Robert Lewandowski: 'Cuộc nói chuyện với Klopp là bước ngoặt sự nghiệp của tôi'

Nhờ mùa giải 2019/20 tuyệt vời trong màu áo Bayern, Robert Lewandowski vừa được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của Goal.com. Và nhân dịp nhận giải, tiền đạo người Ba Lan đã dành cho trang thể thao này một cuộc phỏng vấn đầy thú vị.

Phóng viên: Robert, chúc mừng anh vì giành giải của Goal. Anh thấy sao khi giành danh hiệu cá nhân tiếp theo?

Lewandowski: Cảm ơn anh! Những danh hiệu này rất có ý nghĩa. Dĩ nhiên, bóng đá là môn thể thao đồng đội nhưng các danh hiệu là phần thưởng cho những nỗ lực của bạn.

Mùa trước, anh đã ghi được 55 bàn trên mọi mặt trận. Con số này có ý nghĩa thế nào với anh?

Dĩ nhiên là tôi hài lòng. Nhưng cuối cùng, chúng ta chỉ nói về những con số không thực sự mang tính quyết định.

Vậy anh muốn nói điều gì?

Với tôi, điều quan trọng là chúng tôi giành được bao nhiêu chiếc cúp. Đó là thứ mà tôi hướng tới vì những bàn thắng ấy sẽ trở thành vô nghĩa nếu đội bóng không giành được danh hiệu.

Trở lại giai đoạn đầu sự nghiệp nhé. Anh nhớ gì về những buổi tập bóng đá đầu tiên ở Partyzant Leszno?

Tôi nhớ khá rõ thời gian ấy. Sân tập của chúng tôi ở một nơi khá heo hút. Mặt sân toàn đất đen và lưa thừa vài cọng cỏ. Nhưng với chúng tôi, chỉ cần quả bóng là quá đủ. Những lúc vui nhất lại là những khi trời mưa. Chúng tôi không quan tâm đến mặt sân, và chuyện phải mất 2 tiếng về nhà trong bộ quần áo ướt sũng.

Anh có yêu thích CLB nào khi còn nhỏ không?

Tôi không có một CLB trong mơ cụ thể. Khi còn bé, tôi đã xem trận chung kết Champions League giữa Bayern và Man United. Cả hai đội đều rất tuyệt. Và lúc ấy, tôi đã mơ đến một ngày được thi đấu với những đội bóng lớn nhất, ở những SVĐ lớn nhất.

Cha mẹ anh đều từng là những VĐV chuyên nghiệp. Cuộc sống trong gia đình thể thao khi ấy thế nào?

Vì cả cha lẫn mẹ tôi đều từng là VĐV, nên tôi đã thử chơi nhiều môn thể thao khác, và tôi nghĩ mình cũng khá có năng khiếu. Nhưng không môn nào đem cho tôi cảm xúc nhiều như bóng đá. Đôi khi tôi bị stress và hỏi cha mình tại sao tôi không được phép chơi mỗi bóng đá.

Ông ấy nói sao?

Ông ấy giải thích rằng tôi vẫn chưa hiểu những môn thể thao khác sẽ có ích như thế nào. Ông ấy nói: “Một ngày nào đó, con sẽ hiểu tất cả chỉ vì tốt cho con”. Ông ấy đã đúng. Sự linh hoạt mà tôi có được đến từ việc chơi nhiều môn thể thao.

Nhiều HLV đội trẻ nói rằng anh đã từng rất gầy gò?

Đến tận năm 17 hay 18 tuổi gì đó, tôi vẫn khá thấp và mỏng cơm. HLV đội U15 Ba Lan cũng từng nói với tôi là: “Tôi rất tiếc, nhưng cậu quá gầy”.

Rồi trước khi tròn 18, anh còn bị CLB Legia Warsaw loại. Quyết định ấy đã khiến anh bị tổn thương?

Rất nhiều. Lúc ấy tôi mới 17 tuổi và trước đó, cha tôi vừa qua đời. Tôi vẫn nhớ mình đang chấn thương và 1 hay 2 tuần trước khi hợp đồng đáo hạn, phía Legia nói họ sẽ không gia hạn với tôi.

Anh đã phản ứng ra sao sau cú sốc đó?

Tôi thực sự muốn chứng tỏ với tất cả mình có thể làm những gì. Tôi bắt đầu đến phòng tập tạ để tập cơ bắp.

Sau đó anh gia nhập đội hạng Ba Znicz Pruszkow

Sau khi chia tay Legia, tôi đã quyết định sẽ không để ai ảnh hưởng đến cuộc đời mình nữa. Tôi nhận được đề nghị từ Znicz Pruszkow và quyết định nắm lấy cơ hội.

Đó là bước lùi cần thiết nhỉ? Vì sau đó 2 năm, anh gia nhập Lech Poznan rồi cũng chỉ mất 2 năm tiếp theo để đến Dortmund?

Tôi biết mình đã quyết định đúng khi đến Poznan. Chúng tôi đã giành được mọi thứ trong 2 năm tôi ở đó. Và khi cảm thấy sẵn sàng, tôi đến Dortmund, đội đang có một đội hình trẻ trung, một hệ thống phù hợp với tôi và một HLV tuyệt vời là Juergen Klopp.

Nhưng lúc đầu, anh cũng không được đá chính. Bước ngoặt ở đây là gì?

3 tháng đầu ở Dortmund thực sự khó khăn. Rồi chúng tôi thua một trận Champions League trên sân Marseille. Sau trận, tôi đã có một cuộc trò chuyện cởi mở với Klopp. Tôi nói với ông ấy những suy nghĩ của mình, và Klopp nói những gì ông ấy chờ đợi ở tôi. Sau đó, mọi thứ dần trở nên tốt hơn. Chúng tôi thắng Augsburg 4-0 ở trận tiếp theo, và tôi lập hat-trick.

Cuộc nói chuyện ấy đã cởi nút thắt trong sự nghiệp của anh?

Tôi cần cuộc trò chuyện này, khi nhận thấy mọi thứ không đi đúng hướng. Tôi cần làm rõ hoàn cảnh của mình. Vì lúc đó tôi còn rất trẻ, lần đầu sống ở nước ngoài và chưa nói tốt tiếng Đức.

Và rồi anh cùng Dortmund giành cú đúp và lọt vào trận chung kết Champions League năm 2013 gặp Bayern?

Dù đã tập luyện hết mình trong 2 tuần trước đó, chúng tôi đã hụt hơi trong trận chung kết. Nhưng dù thất bại, tôi đã thu được nhiều kinh nghiệm quý giá khi góp mặt trong một trận đấu như thế.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x