Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2: Những 'Chiến binh' thầm lặng

Phan Hồng
09:26 ngày 27-02-2022
Mỗi thành viên của U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á được ví như những “chiến sỹ đánh trận” khi không chỉ thi đấu để hướng đến thành tích tốt mà còn chiến đấu với dịch bệnh Covid-19. Hai bác sỹ Dương Tiến Cần và Vũ Văn Soái được ví như những “chiến binh thầm lặng” của U23 Việt Nam.
Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2: Những 'Chiến binh' thầm lặng

Trong căn phòng 4032

Ở trên sân, người xem thường thấy những bước chạy hết tốc lực của các bác sỹ mỗi khi có cầu thủ đội nhà bị chấn thương. Nhưng công việc của một người bác sỹ chăm sóc các cầu thủ bóng đá không chỉ gói gọn trong 90 phút hoặc thậm chí thêm 1 vài tiếng trước giờ bóng lăn. Khi cầu thủ hay BHL về phòng nghỉ ngơi thì đó cũng là lúc, đội ngũ y tế làm nhiệm vụ chăm sóc cho các cầu thủ có vấn đề về sức khỏe. “Bạn nào có vấn đề về sức khỏe, hãy đến phòng 4032”, đó là câu thông báo trên nhóm trao đổi thông tin của U23 Việt Nam mỗi buổi tối. Trong căn phòng ấy, một máy siêu âm trị liệu kết hợp với xung điện EU 941 được đánh giá hiện đại nhất hiện tại được bật sẵn bên cạnh những thùng thuốc với nhiều chủng loại khác nhau cũng như các dụng cụ để băng bó. 

Sau dòng thông báo trên, lần lượt nhiều cầu thủ đợi để đến lượt được chăm sóc. Không phải xoa bóp thông thường mà động tác của bác sỹ đòi hỏi, động tác phải mạnh hơn, đúng kỹ thuật mới có thể giúp cầu thủ nhanh chóng hồi phục nên khá vất vả. Trong mùa đại dịch này, công việc chăm sóc các thành viên của U23 Việt Nam càng bộn bề hơn. Bác sỹ Cần, bác sỹ Soái thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ mở điều hòa phòng vừa phải để tránh nhiễm lạnh. Đó cũng là cách để hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19 bên cạnh các yêu cầu tránh tiếp xúc với người lạ, đụng chạm  vào các vật thể cũng như uống đầy đủ bổ sung khoáng chất nhằm tăng sức đề kháng. Để chủ động tách ca nhiễm ra khỏi đội, 2 bác sỹ Dương Tiến Cần và Vũ Văn Soái còn thực hiện công tác xét nghiệm nhanh cho toàn đội. Đại đa số các ca nhiễm của U23 Việt Nam đều được phát hiện qua xét nghiệm của đội chứ không đợi kết quả của ban tổ chức. 

Thường xuyên tiếp xúc gần do phải thực hiện vật lý trị liệu, mát xa phục hồi cho các cầu thủ nên nguy cơ nhiễm của 2 bác sỹ của đội là rất cao. Và chuyện gì phải đến đã đến khi ngày 21/2, bác sỹ Dương Tiến Cần được xác định nhiễm Covid-19 sau kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Khi bác sỹ Cần phải cách ly, mọi  công việc về chăm sóc y tế chỉ còn trông chờ vào bác sỹ Soái. Nhưng một ngày trước trận chung kết, bác sỹ Soái cũng có kết quả dương tính. Cũng dễ hiểu khi bác sỹ Cần là người bị nhiễm trước bởi với kinh nghiệm của mình, bác sỹ Cần đã “tiên phong” trong việc thăm khám trực tiếp cho các cầu thủ bị nhiễm khi chưa chuyển sang một khách sạn khác cách ly.

Bác sỹ Cần thường xuyên làm xét nghiệm trước trận

Vợ vượt cạn một mình 

“Tôi muốn ùa ra ngoài lắm, muốn chiến đấu cùng với các đồng đội”, bác sỹ Dương Tiến Cần trao đổi với tôi từ khách sạn cách ly. Cùng với tâm trạng ấy, bác sỹ Vũ Văn Soái chia sẻ: “Vui buồn lẫn lộn. Tưởng bất tử nhưng phút 89 lại dính Covid-19. Tôi không ngại nên nếu được thì có thể trao đổi với HLV Đinh Thế Nam cho tôi mang khẩu trang đến sân chăm sóc các cầu thủ vì đội không còn bác sỹ nào”, bác sỹ Soái bày tỏ cảm xúc. Tất nhiên, đó là điều không thể nhưng lời nói ấy chan chứa khát khao muốn song hành cùng các thành viên của U23 Việt Nam để cùng bước những bước cuối cùng trong hành trình có 1-0-2 ở giải U23 Đông Nam Á. Ở trong phòng cách ly, bác sỹ Dương Tiến Cần cũng không thảnh thơi để tịnh dưỡng. Anh vẫn làm công việc của một cán bộ y tế khi thường xuyên liên lạc, hỗ trợ các thành viên của U23 Việt Nam một khi cần lời tư vấn và cả chăm sóc trực tiếp cho các cầu thủ đã nhiễm Covid-19 được cách ly cùng khách sạn.   

Nhưng sự tất bật ở Phnom Penh không phải đáng ngại với bác sỹ Cần. Việc phải cùng U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á trong tình cảnh vợ sắp sinh là mối lo lắng khác của anh. “Khi tôi được xác định nhiễm Covid-19 vào ngày 21/2 cũng là thời điểm vợ sinh con. Ban đầu tôi giấu vợ nhưng sau một bài báo, vợ tôi ở nhà biết được nên gọi điện thoại hỏi sao không báo. Vợ sinh nở cần sức khỏe và tinh thần thật tốt nên tôi sợ vợ thêm lo lắng, ảnh hưởng đến cơ thể. Cũng may vợ làm trong ngành y nên hiểu chuyện”, bác sỹ Dương Tiến Cần bộc bạch và cho biết thêm vợ gần như phải “vượt cạn một mình”. “Bà nội ở quê ra trông nom nhà cửa cùng 2 đứa con trong lúc nhà ngoại ở Đông Anh đang dương tính hết, tôi có nhờ một người thân bên vợ thì sau một ngày cô ấy cũng… dương  tính. Tôi đành phải nhờ một nhân viên của mình. Cũng may, vợ đã sinh nở suôn sẻ dù sinh mổ và đã về nhà sau 3 ngày nằm viện”, bác sỹ Cần chia sẻ. 

Bác sỹ Cần cho biết, anh đã song hành cùng đoàn thể thao Việt Nam trong nhiều giải đấu lớn nhỏ khác nhau nhưng giải U23 Đông Nam Á là hành trình đáng nhớ nhất đến thời điểm này. Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam, chúc cho 2 bác sỹ Dương Tiến Cần và Vũ Văn Soái sớm bình phục để trở về Việt Nam khi mà nhiều thành viên của đội đã rời Campuchia để trở về với gia đình vào chiều hôm nay (27/2).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x