Chiếc thẻ đỏ nghiệt ngã ở đầu trận lượt đi đã phá hỏng màn trình diễn của Atalanta. Trên đất Tây Ban Nha, trọng tài đã thổi hồi còi hết hiệp 1 khi đồng hồ chỉ 44 phút 59 giây.
Vì đã thông báo trước hiệp 1 không có bù giờ nên việc trọng tài thổi còi chấm dứt trước 1 giây là có thể hiểu được. Nhưng vấn đề ở chỗ lúc đó Luis Muriel của Atalanta vừa nhận bóng ở tư thế… đối mặt thủ môn Thibaut Courtois, trong khi tiền đạo người Colombia lại là chuyên gia trong những tình huống kiểu này. Chỉ thêm 1-2 giây nữa, lưới của Real hoàn toàn có thể rung lên.
Nên nhớ, lúc ấy Atalanta mới chỉ đang bị dẫn 0-1 (0-2 chung cuộc), mọi chuyện điên rồ hoàn toàn có thể xảy ra nếu đội bóng Italia ghi được bàn vào giây cuối cùng của hiệp 1. Và thông thường ở trường hợp như vậy, các trọng tài sẽ để tình huống trôi qua rồi mới thổi hết giờ. Pha bóng này làm gợi nhớ lại một tình huống ở vòng bảng Champions League mùa 1999/00, trọng tài cũng thổi còi mãn cuộc khi tiền đạo Claudio Lopez (Valencia) đang đối mặt thủ môn của Bayern!
Những đội bóng thấp cổ bé họng như Valencia hay Atalanta không có lý gì để phàn nàn, cách duy nhất là họ phải nỗ lực gấp bội để thắng được những tiếng còi “đúng luật” kia!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn