Tiền vệ Marc Roca: 'Trải nghiệm nỗi buồn để trân trọng niềm vui'

Tùng Lâm
08:34 ngày 05-12-2021
Giấc mơ trở thành ác mộng. Tháng 10/2020, Marc Roca ký hợp đồng với một trong những đội bóng lớn nhất thế giới, Bayern Munich. Nhưng đó cũng là lúc anh không còn được chơi bóng. Điều gì đã xảy ra với nhà vô địch U21 châu Âu? Roca làm gì sai? Anh đã thích nghi với cuộc sống mới như thế nào?

Phóng viên: Chúng sử dụng từ “thất bại” hơi nhiều nhỉ...

Marc Roca: Có lẽ là thế. Nhưng anh chỉ thất bại khi anh cố gắng. Người ta có thể nghĩ rằng quãng thời gian của tôi ở Munich là thất bại. Nhưng tôi không nhìn theo cách đó. Đó là một thách thức, và tôi thấy tự hào. Tôi đã trưởng thành rất nhiều trong tư cách một cầu thủ. Và cả một người đàn ông nữa. Tôi đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Có thể ngay bây giờ tôi không thể chứng minh được bởi vì tôi không được ra sân. Nhưng tôi chắc chắn là trong tương lai tôi sẽ có thể tận dụng được những gì mình đã và đang tích lũy ở đây. Tôi muốn thành công với Bayern Munich. Nhưng trong cuộc sống ta không thể biết trước điều gì. Nếu không phải là ở đây, thì có thể là ở đâu đó khác.

Có nhiều cầu thủ nói rằng bóng đá là tất cả đối với họ...

Có thể bốn năm về trước tôi sẽ đồng ý với nhận định này, rằng bóng đá là tất cả. Bóng đá chiếm lĩnh phần lớn thời gian, suy nghĩ, và trong những giấc mơ của tôi. Nhưng lúc này đây tôi lại nghĩ rằng đời này còn nhiều thứ cũng rất quan trọng. Gia đình, bạn bè, hay cả trong việc trưởng thành hơn về mặt con người.

Anh có thể nói chúng tôi cảm xúc của một cầu thủ không được ra sân?

Có những khoảnh khắc anh cảm thấy bức bối. Anh tự thấy mình đã sẵn sàng, nhưng biết rằng anh không được ra sân, và cũng không có cảm giác mình thuộc về đội bóng. Điều đó khiến anh khó chịu. Bạn gái, Gala, và gia đình đã giúp tôi tìm được sự cân bằng và ổn định.

Nhưng tôi cũng phải tìm hiểu và luyện tập rất nhiều để đối mặt và kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi đã làm việc với HLV Joseba del Carmen được gần ba năm rồi. Ông ấy giúp tôi nhìn mọi việc theo cách khác, và nhìn thấy trong mọi vấn đề mặt tích cực mà không phải ai cũng có thể thấy.

Từ trụ cột ở Espanyol, là thành viên đội U21 Tây Ban Nha vô địch châu Âu tới tình cảnh hiện tại, anh có lời khuyên nào cho những người có thể rơi vào tình trạng tương tự không?

Thực ra thì từ khi còn ở học viện Espanyol, tôi đã phải đối mặt với nhiều vấn đề. Không phải lúc nào con đường cũng rải đầy hoa hồng. Cũng có những lúc tôi không được ra sân nhiều. Nhưng nhờ vậy mà phát triển được cá tính và tinh thần. Thời điểm đó tôi nhìn mọi việc theo cách tiêu cực.

Nhưng giờ thì tôi thấy rằng nhờ có thời gian ấy mà bây giờ tôi có thể đối mặt với những gì đang diễn ra. Lời khuyên của tôi là hãy chấp nhận thực tế. Tìm kiếm sự cân bằng và bình yên. Tìm ra những điểm tốt trong mọi tình huống. Tin tưởng. Tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. 

Liệu có thể tạo dựng được một mối quan hệ tích cực với người HLV, mà ở đây là Julian Nagelsmann, khi mà chính HLV đó là người quyết định không cho anh ra sân?

Anh phải tạo dựng được mối quan hệ tốt cả với HLV lẫn với các đồng đội. Với tôi giao tiếp là hết sức quan trọng. Anh cần phải được nói ra những suy nghĩ của mình, phải được đặt ra các câu hỏi, và biết chắc rằng mọi người cũng rõ ràng và chân thật với anh. Khi đó thì mọi chuyện trở nên dễ hiểu hơn nhiều.

Vậy HLV nói gì với anh?

Có nhiều lúc tôi nói chuyện với ông ấy để xem mình có thể tiến bộ theo cách nào. Bởi vì tôi muốn được chơi bóng. Tôi biết rằng phía trước tôi lúc này đang là tiền vệ giỏi nhất thế giới [Joshua Kimmich], nếu không phải giỏi nhất thì cũng là ở trong top 3 người giỏi nhất. Và tôi phải chấp nhận điều đó.

Nhưng tôi cũng phải biết tôi có thể phát triển như thế nào. HLV thường nói cho tôi biết tôi cần phải tập trung vào những điểm nào. Ông ấy cũng nói rằng tôi vẫn đang thể hiện ổn, rằng ông ấy hài lòng với tinh thần, với nỗ lực và thái độ của tôi. 

Có lúc nào trong anh có những cảm xúc u tối không?

Tất nhiên là có. Tôi đã trải qua nhiều thời điểm rất khó khăn. Tôi dính chấn thương ngay đầu mùa giải, và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi phải vượt lên. Rồi cũng có những thời điểm khi bạn gái không ở đây, tôi rơi vào tình trạng cô đơn tột độ. Nhưng tôi phải kiểm soát tất cả. Khi anh buồn, anh đừng cố lảng tránh. Hãy cảm nhận nỗi buồn, để xem anh đang ở đâu. Bởi vì sau đó anh sẽ trân trọng niềm vui hơn. 

Biết làm thế nào để khóc có quan trọng không?

Có đây. Làm thế nào để cảm xúc thoát được ra ngoài là rất quan trọng. Tôi không cho rằng khi ai đó khóc, anh ta trở nên yếu mềm hơn những người không đổ lệ.

Điều đó có làm anh khác đi?

Tôi đã thay đổi rất nhiều. So với cách đây một năm, bây giờ tôi là một con người khác. Quãng thời gian ở Đức mang tới cho tôi nhiều điều tích cực. Sự tiến bộ về mặt thể lực là minh chứng. Ngay cả khi không được ra sân, đây vẫn là thời điểm mà tôi cảm thấy mình ổn nhất về mặt thể lực. Nghe có vẻ không đúng lắm, nhưng đấy là thực tế.

Tôi cũng đã có những thay đổi quan trọng về mặt cảm xúc. Giờ đây tôi mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Tôi sẵn sàng hơn cho mọi chuyện. Những gì từng khiến tôi khổ sở, nay tôi chấp nhận dễ dàng hơn. 

Cám ơn anh vì cuộc trao đổi.

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x