Bayern: Cái kết đắng của những sai lầm

VỊNH SAN
09:31 ngày 15-03-2019
Bằng một thất bại toàn diện, tâm phục khẩu phục và không có gì để biện minh, Bayern đã rời Champions League theo cách tồi tệ nhất. Trách nhiệm đương nhiên thuộc về Niko Kovac, nhưng nhà cầm quân 47 tuổi này không phải người duy nhất có lỗi.
Bayern: Cái kết đắng của những sai lầm

Không có chỗ cho những "ông già"

Vào mùa Hè 2018, Chủ tịch Uli Hoeness tuyên bố: “Bayern sẽ không bỏ ra quá nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng, thay vào đó, cố gắng phát huy tối đa nguồn lực hiện tại”. Nói là làm, ông chỉ chi ra 10 triệu euro cho tài năng trẻ Alphonso Davies dù thu về 84 triệu từ các phi vụ bán đi. 

Đó không phải là cách tốt để bước vào mùa giải mới, với một HLV mới, trong khi đội hình đã quá già cỗi. Ngôi đầu đang sở hữu ở Bundesliga thiếu cạnh tranh tạm thời che lấp những hạn chế của Hùm xám, nhưng rồi bị phơi bầy trần trụi vào đêm thứ Tư, tại Champions League bởi Liverpool.

Trước những chiến binh trẻ và đầy khát khao của Juergen Klopp, đội quân của Kovac - bao gồm 6 cầu thủ trên 30 tuổi - trông rệu rã, thiếu sức sống và sớm bị bỏ lại phía sau. Như ở bàn thua đầu tiên, Rafinha 33 tuổi quay cuồng trong tuyệt vọng trước sự dũng mãnh của Sadio Mane. Anh ta cần sự trợ giúp và Manuel Neuer lập tứ can thiệp. Song rất nhanh, thủ môn 32 tuổi nhận thấy mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Neuer loạng choạng trước pha xoay người của Mane và gượng dậy chỉ để chứng kiến trái bóng bay vào lưới. 

Khi giữ chặt hầu bao, Hoeness tự tin rằng, Bayern có thể chinh phục các giải đấu với bộ ba siêu sao Neuer, Franck Ribery và Robert Lewandowski. Thật không may, những ngày tháng đẹp nhất đã rời bỏ họ. Sau khi Neuer tạo ra cơn ác mộng, Ribery và Lewandowski cũng bất lực để đưa Hùm xám thoát ra. Hẳn Ribery sẽ rất căm thù cái tuổi 35, khi chỉ có thể tung ra 27 đường chuyền trước khi bị thay ra, và hoàn bị bị vô hiệu hóa bởi đối thủ mới 20, là Alexander-Arnold. Còn Lewandowski, tác giả của một trong hai cú sút trúng đích hiếm hoi bên phía Bayern, tiếp tục có một đêm đáng quên, trong một trận đấu lớn mà anh ta được kỳ vọng tỏa sáng. 


Đội ngũ thiếu chất lượng

Sau trận lượt đi, Kovac đã thuyết phục các CĐV Bayern rằng, các cầu thủ của ông sẽ ghi bàn và chiến thắng. Nhưng tại Allianz Arena, hoặc họ thiếu tham vọng hoặc đơn giản là lực bất tòng tâm. Bayern rất thiếu sáng tạo, bế tắc cùng cực và giống như thể sẽ không bao giờ ghi bàn bởi tạo ra rất ít cơ hội rõ ràng. 

Chính xác là đội chủ nhà chỉ có 3 đường chuyền dẫn tới cú dứt điểm được thiết lập. Và trong khi Ribery cùng James Rodriguez đều mất tích trên sân, chúng chỉ đến từ trung vệ Niklas Suele, tiền vệ phòng ngự Javi Martinez cùng cầu thủ vào sân thay người Kingsley Coman. Đó là lý do bàn thắng mà họ có không phải kết quả của một chuỗi sáng tạo, mà mang màu sắc may mắn do đối thủ tự phản lưới. 

Cay đắng cho Bayern, một đội bóng thường chiến đấu vì vinh quang Champions League, thay vì giải quốc nội, nhưng lại không đủ chất lượng trong một trận đấu lớn quan trọng thế này. Họ cần những luồng sinh khí mới, từ những ngôi sao mới. 

Sẽ không ngạc nhiên nếu một cuộc cách mạng sẽ được tiến hành vào cuối mùa giải. Ý định trì hoãn ngày chia tay Arjen Robben và Ribery bị đình chỉ, rất nhiều tiền sẽ được ném vào thị trường chuyển nhượng tới đây. Nhưng người hâm mộ Hùm xám vẫn sẽ đặt câu hỏi, tại sao ban lãnh đạo không làm điều đó sớm, để rồi mùa giải này đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, cuối cùng kết thúc trong sự cay đắng?   

Những cột mốc buồn của Hùm xám
Thất bại trước Liverpool khiến Bayern chấm dứt chuỗi 7 năm liên tiếp lọt vào tứ kết Champions League (bắt đầu từ mùa 2011/12). Và thay vì nâng cao kỷ lục vào tứ kết giải đấu này lên 18 lần, họ đành chia sẻ con số 17 lần với Barca.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x