Son nói rằng anh đã phải chịu đựng rất nhiều hành vi mang tính kỳ thị chủng tộc nhắm vào anh trong thời gian chơi bóng ở Đức, và anh vui khi thấy người Đức khóc sau khi anh ghi bàn vào lưới đội tuyển của họ ở World Cup 2018.
Son chịu ơn nước Đức. Anh gia nhập lò đào tạo trẻ của Hamburg từ khi mới 16 tuổi, và có thể nói chính quãng thời gian ở đây đã tạo dựng nền tảng - cả về thể lực lẫn kỹ thuật - để Son có thể có được một sự nghiệp như hôm nay. Tuy nhiên, cuộc sống của một cầu thủ trẻ người châu Á ở một quốc gia châu Âu không bao giờ là dễ dàng. “Tôi đến Đức khi còn trẻ và đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mà các bạn không tưởng tượng nổi đâu,” Son nói, “tôi đã phải chịu đựng rất nhiều hành vi kỳ thị chủng tộc”. Son cũng nói rằng “trong quãng thời gian khó khăn đó, tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện trả thù.”
Rốt cuộc, Son cũng làm được điều đó: báo thù người Đức. Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2018, Hàn Quốc đã đánh bại Đức 2-0, qua đó tiễn các nhà ĐKVĐ về nước từ vòng bảng. Son chính là người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở phút bù giờ. Nhiều CĐV Đức đã khóc. Son nghĩ gì khi thấy cảnh ấy? “Thường thì khi thấy người khác khóc, tôi sẽ cố an ủi họ, ôm họ một cái,” anh nói, “nhưng hôm ấy thì không.”
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn