Café tối: Những con số huyền bí

Trần Minh
20:08 ngày 10-04-2014
2 trận đấu cuối cùng của loạt trận tứ kết Champions League đã kết thúc với những con số làm đau đầu giới triết học lẫn số học. Một lần nữa chúng tôi lại mời nhà toán học Philipp Calculator, chuyên gia cá cược có hạng Huỳnh Văn Kèo và fan hâm mộ các đội bóng có liên quan tham gia vào bản tin độc quyền của Cafe News.
Café tối: Những con số huyền bí
Một tay cầm chiếc máy tính Fx570 MS, một tay rít thuốc điệu nghệ, anh Calculator trầm ngâm nói: "Để hiểu được giá trị của một năm hãy nói chuyện với một sinh viên vừa thi hỏng một kỳ thi quan trọng. Muốn hiểu hết giá trị của một tháng hãy tiếp xúc với người Mẹ đã phải sinh con thiếu tháng. Để hiểu giá trị của một tuần hãy đến gặp tổng ban biên tập của tờ báo tuần. Muốn hiểu giá trị của một giờ hãy hỏi kinh nghiệm của hai người đang yêu nhau tha thiết và lúc nào cũng mong muốn được gặp nhau. Còn muốn hiểu được giá trị của 22 giây thì hãy hỏi David Moyes, Patrice Evra và toàn bộ các fan M.U trên toàn địa cầu".

Chỉ 22 giây sau khi mở tỷ số, Evra đã phạm sai lầm dẫn đến bàn gỡ của Mario Mandzukic để rồi từ đó M.U phải hứng chịu thất bại khiến họ phải trắng tay trong mùa bóng đầu tiên dưới thời David Moyes. Hậu vệ người Pháp rất ít khi là nhân vật chính của một trận đấu, nhưng một khi anh đã tỏa sáng thì làm lu mờ tất cả những cầu thủ hiện diện trên sân. 

Anh Calculator nói: "Anh Evra ghi bàn đầu, nhưng là khởi phát cho cả 3 bàn sau của Bayern. Trong lịch sử Champions League thì sau Robert Lewandowski lập cú poker vào lưới Real mùa trước, chưa có ai hiện diện trong cả 4 bàn thắng của một trận đấu cả. Đấy thật sự là một hiện tượng ngàn năm có một".


Anh Calculator cũng tỏ ra bất bình khi nhiều fan M.U kêu gọi một cuộc lội ngược dòng kỳ diệu như trận chung kết năm 1999. Nhà toán học nói: "Nếu những sự kiện hi hữu xảy ra thường xuyên thì nó không còn là hi hữu nữa. Khi ngồi trên sân Allianz Arena, anh bạn kế bên tôi đã hỏi tại sao Moyes không tung Sheringham và Solskjaer vào sân. Tôi đã trả lời là nếu có họ thì cũng không ăn thua vì Beckham đang bận mua một đội bóng ở bên Mỹ".

Trong khi đó, anh Huỳnh Văn Kèo, một nhà cá độ có hạng, đã gọi chiến thắng 3-1 của Bayern là một chiến thắng mang tính nhân đạo. Anh Kèo, không biết cách gọi tên đầy đủ của tiền đạo mang áo số 9 của Bayern, đã nói: "Anh gì gì ấy nhỉ, à, anh Du Kích ghi bàn 22 giây sau bàn thắng của Evra là một việc làm đầy tính nhân đạo. Tôi đã gọi điện cho anh Calculator và được anh ấy đưa ra con số rất chi tiết: thời gian để bạn mở máy tính hoặc máy tính bảng, đăng nhập vào tài khoản cá cược, bấm nút xả kèo hoặc chuyển kèo, trong điều kiện 3G hạn chế ở Việt Nam, là 30 giây. Nhưng chỉ sau 22 giây thì những ai có ý định xả kèo đều lập tức ngưng lại. Tức là những ai đã đánh kèo Bayern chấp 1 trái, 1 trái rưỡi hoặc kèo tài xỉu 3 trái, 3 trái rưỡi đều sẽ ăn đủ. Đấy rõ ràng là một thắng lợi lớn của kèo trên, là sự đền đáp xứng đáng cho những ai tiếp tục theo kèo trên sau khi đã thua tan tác ở lượt đi. Tôi xem con số 22 giây huyền diệu ấy là cột mốc đáng nhớ cho cuộc đời đánh cược của tôi. Xin cám anh anh Du Kích và xin chia buồn với anh HLV gì của M.U ấy nhỉ, à, anh Mọi".

Niềm vui ngắn chẳng tày gang của M.U lại là niềm vui của những CLB khác trên đất Anh. Các fan của Arsenal lại có lý do để ăn mừng vì trong lúc Wayne Rooney kết thúc Champions League mùa này với chỉ 2 bàn thì tiền đạo Olivier Giroud của họ có những 3 bàn dù đá ít hơn Rooney 2 trận. Fan gộc của Arsenal, anh Thích Pháo cho biết: "Vậy mà cũng hưởng lương cao nhất thế giới, vậy mà cũng đòi là tiền đạo số 1 nước Anh. Tui mong M.U sẽ không đòi đổi Rooney để lấy Giroud của chúng tôi".


Bên cạnh con số 22 giây huyền diệu, anh Calculator còn chú ý đến một con số khác, lần này là trong trận đấu giữa Atletico và Barcelona. Theo thống kê thì Lionel Messi chỉ chạy có 6,8 km cả trận, nhiều hơn thủ thành Jose Pinto chỉ có 1,5 km. 

Anh Calculator nói: "Cái đó không gọi là chạy mà gọi là đi bộ. Anh Messi nên chuyển sang đá cho đội năng khiếu lão tướng cấp quận của Catalonia. Tốc độ anh ấy con thua xa cả Jose Mourinho. Sau khi Demba Ba ghi bàn, ông ấy chạy 100 mét hết có 9,44 giây, còn nhanh hơn cả Usain Bolt. Ngày trước Barca chỉ thuê Mourinho làm phiên dịch, chứ họ thuê ông ấy làm cầu thủ thì hôm nay Mourinho đã cầm bóng chạy qua hết hàng phòng ngự Atletico, chạy luôn vào lưới mà các cầu Atletico còn chưa nhận ra ấy chứ".

Một fan Chelsea trên Facebook có nickname "Con đường màu xanh" cho biết: "Mourinho là người chạy nhanh nhất trong các đợt chạy tính giờ ở Chelsea. Eto'o đã già, lưng đau nên chạy chậm còn anh Demba Ba, nghe tên baba là biết chạy chậm rồi. Theo tôi ông Mourinho đủ sức đăng ký vào đội tuyển Bồ Đào Nha thi môn điền kinh".

Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin sau.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x