Barca: Con tàu sẽ đắm?

Kinh Thi Kinh Thi
13:27 ngày 10-12-2020
Chỉ mất hơn chục phút đầu để Juventus mở tỷ số trên sân Nou Camp. Còn lại quá nhiều thời gian? Vâng, nhưng là để Juventus thắng đậm hơn, chứ không phải để Barcelona gượng dậy.
Barca: Con tàu sẽ đắm?

Tỷ số đã là 2-0 ở phút 20... Đấy cũng chính là hình ảnh Barcelona ở La Liga mùa này. Trong 6 lần bị đối phương mở tỷ số tại La Liga, Barcelona thua 4 và không thắng trận nào. Ở vòng đấu mới đây nhất, người xem có cảm nhận rất dễ dàng: “Barcelona thua rồi”, dù vẫn còn nhiều thời gian khi đội bóng nhỏ Cadiz dẫn điểm 2-1 ở phút 63.

Biểu tượng cho sự bất lực, thấy thua mà không sao tránh khỏi, thậm chí không thể thay đổi thế trận (chứ khoan nói kết quả cụ thể): một Ronald Koeman chỉ khoanh tay, gục đầu, ngồi bất động trên ghế huấn luyện. Ông không thể làm gì khác.

Tất nhiên, Barcelona vẫn đi tiếp. Nhưng khó có hy vọng gì nơi một Barcelona đã vượt qua vòng bảng, với lực lượng ấy, lối chơi ấy, tư thế ấy. Thất bại ở La Liga cho thấy rõ hơn về thực chất của Barcelona mùa này. Việc chính của chủ tịch lâm thời ở Barcelona trong những ngày này chỉ là chuẩn bị bầu cử, để đội bóng chính thức có tân chủ tịch trong nay mai. Và việc quan trọng đầu tiên của tân chủ tịch chắc sẽ là một quyết định nhằm vào HLV trưởng.

Barca (áo sẫm) trả giá đắt khi đối đầu Juventus với tâm lý cầu hòa

Tùy góc nhìn, người ta có thể cảm phục, dè bỉu hoặc thương hại Lionel Messi. Một mình lão tướng 33 tuổi tung đến 11 cú sút về phía khung thành Juventus, nhưng không ghi bàn. Cũng như Messi đã sút 10 quả mà không ghi bàn trước Cadiz vậy. Tất cả là 21 cú sút, trong 2 trận đấu liên tiếp. Messi quá nỗ lực? Hay nỗ lực của Messi bây giờ đã trở nên quá tầm thường?

Dù sao đi nữa, đã quá rõ ràng: một mình Messi như thế không thể kéo nổi Barcelona. Và xem ra, Koeman, với những gì đã thể hiện suốt từ đầu mùa, cũng không hy vọng. Như đã nêu, còn phải chờ xem Koeman có giữ được ghế cho đến cuối mùa giải hay không. Chẳng qua, cứ phải chờ chủ tịch mới xuất hiện, nên mới chưa có câu trả lời ngay lúc này.

Koeman không đủ thực tài? Cũng khó nói. Nghề huấn luyện vốn đã kỳ lạ, bởi ngay cả những gì thật sự xuất hiện trên sân cũng chỉ là sự phản ánh công việc của HLV, chứ đấy không phải là sản phẩm trực tiếp từ công việc của nhà cầm quân. Cũng có thể, Koeman quá “xui” khi trở lại dẫn dắt đội bóng cũ một cách quá... sai thời điểm.

Đây là lúc mà Barcelona thậm chí phải trả tiền để được chia tay Luis Suarez, cùng nhiều cầu thủ khác. Nghe nói họ còn đối diện nguy cơ vỡ nợ. Và nghe nói Barcelona đã được quản lý, điều hành một cách quái gở trong những năm qua. Không còn chút hy vọng gì vì những câu chuyện như thế, hơn là vì một Barcelona lụn bại với hình ảnh thẫn thờ trên ghế HLV trưởng của Koeman.

Trong một cách nhìn nào đó, người hùng ngày xưa Ronald Koeman giờ cũng là một nạn nhân của Barcelona hiện thời. Có khi, quyết định sa thải trong một thời điểm nào đó trước khi mùa bóng kết thúc lại là chiếc phao cứu Koeman khỏi con tàu đắm Barcelona!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x