Từ bên hành lanh trái, Thanh Thịnh thực hiện pha chuyền bóng vào trong và Hoàng Đức tâng bóng theo đà di chuyển của đồng đội. Cú móc bóng của tiền vệ đang khoác áo Viettel không như ý, nhưng thủ môn Abdullrahman lại phán đoán sai và bóng đã bật qua đầu anh. Đức Chinh đứng ở đó đánh đầu ghi bàn không thể dễ hơn. Nói vui như các khán giả thì Chinh “đen” đã được đối thủ “tặng quà”.
Đã từ lâu lắm rồi, NHM TP.HCM mới được thấy Đức Chinh xuất hiện. Nhìn ánh mắt của khán giả cũng cảm thấy, tiền đạo này vẫn nhận được sự yêu mến của nhiều người. Dù thực tế, Đức Chinh không để lại nhiều dấu giày trên sân. Nhưng với một tiền đạo, điều đó không quá quan trọng, miễn sao anh ta ghi bàn.
Cái khoảnh khắc Đức Chinh chọc thủng lưới U22 UAE đã khiến 20.000 CĐV vỡ òa trong sung sướng. Có lẽ bản thân Đức Chinh cũng tận hưởng điều đó bởi từ lâu rồi, anh mới được ăn mừng cùng đồng đội.
Đức Chinh ghi bàn, HLV Park Hang Seo rất vui. Vui vì, rồi đây U22 Việt Nam sẽ có thêm một lựa chọn. Cái lựa chọn mà đáng lẽ, Chinh “đen” luôn là số 1, nhưng bây giờ anh sẽ phải cạnh tranh với những đồng đội như Tiến Linh đã tiến một bước dài về chuyên môn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn