Champions league 2014/15 - bảng B - Sân Anfield

01h45 ngày 23/10, Liverpool vs Real Madrid: Nước mắt Anfield!

Minh Việt
20:22 ngày 22-10-2014
Liverpool - Real, cuộc chiến của 15 chức vô địch C1/Champions League, của 2 đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu. Nhưng hiện tại, Liverpool - Real là cuộc chiến giữa đáy và đỉnh. Real đang ở trình độ bất khả chiến bại. Và dĩ nhiên, họ bỏ xa Liverpool vài tầm đẳng cấp…
01h45 ngày 23/10, Liverpool vs Real Madrid: Nước mắt Anfield!
*BongdaPlus sẽ tường thuật trận này từ 01h ngày 23/10

LIVERPOOL CHỖ NÀO CŨNG YẾU
Nếu Liverpool vẫn còn Luis Suarez thì đêm nay, họ sẽ có một siêu sao để mà trông đợi. Nhưng Suarez đã ra đi, bỏ lại một The Kop lủng củng, yếu đuối trên mọi tuyến. Đội chủ sân Anfield may mắn lắm mới có chiến thắng trước đội bóng mới lần đầu góp mặt ở Champions League, Ludogorets Razgrad. Rồi sau đó là thất bại không bào chữa trước Basel. Trong mùa giải mà Liverpool trở lại đấu trường Champions League, họ đang đứng trước tương lai không thể mù mịt hơn.

Nhận định & Bình luận trước trận Liverpool vs Real Madrid



“Liverpool cần nhiều hơn một điều thần kỳ để đứng vững trước Real Madrid”, huyền thoại John Barnes nói về cuộc đối đầu thượng đỉnh với Kền kền trắng. Quả thật, Barnes không nói quá. Nói đến Liverpool lúc này, là nhắc đến một tập thể nhìn đâu cũng thấy điểm yếu, không có tín hiệu gì đáng để kỳ vọng.

Trước tiên, hãy nói đến hàng thủ. The Kop mới giữ sạch lưới 1/11 trận trên mọi đấu trường mùa này, trong khi đã thủng lưới tận 15 bàn. Đến một tiền đạo vô danh của QPR là Charlie Austin mà bộ đôi trung Martin Skrel - Dejan Lovren còn không kèm nổi, thì họ lấy gì để đương đầu với các siêu sao tấn công ở đẳng cấp thế giới của Real.



Hàng tiền đạo, niềm tự hào của Liverpool mùa trước, giờ cũng trở thành thảm họa. Daniel Sturridge phải 1 tháng nữa mới trở lại. Mario Balotelli đúng nghĩa là “trái táo thối” như lời chủ tịch Silvio Berlusconi của Milan nhận xét. Trong 20 trận gần nhất ở Premier League, Balo sút tới 39 lần nhưng chỉ ghi 1 bàn thắng. Quá tệ. Cựu hậu vệ Jamie Carragher đã kêu gọi HLV Brendan Rodgers nên loại Balo khỏi đội hình chính trận gặp Real. Nhưng loại Balo thì Rodgers sẽ dùng ai? Chẳng nhẽ lại dùng Rickie Lambert đã 32 tuổi nhưng mới 2 lần được hít thở bầu không khí Champions League? Cái chết của Liverpool ở chỗ, họ biết Balo dở, nhưng cũng chẳng có ai khá hơn để thay thế. 

Những CĐV ruột của The Kop sẽ nhắc đến bản lĩnh đá trận lớn của Liverpool. Họ hy vọng rằng khi bị dồn vào thế khó, bản lĩnh của một đội bóng từng 5 lần vô địch Cúp C1/Champions League sẽ thức giấc. Nhưng nếu có thứ bản lĩnh đó trong mùa giải năm nay, Liverpool đã không để thua Man City 1-3 ở vòng 2 Premier League, không để Ludogorets Razgrad bỡn cợt ngay tại Anfield. 

KHÔNG THỂ CẢN REAL
Trong khi Liverpool chìm trong hoảng loạn, Real càng chơi càng thể hiện bộ mặt đáng sợ. Kể từ sau cú vấp trước Atletico ngày 14/9, Real toàn thắng 7 trận gần nhất. Trong chuỗi 7 chiến thắng đó, Kền kền trắng ghi tới 32 bàn, chỉ nhận 5 bàn thua. Real bây giờ mạnh đến mức sự vắng mặt của Gareth Bale cũng không ngăn nổi họ nã 5 bàn vào lưới Levante. 


Một mình Ronaldo cũng đã có 19 bàn trên mọi đấu trường mùa này (La Liga, Champions League, Siêu Cúp châu Âu), nhiều hơn thành tích của cả đội Liverpool tới 3 bàn. Sự nguy hiểm của CR7 được chính Rodgers thừa nhận: “Ronaldo và Bale nhanh tới mức họ đủ khả năng tranh tài ở cự ly 100m tại Olympic. Real quá nguy hiểm khi sở hữu bộ đôi này”. Đến cả Rodgers cũng khen ngợi siêu sao người Bồ Đào Nha và đó là sự thừa nhận rõ ràng nhất cho sức mạnh khủng khiếp của Real. 

Mà nên nhớ, Kền kền trắng đâu chỉ có Ronaldo. Họ còn có Karim Benzema đang ngày một xuất sắc cả trong vai trò số 9 lẫn tiền đạo lùi, chấp nhận hy sinh để Ronaldo tỏa sáng. Họ cũng sở hữu bộ đôi tiền vệ trung tâm Toni Kroos - Luka Modric thuộc loại hay nhất châu Âu. Nếu có chút lo ngại, Carlo Ancelotti chỉ lo lắng về hàng thủ Real. Nhưng vấn đề là hàng công Liverpool quá yếu để bắt Kền kền trắng bộc lộ sai sót ở tuyến phòng ngự.

Đêm nay, cuộc chiến giữa người khổng lồ hiện tại (Real) và đội bóng mà ánh hào quang đã lùi quá sâu trong quá khứ (Liverpool). Anfield chờ sẵn một thất bại

ĐỐI ĐẦU

Real chưa bao giờ thắng Liverpool

Nếu tính ở những trận đấu chính thức, Real chưa bao giờ thắng Liverpool. Thậm chí, 3 lần đụng độ ở giải đấu chính thức Real thua cả 3, để thủng lưới 6 lần và không ghi được bàn nào. Trong đó, thất bại đau đớn nhất là trận thua 0-1 ở chung kết Cúp C1 mùa 1980/81


Phát biểu:

Gặp Real thời điểm này không tốt với Liverpool chút nào. Tuy nhiên, chúng tôi là đội bóng lớn và lại được chơi ở sân nhà Anfield. Sẽ không có chuyện chúng tôi để Real tới đây và ra về với 3 điểm
HLV Brendan Rodgers (Liverpool)

Mục tiêu của chúng tôi là hoàn tất sớm vòng bảng Champions League để tập trung vào La Liga. Liverpool rất nguy hiểm trên sân nhà. Real biết rõ điều này. Tuy nhiên, hàng thủ của họ đang có vấn đề và chúng tôi sẽ biết cách bắt họ bộc lộ sai lầm
HLV Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Cơ hội cho Sterling “show hàng”

Raheem Sterling vẫn là cái tên được kỳ vọng nhất của Liverpool đêm nay. Sau khi bị chỉ trích tơi bời vì xin không ra sân thi đấu cho tuyển Anh trước Estonia, Sterling trở lại rực rỡ ở trận gặp QPR. Trận đấu đó, một mình Sterling mang về chiến thắng cho Liverpool khi anh in dấu giầy ở cả 3 bàn thắng. Trên mọi đấu trường mùa này, Sterling cũng đã có 3 pha lập công. Đêm nay sẽ là cơ hội tuyệt vời để Sterling “show hàng” trước Real, đội bóng đang theo dõi sát sao anh.

Ancelotti và ký ức buồn với Liverpool

Đối đầu với Liverpool chắc chắn sẽ gợi lại cho Carlo Ancelotti những ký ức buồn. Trong trận chung kết Champions League 2004/05, Milan của Ancelotti đã dẫn trước Liverpool 3-0 khi hiệp 1 khép lại. Tuy nhiên, Rossoneri lại để The Kop gỡ liền 3 bàn sau giờ nghỉ, trước khi gục ngã ở loạt luân lưu. Chuyển sang dẫn dắt Chelsea, Ancelotti cũng thua Liverpool cả 2 lượt trận tại Premier League 2010/11. Trong đó, thất bại 0-1 ngày 6/2/11 khiến Chelsea bị M.U bỏ xa 10 điểm. Cuối mùa 2010/11, Ancelotti bị The Blue sa thải.

ALVARO ARBELOA: “Liverpool sẽ chiến đấu cho tới hơi thở cuối”

Alvaro Arbeloa từng có 3 năm thi đấu cho Liverpool giai đoạn 2006-2009. Trong ngày trở lại Anfield, Arbeloa cho biết: “Trở lại Liverpool sau 5 năm là một cảm giác rất đặc biệt. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cảnh báo đồng đội rằng thi đấu với Liverpool ở Anfield không bao giờ là dễ dàng. Real sẽ phải đối đầu đội bóng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, bởi họ cũng cần một chiến thắng”. 

THÔNG TIN

Liverpool: Vắng Flanagan, Sturridge (chấn thương)

Real Madrid: Vắng Bale, Jese (chấn thương); khả năng ra sân của Coentrao còn bỏ ngỏ.

Liverpool không thắng theo châu Á 8 trận gần nhất, thua tới 7. Trên sân nhà, Liverpool cũng thua theo châu Á 6 trận gần nhất. 

Real thắng 6/7 trận gần nhất theo châu Á. 

ĐẶC BIỆT

Tối thiểu 1 bàn hiệp 1: 11 trận gần nhất của Real có ít nhất 1 lần lưới rung hiệp 1. Tương tự là 17/20 trận sân nhà gần nhất của Liverpool. NHM nên đợi sau 15 phút đầu rồi mới đặt niềm tin.

CON SỐ

1 Liverpool chỉ thua 1/18 trận sân nhà gần nhất ở cúp châu Âu.

2 Trong sự nghiệp, Ronaldo ghi 2 bàn sau 9 lần đụng độ Liverpool. 

19 Balotelli tung ra tổng cộng 19 cú sút ở Premier League 2014/15 nhưng vẫn không thể ghi bàn.

10 TRẬN SÂN NHÀ GẦN ĐÂY CỦA LIVERPOOL

10 TRẬN SÂN KHÁCH GẦN ĐÂY CỦA REAL MADRID


ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN


DỰ ĐOÁN: 0-2

BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x