Atletico thua vì 'lời nguyền sân trung lập'

Trần Hoà
08:50 ngày 15-08-2020
Atletico lại không thể vượt qua được cái dớp thua một trận đấu trên sân trung lập tại Cúp C1/Champions League. Nỗi ám ảnh càng lớn hơn với Atletico, khi thất bại trước Leipzig diễn ra tại Lisbon, nơi họ từng gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường 6 năm về trước!
Atletico thua vì  'lời nguyền sân trung lập'

Cũng chính tại Lisbon vào ngày 24/5/2014,  Atletico lần đầu tiên sau 40 năm mới có mặt trở lại ở trận chung kết Cúp C1/Champions League. Họ chỉ cách đỉnh vinh quang chỉ vài chục giây. Nhưng đến phút bù giờ 90+3, Atletico đã bị kình định Real Madrid gỡ hòa 1-1 bởi pha đánh đầu của Sergio Ramos, để rồi sau đó sụp đổ trong 2 hiệp phụ (1-4). 

Rạng sáng qua, Atletico đã trở lại Lisbon để chạm trán RB Leipzig ở trận tứ kết Champions League, với thể lệ chỉ diễn ra một trận duy nhất. Atletico chỉ còn lại Diego Costa và Koke trong đội hình so với trận thua Real tại Lisbon 6 năm trước, song vẫn còn đó HLV Diego Simeone. So với 6 năm trước, dù nhân sự đã thay đổi nhiều, song phong cách và sức mạnh của Atletico vẫn không có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, có một thay đổi lớn, khi đối thủ của họ chỉ là RB Leipzig, một CLB non trẻ và lần đầu trong lịch sử lọt vào vòng knock-out Champions League. Khi Atletico bước vào trận chung kết Champions League năm 2014, Leipzig lúc đó mới khai sinh được 5 năm, đồng thời vẫn còn là một CLB hạng Ba của Đức, thậm chí còn chơi ở giải hạng Tư ở mùa trước đó. 

Bởi vậy, với sự dày dạn và bản lĩnh đỉnh cao, Atletico được kỳ vọng sẽ vượt qua đội bóng Đức để lọt vào bán kết, qua đó tiếp tục sứ mệnh viết lại lịch sử tại Lisbon. Thực tế, Atletico được đánh giá như ƯCV vô địch hàng đầu trước vòng tứ kết. Ngoài việc chỉ gặp “tay mơ” Leipzig, họ còn được xếp ở nhánh đấu dễ thở hơn, cùng với PSG.

Tuy nhiên, thật cay đắng, thầy trò HLV Simeone lại không thể hóa giải được nỗi ám ảnh thua ở Lisbon, nỗi ám ảnh thua các trận đấu trên sân trung lập.

6 năm trở lại Lisbon, Atletico vẫn không thể thay đổi số phận khi thua Leipzig

Atletico để thua Real thêm một lần nữa ở trận chung kết Champions League 2016 sau loạt luân lưu 11m. Chưa hết, trong quá khứ, Atletico còn từng một lần vào chung kết Cúp C1 ở mùa 1973/74, trước CLB rất hùng mạnh lúc đó là Bayern. Atletico đã chơi tuyệt hay, rồi cũng chỉ cách thiên đường vài bước chân khi dẫn 1-0 tới đúng phút cuối cùng hiệp phụ thứ 2 thì bị ngỡ hòa. Khi hai đội phải đá lại trận chung kết, kết quả, Atletico để thua đậm 0-4. 

Đến lúc này, Atletico vẫn là đội bóng duy nhất từng lọt vào 3 trận chung kết Cúp C1/Champions League mà không có được một chức vô địch nào. Atletico rõ ràng đang bị ám ảnh, đang phải mang lời nguyền đáng sợ tại Champions League.

Nếu nhìn vào quá khứ, người ta có thể nhận thấy rằng, hóa ra Atletico luôn thua trong các trận đấu trên sân trung lập tại giải đấu số một châu Âu. Ngoài 3 trận chung kết quá nghiệt ngã trên, Atletico còn một lần khác thi đấu trên sân trung lập, dù không phải ở chung kết. Đó là trận đá lại vòng bán kết Cúp C1 1958/59, đối thủ của họ là Real Madrid. Hai đội hòa sau 2 lượt trận. Trận đá lại diễn ra tại Zaragoza. Kết quả, Atletico lại thua, cũng với tỷ số 1-2 như rạng sáng qua!

Kể ra những ví dụ trên để thấy rằng với Atletico, dường như việc thi đấu trên sân trung lập luôn trở thành một nỗi ám ảnh, một lời nguyền của đội bóng này.

“Atletico xứng đáng có phạt đền”

Đó là nhận định của cựu trọng tài người Tây Ban Nha, Eduardo Iturralde Gonzalez (ảnh), về tình huống ở phút 12 trận Atletico Madrid - Leipzig. “Đó là một quả penalty rõ ràng. VAR đã hoạt động không tốt trong tình huống này. Gulacsi đã phạm lỗi với Saul”, Iturralde nói trên Marca. Ở phút 12, Gulacsi tác động từ phía sau khiến tiền vệ Atletico ngã xuống trong vòng cấm. Trọng tài tham khảo VAR nhưng sau đó từ chối thổi phạt đền.

Dớp tứ kết của Atletico
Atletico từng để thua 3 trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, vòng tứ kết mới là nơi khiến họ chịu nhiều nỗi đau nhất. Cụ thể, họ vừa có lần thứ tư trong lịch sử bị loại ở vòng 8 đội tại sân chơi số một châu lục; sau các mùa 1977/78, 1996/97 và 2014/15. Trong khi đó, họ mới chỉ 3 lần bị loại ở vòng bán kết, và chỉ 3 lần ở vòng 1/8.

1. Atletico vừa lần đầu bị loại tại Champions League bởi một đội bóng Đức. Trước đó họ từng 2 lần vượt qua Leverkusen (ở các mùa 2014/15 và 2016/17) và 1 lần trước Bayern (2015/16).

XEM THÊM

Bayern Munich 8-2 Barca: Thất bại ê chề

Lyon đón tin vui khi Man City mất Aguero ở tứ kết Champions League

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • 'Quái vật' Upamecano 'Quái vật' Upamecano

    Dayot Upamecano nổi danh ở Bundesliga đã lâu. Nhưng có thể nói là phải tới sau trận đấu với Atletico Madrid, cầu thủ trẻ người Pháp mới thu hút được chú ý ở tầm thế giới mà anh xứng đáng nhận được.

  • Man City sẽ mở hội  Man City sẽ mở hội 

    Lyon đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất mùa giải năm nay khi vượt qua Juventus ở vòng 1/8 Champions League. Nhưng đó là vì Juve tự thua nhiều hơn Lyon tự thắng.

  • Rudi Garcia khó 'phục hận' Pep Guardiola Rudi Garcia khó 'phục hận' Pep Guardiola

    6 năm kể từ hai lần gặp nhau ở vòng bảng Champions League mùa 2014/15, Rudi Garcia lại chuẩn bị xua quân chiến đấu với đội bóng của Pep Guardiola. Tỷ số của hai cuộc đối đầu trước đó là... 9-1 nghiêng về Pep. Và ở màn tái ngộ tới, nhiều khả năng Garcia cũng chẳng thể “phục thù”.

  • Trực tiếp Man City vs Lyon, 02h00 rạng sáng mai (16/8) Tường thuật Man City 1-3 Lyon

    Mahrez có pha mở bóng cực kỳ thông minh cho Sterling thoát xuống bên cánh trái. Cầu thủ chạy cánh người Anh quặt bóng lại và chuyền ngược trở lại cho De Bruyne dứt điểm chìm vào góc xa buộc thủ môn của Lyon phải vào lưới nhặt bóng.

  • Man xanh hãy dè chừng Caqueret Man xanh hãy dè chừng Caqueret

    Maxence Caqueret được xem là biểu tượng mới của lò đào tạo trẻ Lyon. Man City không được phép coi thường cầu thủ mới 20 tuổi này nếu không muốn phải nếm trái đắng. Bởi, Caqueret đã chơi rất ấn tượng ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League trước Juventus, góp công lớn giúp đội nhà lọt vào vòng tứ kết.

  • Houssem Aouar cần đánh bại Man City để đến… Man City Houssem Aouar cần đánh bại Man City để đến… Man City

    Đang nổi lên như tiền vệ trẻ sáng giá bậc nhất châu Âu, Houssem Aouar đã lọt vào mắt xanh của HLV Josep Guardiola. Và nếu tỏa sáng trong màu áo Lyon để giúp đội nhà đánh bại chính Man City vào đêm nay, cánh cửa sân Etihad sẽ càng mở rộng hơn với anh ở mùa tới!

  • Ferdinand chỉ trích từ BLĐ Barca tới Messi sau thất bại trước Bayern Ferdinand chỉ trích từ BLĐ Barca tới Messi sau thất bại trước Bayern

    Cựu trung vệ Rio Ferdinand đã chỉ ra nguyên nhân sâu xa khiến cho Barcelona thất bại ở Champions League bao gồm những sai lầm từ BLĐ trong khâu chuyển nhượng cũng như sự phụ thuộc quá mức vào siêu sao Lionel Messi.

  • Cả Messi và Ronaldo cùng vắng mặt ở bán kết Champions League sau 15 năm Cả Messi và Ronaldo cùng vắng mặt ở bán kết Champions League sau 15 năm

    Cristiano Ronaldo gọi và sau một vòng đấu "không nhấc máy", Lionel Messi rốt cuộc đã trả lời.

  • Alphonso Davies được khen là hậu vệ trái hay nhất thế giới Alphonso Davies được khen là hậu vệ trái hay nhất thế giới

    Sau khi thể hiện phong độ tuyệt vời trước Chelsea, hậu vệ trái Alphonso Davies của Bayern Munich lại khiến người ta phải nhắc tới mình với màn trình diễn ấn tượng trước Barcelona tại vòng tứ kết Champions League 2019/20 vào rạng sáng nay (15/8).

  • Thomas Mueller: 'Hạ Barca dễ hơn vùi dập Brazil' Thomas Mueller: 'Hạ Barca dễ hơn vùi dập Brazil'

    Tiền đạo Thomas Mueller là nhân chứng sống ở hai vụ thảm sát Brazil tại World Cup 2014 và Barcelona tại Champions League rạng sáng nay (15/8).

  • Setien né tránh tương lai, Pique xung phong rời Barca Setien né tránh tương lai, Pique xung phong rời Barca

    Những người trong cuộc của Barcelona đã không giấu nổi sự thất vọng sau thảm bại 2-8 trước Bayern Muich ở tứ kết Champions League 2019/20.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x