn mặt lầm lì như một sát thủ nhưng Marcus lại là “cây hài” tại sân Borussia-Park. Cầu thủ người Pháp thường là tâm điểm của các trò đùa trên sân tập. Ở tuổi 22, Marcus vẫn hồn nhiên như một cậu bé với sở thích đọc truyện tranh về các siêu anh hùng và… mặc quần lót sặc sỡ có hình gấu bông. Thần tượng của Marcus là Thanos, nhân vật phản diện trong loạt phim Avengers. Nhưng Marcus không cần có siêu năng lực để trở thành siêu anh hùng của M’gladbach ở mùa giải này.

Giày Messi quá nhỏ với Marcus
Năm 2007, Marcus thường theo cha Lilian Thuram tới các buổi tập của Barcelona. Messi quý mến cậu bé lém lỉnh nên đã tặng cho Marcus đôi giày thi đấu của anh. Nhưng cậu bé 10 tuổi có đôi bàn chân ngoại cỡ nên không thể đi vừa giầy của siêu sao 20 tuổi. Marcus sau đó tặng lại cho cậu bạn cùng lớp đôi giày quý của Messi. Hiện Marcus Thuram đi size giày 47, lớn nhất tại Bundesliga và thuộc hàng “dị biệt” trong làng bóng đá châu Âu.

“CĐV Đức đáng yêu hơn CĐV Pháp”
Trong màu áo M’gladbach, Thuram không chỉ cảm nhận bầu không khí sôi động của Bundesliga mà còn cả sự ủng hộ vô tư của các CĐV. “Ở Borussia, chúng tôi may mắn có những CĐV tuyệt vời. Ngay cả khi chúng tôi thua, các CĐV vẫn hát vang cổ vũ trên khán đài. Ở Pháp tôi không nhìn thấy điều đó. Khi còn khoác áo Guingamp, chỉ cần chúng tôi bị dẫn bàn là lập tức CĐV nhà la ó, huýt sáo”, Thuram chia sẻ trên tờ Bild.

13. Marcus Thuram đã đặt dấu giày vào 13 bàn thắng mùa này (8 bàn, 5 kiến tạo), nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của M’gladbach.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x