Champions League 2013/14 - tứ kết lượt về

Bình luận: Định mệnh của Ancelotti!

Trần Minh
15:28 ngày 10-04-2014
Trong lịch sử Champions League, chỉ có một đội lật ngược được thế cờ sau khi để thua với khoảng cách 3 bàn ở lượt đi. Đó là Deportivo La Coruna của mùa 2003/04 (trước Milan).
Bình luận: Định mệnh của Ancelotti!
Lịch sử cũng ghi nhận trận chung kết Champions League 1 năm sau đó (mùa 2004/05) là trận đấu điên rồ và khó tin nhất khi một đội (Milan) đã dẫn đến 3 bàn trong hiệp 1 vẫn ngậm ngùi nhìn đối phương (Liverpool) tiến lên đài nhận cúp. Điểm chung của 2 màn lội ngược dòng kỳ diệu ấy chính là Carlo Ancelotti, người phải chứng kiến lợi thế lớn do các học trò tạo ra bị đối phương san lấp.

Trước Dortmund, định mệnh ấy ngỡ như đã lặp lại khi Real không có cách nào khả dĩ để ngăn chặn Dortmund, một Dortmund trên lý thuyết là yếu hơn rất nhiều so với mùa bóng năm ngoái. Họ không có những con người tốt nhất, họ cũng chẳng còn sở hữu thứ vũ khí lợi hại nhất của mình là sự bất ngờ.

Sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo có thể xem như một nguyên nhân. Siêu sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ hiếm hoi vẫn có thể chơi tốt trong thế trận đội nhà bị ép và đôi khi một pha tỏa sáng bất ngờ của anh cũng có thể sẽ dập tắt ý chí của đối phương. Hẳn các Madridista đã nghĩ đến: nếu CR7 đứng trước chấm 11 mét thay vì Angel di Maria thì có lẽ Real đâu có phải hứng chịu 1 tiếng đồng hồ tra tấn như thế.

Nhưng như đã nói, định mệnh ngược dòng dường như đã “ám” vào người Ancelotti. Bởi không có Ronaldo thì Real vẫn còn trong tay một đội ngũ quá mạnh so với đối thủ. Chẳng phải Ancelotti đã bảo Real hiện nay là đội bóng mạnh nhất mà ông từng dẫn dắt đó sao? Khi nói như thế, Ancelotti tất nhiên đã đặt Real cao hơn AC Milan của những Dida, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Kaka, Andrei Shevchenko, Andrea Pirlo...



Nhưng đội bóng mạnh nhất ấy suýt nữa đã là nạn nhân của một cuộc lội ngược dòng lịch sử khác bởi những sai lầm của chính Ancelotti. Đầu tiên là cách nhập cuộc quá thận trọng với tâm thế bảo toàn thành tích ở lượt đi. Sự phối hợp khiên cưỡng giữa 2 tiền vệ Xứ Basque là Xabi Alonso - Asier Illarramendi một lần nữa thất bại. Kết quả là Illarramendi trở thành mắt xích yếu nhất trong toàn bộ hệ thống chiến thuật của Real. Pha che người vụng về của anh tạo điều kiện cho Dortmund có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên trong trận trước khi chính anh chuyển hỏng trong tình huống Dortmund ghi bàn thứ 2. Trong khi đó Isco, một người từng có kinh nghiệm đấu với Dortmund trong màu áo Malaga mùa trước, người đã ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-0 ở lượt đi, lại bị cho ngồi dự bị.

Việc để Angel di Maria, người chỉ vừa bình phục chấn thương, đá chính cũng là quyết định gây ra nhiều tranh luận. Khi không có được nguồn thể lực sung mãn, Di Maria vốn đã mỏng cơm dễ dàng bị các tiền vệ rất khỏe và giàu quyết tâm của Dortmund đàn áp. 

Nhưng số phận không đến nỗi quá tàn nhẫn với Ancelotti. Ngay khi định mệnh ngược dòng chuẩn bị ám ảnh Ance thì “Thánh Iker” lại hiển linh. Người đã Ancelotti giáng xuống làm thủ môn số 2 đã cứu ông khỏi một đêm châu Âu thảm hại. Đấy còn là người hùng bất chợt Casemiro, người đã có những đóng góp cực lớn trong khoảng 15 phút cuối xuất hiện trên sân. Ancelotti đã quên tiền vệ người Brazil này suốt cả mùa bóng, nhưng ông sực nhớ ra anh ngay thời điểm tai họa đang chực chờ ập xuống.

Những trận thua trước Sevilla hay Dortmund là những màn cảnh tỉnh cần thiết cho một đội bóng có dấu hiệu nhấc chân khỏi mặt đất. Và màn chết hụt tại Dortmund biết đâu chỉ là một bước hụt trên đường đến Decima, chiếc cúp C1/Champions League lần thứ 10. Đâu thể nào một nhà cầm quân tuyệt vời như Ance lại chẳng rút ra bài học nào sau những cú sa chân như vậy!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x