Andre Villas-Boas: Tài năng, nhưng không gặp thời

Kinh Thi Kinh Thi
20:42 ngày 27-10-2020
Cách đây đúng 10 mùa bóng, có một hiện tượng nổi lên trong làng bóng đá đỉnh cao: HLV 33 tuổi Andre Villas-Boas dẫn dắt Porto vô địch Europa League và đoạt cú đúp trong nước, ngay lần đầu tiên huấn luyện đội này. Ông đoạt giải HLV xuất sắc nhất châu Âu, rồi... chìm dần vào quên lãng, đến tận bây giờ!
Andre Villas-Boas: Tài năng, nhưng không gặp thời

Khi Andre Villas-Boas vô địch Europa League 2011 với Porto, thì đấy cũng là lúc Pep Guardiola cùng Barcelona lên ngôi lần thứ hai ở Champions League. Nhưng họ có những khác biệt quá rõ ràng. Cả thế giới đã ngưỡng mộ Guardiola từ trước đó (và, xin nhắc lại, đấy đã là lần thứ 2 Guardiola vô địch Champions League). Hai năm đã trôi qua kể từ khi Guardiola làm mưa làm gió với “cú ăn 6” ngay cột mốc khởi nghiệp. Tiqui-taca của Barcelona khi ấy đã là câu cửa miệng cho những ai muốn chứng tỏ mình am tường bóng đá.

Thêm nữa, Guardiola đã là cái tên quen thuộc, từng đoạt cúp C1 trong tư cách cầu thủ, cùng những Hristo Stoichkov, Michael Laudrup, Ronald Koeman trong đội hình Barcelona. Ngược lại, Villas-Boas là cái tên hoàn toàn xa lạ. Ông thậm chí chưa từng chơi bóng - chứ chẳng phải cũng đã thi đấu ở đẳng cấp thấp, đá cho đội trẻ hoặc đá với đẳng cấp làng nhàng như Arsene Wenger, Jose Mourinho, Juergen Klopp, Julian Nagelsmann.

Bây giờ, khi Villas-Boas chuẩn bị dẫn dắt Marseille đối đầu với Man City của Pep Guardiola ở Champions League, người ta chợt nhớ lại thời điểm cách đây đúng 10 mùa bóng, tức là lúc cả Villas-Boas lẫn Guardiola đều được cả làng bóng đá châu Âu thèm muốn, và so sánh những chỗ tương đồng của họ. Kỳ thực, chỉ thấy tương phản, trong sự nghiệp gập ghềnh của Villas-Boas và con đường đầy nhung lụa của Guardiola. Tất nhiên, họ đều có tài năng lớn. Đấy là điểm chung, nếu bạn muốn nói.

Andre Villas-Boas

Guardiola chỉ huấn luyện các đội bóng lớn, suốt 10 năm qua: Barcelona, Bayern Munich, Man City. Thế còn Villas-Boas? Ông chỉ mới trở lại với sân cỏ Tây Âu vào năm 2019, sau 6 năm trôi dạt sang Nga và Trung Quốc. Ông được trải thảm rước sang Chelsea ngay sau vinh quang chói lọi vào năm 2011. Mà Chelsea của Roman Abramovich tàn nhẫn với HLV ra sao, đâu cần nói nữa. Đội này vô địch Champions League 2011/12, nhưng với HLV tạm quyền Roberto Di Matteo. Đấy chính là người thay chỗ Villas-Boas. Ông bị sa thải khi còn chưa đi hết mùa đầu tiên!

Sang Tottenham, Villas-Boas kết thúc mùa bóng đầu tiên với kỷ lục về điểm số cho đội bóng này (72). Đấy cũng là số điểm cao nhất Premier League tính đến thời điểm bấy giờ, cho một đội bóng... không lọt vào nhóm có vé dự Champions League. PSG và Real Madrid đồng loạt đưa ra đề nghị, nhưng Villas-Boas quyết định ở lại Tottenham, vì đấy sẽ là lần đầu tiên trong đời ông được huấn luyện một đội... lâu hơn một năm. Nhưng Tottenham bán Gareth Bale sang Real, và mọi kế hoạch của Villas-Boas đảo lộn. Ông chia tay đội bóng theo thỏa thuận vào giữa mùa. Bắt đầu từ năm 2013, cái tên Villas-Boas hầu như không được nhắc đến nữa. Ông huấn luyện Zenit St Petersburg, Shanghai SIPG và... rảnh rỗi.

Mùa trước, Villas-Boas trở lại dẫn dắt Marseille, và đem về cho đội này chiếc vé dự Champions League, lần đầu tiên sau 6 năm vắng bóng. Giới hâm mộ Marseille tỏ ra rất yêu HLV này. Ông đem về cho giúp Marseille chiến thắng đầu tiên trong vòng 9 năm trước PSG. Và ông để lại không ít dấu ấn rõ ràng về lối chơi. Vẫn còn đấy một Villas-Boas tài hoa trong làng huấn luyện!

Pressing trên phần sân đối phương để nhanh chóng đoạt lại bóng - đấy là “kim chỉ nam” trong thứ bóng đá luôn được ca tụng của các HLV lỗi lạc như Pep Guardiola hoặc Juergen Klopp. Villas-Boas đã huấn luyện kiểu này từ lâu. Nhưng ở Chelsea, ông không thể ép một Didier Drogba đã 33 tuổi luôn rượt theo trung vệ đối phương suốt 90 phút. Vả lại, Drogba cùng Frank Lampard hoặc Paulo Ferreira đều là “cây đa cây đề”, trạc tuổi với Villas-Boas. Ông không dễ điều khiển họ. Đấy chỉ là một trong rất nhiều chi tiết có thể giải thích về sự lận đận của Villas-Boas, sau cú thăng hoa cách đây 10 mùa bóng. Có chút nuối tiếc, khi SVĐ Velodrome của Marseille giờ đã mất đi bầu không khí sục sôi từ 60.000 khán giả, khi Villas-Boas chuẩn bị so tài với Pep Guardiola. Nhưng bản thân Villas-Boas luôn tỏ rõ sự lạc quan. Marseille mà thắng Man City ở loạt trận này, hẳn sẽ nổi lên đề tài về một tượng đài đã bị bỏ quên trong làng huấn luyện lâu nay.

Mới 17 tuổi, Andre Villas-Boas đã có bằng C HLV. Ông lấy bằng B lúc 18 tuổi, bằng A lúc 19 tuổi và bằng UEFA Pro lúc 20 tuổi. Chưa bao giờ đá bóng, Villas-Boas phụ tá cho Bobby Robson, Jose Mourinho trước khi trở thành HLV trưởng ở Academica lúc 31 tuổi.

Họ sẽ tiếp tục sau mùa bóng này?
Hiện chưa có câu trả lời. Đây là mùa bóng cuối cùng của Pep Guardiola ở Man City, cũng là mùa bóng cuối cùng của Andre Villas-Boas ở Marseille. Guardiola luôn đủ khôn ngoan để thấy đâu là quyết định có lợi nhất cho bản thân mình. Villas-Boas xem ra không được như thế, khi nhìn lại những chọn lựa của ông suốt 10 năm qua. Giờ cũng khác. Trong khi Guardiola khiến thiên hạ phải đoán già đoán non, thì Villas-Boas lại khá... lộ: đợi xem đợt chuyển nhượng giữa mùa như thế nào đã!

Villas-Boas lo sợ sức công phá của Man City
HLV Andre Villas-Boas của Marseille đã bày tỏ sự lo sợ của mình trước hàng công quá mạnh của Man City, trong trận chiến giữa hai đội vào đêm nay. Phát biểu trước trận đấu, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Man City đang sở hữu những cỗ máy ghi bàn rất đáng sợ. Bất cứ đối thủ nào cũng không hề muốn đối mặt với họ”. Tuy nhiên, Villas-Boas cũng nói thêm: “Marseille đã chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần và chuyên môn cho trận đấu khó khăn này”.

XEM THÊM

Ronaldo vẫn có thể đối đầu với Messi dù dương tính Covid-19 lần 2

M.U ra sân với đội hình nào ở trận gặp RB Leipzig: Cavani xuất chiến?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x