Ai phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Real?

Chiêu Văn
13:25 ngày 11-03-2015
Với những gì đã giành được ở mùa trước và cả mùa này, ngay cả La Decima cũng sẽ không thể bảo đảm cho tương lai của HLV Carlo Ancelotti.
Ai phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Real?
Real Madrid đã làm nên lịch sử hồi tháng 5 năm ngoái khi đánh bại kình địch Atletico Madrid 4-1 ở trận chung kết Champions League để giành chức vô địch thứ 10 của họ ở giải đấu này, hay còn biết đến là cú Decima huyền thoại. Real đã theo đuổi danh hiệu đó 12 năm, với rất nhiều HLV tên tuổi thất bại và bị sa thải, rốt cuộc người thành công là Carlo Ancelotti. Ở trong nước mùa trước, Real để mất chức vô địch La Liga vào tay Atletico, nhưng với nhiều CĐV ở Bernabeu, châu Âu vẫn là sân chơi quan trọng hơn.

Sau khởi đầu chật vật mùa này, thua 2/3 trận đầu ở La Liga, Real tiếp nối với 12 chiến thắng liên tiếp, ghi 50 bàn và chỉ thủng lưới 7 bàn. Họ cũng không có đối thủ ở vòng bảng Champions League, giành vé đi tiếp một cách dễ dàng. Nhưng những tín hiệu lo lắng đã bắt đầu xuất hiện được một thời gian qua, với bộ ba tấn công Gareth Bale, Cristiano Ronaldo và Karim Benzema đều sa sút phong độ. Kết quả là Real đã bị Barcelona qua mặt trong cuộc đua cho ngôi đầu La Liga, và áp lực lại đang gia tăng nhanh chóng với Ancelotti. Ai là người phải chịu trách nhiệm chính trong chuỗi thành tích thất vọng vừa rồi của Real? HLV của họ, hay bộ ba BBC?


Những gì Ancelotti đã làm cho Real đang bị lãng quên nhanh chóng

Sau 12 chiến thắng nói trên, Los Blancos thắng 7/11 trận tiếp theo, thua 3 và hòa 1. Với hầu hết các CLB, những kết quả như thế là rất đáng hài lòng, nhưng với Real, tiêu chuẩn luôn cao hơn một bậc. Trong trận đấu cuối tuần rồi, họ thua Athletic Bilbao 0-1 và theo chấm điểm của Squawka, là trận đấu tệ thứ hai của Los Blancos mùa này. So với những gì Real từng thể hiện vào giai đoạn cuối năm 2014, đó là một sự sa sút đáng kinh ngạc. Tam tấu BBC của họ cũng đã chơi kém cỏi đi trông thấy.

Thành tích ghi bàn của Ronaldo mùa này là rất ấn tượng, ghi 30 bàn trong 23 trận ra sân. Trong chuỗi chiến thắng của Real, anh đã ghi 23 bàn, gần một nửa trong tổng số 50 bàn của Real trong quãng thời gian đó. Nhưng trong 9 trận tiếp theo, Ronaldo chỉ ghi được 5 bàn. Một lần nữa, đó là con số đáng mơ ước với hầu hết các tiền đạo trên thế giới, nhưng không phải với Quả bóng vàng của Real.

Ronaldo đã tệ, nhưng Bale và Benzema còn tệ hơn, đúng vào lúc lẽ ra họ phải bước lên để gánh vác phần nào trách nhiệm từ ngôi sao lớn nhất đội. Benzema đã ghi 13 bàn mùa này, xếp thứ 2 ở Real chỉ sau Ronaldo, nhưng giống như đồng đội người BĐN, chỉ có 5 bàn sau 12 trận từ tháng 1. Bale trong khi đó hứng chịu nhiều chỉ trích từ chính các CĐV Real mùa này với những quyết định vội vàng trong tấn công. Tuyển thủ xứ Wales chỉ có 3 bàn và 2 đường kiến tạo trong 11 trận gần nhất của anh ở Madrid. Bale có thể không phải là kẻ ích kỷ như nhiều CĐV Real vẫn cáo buộc, nhưng rõ ràng anh cần nhiều những pha xử lý bóng hiệu quả hơn.


Có nỗ lực nhưng Ronaldo chưa đáp ứng kỳ vọng

Với những gì đã giành được ở mùa trước và cả mùa này, thật đáng ngạc nhiên là Ancelotti đang đứng trước nguy cơ bị sa thải hiển hiện. Real và ngài chủ tịch của họ Florentino Perez nổi tiếng là không biết thương xót, và ngay cả chiến quả Decima cũng sẽ không thể bảo đảm cho tương lai của HLV người Italia.

Ancelotti đang đứng trước một bài toán lưỡng nan: ông đã tuyên bố sẽ không loại ai trong bộ ba tấn công BBC của mình, nhưng nếu họ tiếp tục chơi như thế này, liệu ông có thể cứ tiếp tục để rồi Real ngày một sa sút. Các cầu thủ đều phải trải qua những giai đoạn phong độ thăng trầm, dù cho họ có xuất sắc đến đâu. Ngay cả Ronaldo cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng trước ảnh hưởng của bộ ba tấn công với Real, Ancelotti sẽ không ở vào vị thế có thể quyết định dễ dàng như những HLV khác.

Mùa trước Ancelotti đã giúp Real đạt tới giấc mơ của cả một thế hệ, nhưng 12 tháng sau, ông hoàn toàn có thể bị sa thải. Bóng đá ở Bernabeu quả thật tàn nhẫn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Bayern Munich: Vắng Alonso không phải thảm họa! Bayern Munich: Vắng Alonso không phải thảm họa!

    Xabi Alonso sẽ bị treo giò ở trận lượt về vòng 1/8 gặp Shakhtar Donetsk vào đêm nay, nhưng điều này không làm Pep Guardiola lo lắng. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã không còn duy trì được phong độ cao như hồi đầu mùa.

  • Zlantan Ibrahimovic và Edinson Cavani: Một rừng hai cọp hóa hay! Zlantan Ibrahimovic và Edinson Cavani: Một rừng hai cọp hóa hay!

    Chelsea sẽ phải đối đầu với hai tay săn bàn hàng đầu châu Âu là Ibrahimovic và Cavani. Tin mừng cho HLV Mourinho: họ chưa bao giờ là đối tác gắn bó trên sân. Còn tin xấu: Ibra và Cavani đều tự hoàn thiện mình hơn trong cuộc tranh giành quyền lực ở PSG.

  • Shakhtar Donetsk: Phong vị Brazil giữa lòng châu Âu Shakhtar Donetsk: Phong vị Brazil giữa lòng châu Âu

    Khi Bayern Munich đón tiếp Shakhtar Donetsk ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, có cảm tưởng Hùm xám sẽ đón tiếp một đội bóng Brazil chứ không phải một đại diện tới từ Ukraine.

  • Tuyến giữa PSG: Blanc “đánh bạc” với David Luiz Tuyến giữa PSG: Blanc “đánh bạc” với David Luiz

    Ai sẽ chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự của PSG trong trận đấu với Chelsea vào đêm nay vẫn là câu hỏi lớn chờ HLV Laurent Blanc giải đáp. Lựa chọn của Blanc, rất có thể, sẽ là yếu tố quyết định tới số phận của đội bóng thành Paris.

  • Hazard: Cơn lốc không thể cản! Hazard: Cơn lốc không thể cản!

    Eden Hazard đang là một nửa sức mạnh của Chelsea ở mùa này. Thế nên muốn vượt qua được The Blues, trước hết PSG phải ngăn được Hazard bằng mọi giá. Nhưng bằng cách nào để chặn được ngôi sao người Bỉ đang có phong độ cực cao này?

  • 02h45 ngày 12/3, Chelsea vs PSG: Ác mộng màu xanh (VTV3, K+1) 02h45 ngày 12/3, Chelsea vs PSG: Ác mộng màu xanh (VTV3, K+1)

    Nắm trong tay lợi thế 1 bàn thắng trên sân khách, lại sở hữu rất nhiều nhân vật từng reo rắc ác mộng lên đầu PSG, Chelsea có lợi thế quá lớn để lần thứ hai liên tiếp tiễn đại gia Pháp khỏi Champions League.

  • Schalke đã đánh bại Real như thế nào? Schalke đã đánh bại Real như thế nào?

    Tận dụng rất tốt những khoảng trống và sự kém quyết liệt của hàng tiền vệ và hàng thủ Real, Schalke đã tạo nên một trong những chiến thắng ấn tượng nhất tại Champions League mùa giải năm nay.

  • Real “cúi đầu” đi tiếp: Bầy Kền kền bay trong tâm bão Real “cúi đầu” đi tiếp: Bầy Kền kền bay trong tâm bão

    Ở giai đoạn sa sút nhất, đẳng cấp vẫn giúp Real vượt qua Schalke ở trận lượt đi. Nhưng ở Bernabeu hôm nay, đội bóng Hoàng gia đã “bay” dưới cả cảnh giới sa sút. Cầm tấm vé đi tiếp, không biết người Madrid đã hết run chưa?

  • Ancelotti thất vọng với Real, Di Matteo buồn vì nuối tiếc Ancelotti thất vọng với Real, Di Matteo buồn vì nuối tiếc

    HLV Carlo Ancelotti đã bước vào phòng họp báo với tâm trạng thật sự nặng nề sau một trận đấu “thót tim”. Trong khi đó, người đồng hương Roberto Di Matteo không buồn che giấu vẻ nuối tiếc.

  • Ronaldo phá kỉ lục, nhưng Real thì không Ronaldo phá kỉ lục, nhưng Real thì không

    Nếu như siêu sao Cristiano Ronaldo đã phá được kỉ lục ghi bàn mọi thời đại tại đấu trường châu Âu với cú đúp vào lưới Schalke (78 bàn), thì đội bóng của anh lại không thể tiếp mạch toàn thắng để làm nên lịch sử.

  • Chấm điểm Real 3-4 Schalke: Màn “trả thù” ngọt ngào của Huntelaar Chấm điểm Real 3-4 Schalke: Màn “trả thù” ngọt ngào của Huntelaar

    Dù không thể giúp Schalke đánh bại đội bóng cũ Real Madrid, nhưng với cú đúp bàn thắng ngay tại Santiago Bernabeu, Klaas-Jan Huntelaar cũng đã có một cuộc “báo thù” ngọt ngào.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x