Vòng 16 Bundesliga: Dortmund hồi sinh những hy vọng

MẠNH ĐỨC
19:19 ngày 15-12-2015
Aubameyang tiếp tục ghi bàn, Dortmund đã thắng đậm trở lại. Song điểm sáng lớn nhất của Dortmund trong chiến thắng 4-1 trước Frankfurt cuối tuần qua chính là màn trình diễn chói sáng của trung vệ đội trưởng Mats Hummels...
Vòng 16 Bundesliga: Dortmund hồi sinh những hy vọng

CHIẾN THẮNG GIẢI TỎA

Ở những trận đấu gần đây, phong độ của Dortmund là không tốt. Trước trận đấu với Frankfurt, Dortmund đã thua 3/5 trận. Chiến thắng 2-1 quan trọng của đội bóng vùng Ruhr trước Wolfsburg ở vòng trước cũng chỉ là 3 điểm may mắn. Những ai chứng kiến trận đấu đó đều cho rằng Dortmund dù có thu hẹp khoảng cách với Bayern từ 8 xuống 5 điểm (vòng đó Bayern thua M’gladbach  1-3) thì họ khó có thể là đối thủ của Hùm xám.

Nhưng sau những gì diễn ra ở trận đấu với Frankfurt đêm Chủ nhật vừa qua, những ai đánh giá thấp Dortmund sẽ phải xem lại. Trước sức ép và cả những sự chỉ trích vì sự sa sút phong độ, Dortmund đã có một trận đấu bùng nổ. Bị dẫn trước từ sớm nhưng đội bóng vùng Ruhr vẫn chơi bình tĩnh để tạo nên một thế trận áp đảo tuyệt đối với 75% thời lượng kiểm soát bóng, 24 cú sút (so với 3 của đối thủ)... 4 bàn thắng mà Dortmund có được ở trận này được ghi do công của 4 cầu thủ khác nhau, với 2 trong số đó đến sau những tình huống phối hợp đỉnh cao cho thấy sức mạnh tấn công của đội bóng áo vàng.

Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang sau 2 trận tịt ngòi đã nổ súng trở lại, cho dù trước đó anh đã phải chịu áp lực không nhỏ từ việc sút hỏng phạt đền vào cuối hiệp 1. Nó cho thấy các cầu thủ Dortmund biết cách để vượt qua áp lực, khó khăn để đạt được mục tiêu. 


CÂU TRẢ LỜI CỦA HUMMELS

Song, hình ảnh tiêu biểu nhất của Dortmund trong trận này là Mats Hummels. Trong suốt một thời gian dài, Hummels bị chỉ trích bởi phong độ tệ hại ở mùa này. Sức ép với Hummels lớn đến nỗi HLV Thomas Tuchel từng phải xếp trung vệ này lên băng ghế dự bị để giúp anh tìm lại sự cân bằng. Trong ngày trở lại, Hummels đã chơi tuyệt hay. Ngoài bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 với cú ra chân quyết đoán, Hummels còn có 2 đường chuyền mở bóng hết sức thông minh và 1 trong số đó đã dẫn tới bàn thắng cho Dortmund.

Việc Hummels trở lại ấn tượng mới thực sự mang đến những hy vọng cho Dortmund trong cuộc đua đường trường với Bayern. Xét về hàng công, Dortmund không hề thua kém Bayern nếu không nói là hơn. Họ có 46 bàn sau 16 vòng, so với 45 bàn của Bayern. Họ có Aubameyang, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 18 bàn, hơn 3 bàn so với Robert Lewandowski của Bayern... Sự thua kém của Dortmund chỉ thể hiện ở khả năng phòng ngự với 21 bàn thua so với 8 của đội bóng xứ Bavaria. Nhưng với Hummels ở phong độ cao nhất, Dortmund có cơ sở để tự tin rằng họ sẽ xóa nhòa được khoảng cách này.

Với 38 điểm sau 16 vòng, Dortmund đang có thành tích tốt thứ 2 trong lịch sử, chỉ kém mỗi mùa giải vô địch 2010/11 với 43 điểm. Bởi thế, nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, đội bóng vùng Ruhr hoàn toàn có cơ sở để tin vào một cuộc lật đổ, nhất là Bayern thường chơi kém hơn ở giai đoạn lượt về và thày trò Tuchel cũng không phải chịu bất kỳ sức ép nào từ phía sau.

REUS LẠI CHẤN THƯƠNG
Mới chỉ vừa thi đấu trở lại sau chấn thương, Marco Reus đã lại phải rời xa sân cỏ bởi chấn thương cơ háng trong trận đấu với Frankfurt. Cho dù chưa xác định được mức độ chấn thương nhưng HLV Tuchel hy vọng “Reus sẽ trở lại với 100% thể lực ở lượt về”. Điều đó cũng đồng nghĩa gần như chắc chắn Tuchel sẽ không sử dụng tiền vệ này ở 2 trận đấu còn lại của lượt đi (1 tại cúp QG và 1 tại Bundesliga).

CON SỐ:
18 Aubameyang mới chỉ là cầu thủ thứ 5 trong lịch sử Bundesliga ghi được 18 bàn sau 16 vòng đầu.
23 Dortmund đã ghi ít nhất 1 bàn trong 23 trận gần nhất tại Bundesliga.
45 Với 45 bàn thắng sau 16 vòng, Dortmund đã có thành tích ghi bàn tốt thứ 2 trong lịch sử sau mùa 1963/64, mùa giải họ đã ghi tới 49 bàn sau 16 vòng.
191 Tiền vệ trẻ Julian Weigl của Dortmund đã có tổng cộng 191 lần chạm bóng trong trận đấu với Frankfurt, kỷ lục ở mùa giải này.


CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
18 bàn: Aubameyang (Dortmund)
15 bàn: Lewandowski (Bayern)
13 bàn: Thomas Mueller (Bayern)
10 bàn: Chicharito (Leverkusen)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x