Ajax cho thấy Man United còn suy kém thế nào

Vũ Qua
11:31 ngày 17-04-2019
Khi Ajax tiến vào bán kết Champions League sau bàn thắng hạ gục Juventus ở Torino, Man United lại thể hiện sự yếu kém, thua sút nghiêm trọng giữa họ và các cầu thủ Barcelona. Nhiều người đã hồi tưởng về trận chung kết Europa League giữa MU và Ajax ở mùa Hè năm 2017.
Ajax cho thấy Man United còn suy kém thế nào
Trận đấu đó, Man United đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Những con người của Man United có người đã ra đi, nhưng bên phía Ajax vẫn là những gương mặt trẻ trung. Nhưng chúng ta có thể thấy sự tương phản lớn giữa họ sau trận đấu đó. Man United ngày một suy kém, còn Ajax đang trở thành một đội bóng hùng mạnh.

Cặp trung vệ Davinson Sanchez - Matthijs de Ligt đã tiến bộ chóng mặt, một người sang Tottenham với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của CLB Hè 2017 còn một người sắp gia nhập Barcelona. Hakim Ziyech cũng đã trưởng thành và đang được nhiều ông lớn nhòm ngó song Ajax vẫn còn nhiều gương mặt tài năng lấp chỗ trống. 

Donny van de Beek, Frenkie de Jong và David Neres, những người đá dự bị trong trận chung kết, sau này đều trở thành những nhân tố chính của đội 1. Ngôi sao Justin Kluivert cũng đã ra đi tới miền đất hứa trong sự trọng vọng của bến đỗ mới. Và thế là Neres được trao nhiều cơ hội hơn ở đội chính. 

Hai người hùng của Man United 2017, một đã bị bán tống bán táng, một đang chết chìm
Hai người hùng của Man United 2017, một đã bị bán tống bán táng, một đang chết chìm

Mùa giải 2017/18, đã chứng kiến sự trưởng thành của hàng loạt sao mai được đôn lên thay các cầu thủ đã ra đi. Họ đều thành công và để lại dấu ấn. Daley Blind trở về Ajax từ Man United vào mùa Hè 2018, tất nhiên với khoản tiền thấp hơn nhiều so với khi Man United mua anh từ Ajax. Daley hồi sinh rất nhanh và trở thành một ngòi nổ nguy hiểm cho đội bóng. Anh chứng tỏ mình bị Man United dùng sai chứ không phải thuộc dạng bất tài. 

Lasse Schone là trái tim hàng phòng tiền vệ đã kết nối mọi nhân tố trong đội bóng. Dusan Tadic đến từ Southampton với giá 11 triệu euro. Ziyech tiến bộ không ngừng còn Neres đã tìm lại được phong độ. Hầu như mọi nhân tố của Ajax đều hoàn hảo, tạo nên một mùa giải tuyệt vời. 

Một mình Messi cũng đủ càn quét MU như hổ giữa bầy dê
Một mình Messi cũng đủ càn quét MU như hổ giữa bầy dê

Trong khi đó, tại Man United mọi thứ trở nên tan hoang. Henrikh Mkhitaryan, người đã ghi bàn trong trận chung kết bị bán sang Arsenal để rước về một Alexis Sanchez vô cùng ăn hại. Thế nhưng, nhân vật ăn hại này lại hưởng mức lương cao nhất đội: 400.000 bảng/tuần và đã 29 tuổi. 

Blind bị bán về Ajax, nhưng Man United lại không thể bán được Matteo Darmian và Marcos Rojo. Phil Jones, Chris Smalling và Ashley Young được mời gia hạn hợp đồng. Và nhân vật quan trọng nhất, HLV Jose Mouirnho cũng được mời tái ký hợp đồng, kèm lời khẳng định ông được ủng hộ tuyệt đối. 

Vài tháng sau, mọi thứ sụp đổ. Mourinho bị sa thải với một khoản đền bù tươm tất. Ole Gunnar Solskjaer được mời làm HLV tạm thời và sau đó là HLV chính thức. Ander Herrera chuẩn bị ra đi theo hình thức tự do, và cả Juan Mata cũng sẽ xách va ly lên rời khỏi Old Trafford. 

Còn Ajax của ngày hôm nay là hào quang của tập thể hôm qua
Còn Ajax của ngày hôm nay là hào quang của tập thể hôm qua

Ashley Young vẫn tồn tại, thậm chí đeo băng thủ quân thường trực. Marcos Rojo nằm viện nhiều hơn thi đấu vẫn có trong đội hình chính. Trên băng ghế dự bị vẫn là Sanchez, nhân vật lĩnh 400.000 bảng/tuần. Còn tài năng được ví như Roy Keane mới, Ander Herrera lại chuẩn bị ra đi với giá 0 đồng. 

Những gì mà Man United thể hiện ở Camp Nou đêm qua là đáng xấu hổ. Thua Barcelona là chuyện bình thường, nhưng cách họ thua đầy bệ rạc lại khiến những CĐV Quỷ Đỏ đau lòng cùng cực. Trong khi đó, bại tướng của họ ở trận chung kết Europa League năm nào lại thăng hoa rực rỡ ngay tại hang ổ Juventus, ứng viên nặng ký cho chức vô địch. 

Họ đã đánh bại Juventus của Ronaldo để tiến vào Bán kết đầy kiêu hãnh
Họ đã đánh bại Juventus của Ronaldo để tiến vào Bán kết đầy kiêu hãnh

Đấy chỉ là những cầu thủ trẻ được Marc Overmars và Edwin van der Sar huấn luyện và thổi sinh khí Ajax vào quyết tâm thi đấu. Họ trẻ, họ khao khát vinh quang và họ không nghĩ mình là ngôi sao, như các cầu thủ lạc lối ở Old Trafford. 

Ngược lại, những nhà vô địch Europa League 2017 giờ như củi mục, cây nát vậy. Họ không xứng đáng được mặc màu áo Đỏ khi thi đấu như thế, bòn rút tài nguyên CLB như thế. Nếu không thay đổi, Man United sẽ ngày một lún trong bùn lầy tụt hậu. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x