Chelsea vùi dập Krasnodar với tỷ số 4-0: Bản báo cáo ấn tượng của Lampard

Tùng Lâm
06:51 ngày 30-10-2020
Gặp Krasnodar rạng sáng qua là một trận đấu đặc biệt của Chelsea, ít ra là ở tình hình hiện tại. Đấy là trận đấu đầu tiên từ đầu mùa họ được thi đấu trên sân có khán giả, và rất đông là đằng khác (10.544 người). Trong số đó, có một nhân vật đặc biệt: Ông chủ Roman Abramovich của đội bóng!
Chelsea vùi dập Krasnodar với tỷ số 4-0: Bản báo cáo ấn tượng của Lampard

Trận đấu với Krasnodar là lần đầu tiên Abramovich dự khán một trận đấu của Chelsea kể từ tháng 7/2019, tức không lâu sau khi Frank Lampard nắm quyền HLV trưởng của đội bóng. Vị tỷ phú người Nga đã không còn có thể trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Chelsea mỗi ngày sau khi bị chính phủ Anh từ chối cấp visa. Tuy nhiên, ông vẫn theo rất sát mọi diễn biến của đội bóng. Không được sự chấp thuận của Abramovich, Chelsea đã không thể tiêu tới hơn 220 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng như trong mùa hè vừa rồi.

Trận đấu với Krasnodar, đội bóng đồng hương của Abramovich, vì thế cũng là một cơ hội tốt để HLV Lampard “báo cáo” trực tiếp với ông chủ về tình hình chi tiêu của đội bóng. Rất tiếc, khi Abramovich xuống sân nói chuyện với các nhân viên, thì Lampard lại đang làm việc với các học trò trong phòng thay đồ, nên hai người đã không có cơ hội trò chuyện trực tiếp với nhau. Nhưng Lampard vẫn tự tin là những gì cần “báo cáo” thì ông đã báo cáo đủ. Thông qua màn trình diễn của các cầu thủ, đặc biệt là các tân binh.

Tất cả các tân binh được HLV Lampard tung vào sân trong trận đấu ở Krasnodar đều để lại dấu ấn. Kai Havertz, tân binh đắt giá nhất, tiếp tục gây ấn tượng dù không ghi bàn. Chính anh là người đã chuyền bóng cho Callum Hudson-Odoi ghi bàn mở tỉ số (dù đó đúng là một bàn thắng đầy may mắn). Cầu thủ người Đức cũng có nhiều lần đe dọa khung thành của Krasnodar. Hakim Ziyech trong lần đầu tiên đá chính đã thể hiện rất tốt - anh là nhân vật “sống động” nhất trên hàng công của The Blues - trước khi “mở tài khoản” với bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0. Tất nhiên, cũng không thể không nhắc tới Timo Werner với quả đá penalty chính xác và đường chuyền quyết định cho chính Ziyech ghi bàn.

Chelsea đã thắng Krasnodar quá thuyết phục trước sự chứng kiến của ông chủ Abramovich

Trong khi các tân binh trên hàng công hoặc trực tiếp ghi bàn hoặc tham gia kiến tạo, hai tân binh nơi hàng thủ là hậu vệ trái Ben Chilwell và thủ thành Edouard Mendy tiếp tục chơi tốt. Chính họ, đặc biệt là Mendy, người được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sau nhiều pha cứu thua quan trọng, đã góp công lớn giúp The Blues giữ sạch lưới trận thứ ba liên tiếp. Từ sau sự xuất hiện của họ, cuộc khủng hoảng ở hàng thủ hồi đầu mùa như thể đã xảy ra từ đời nảo đời nao.

Nhưng chắc chắn các tân binh không phải là những người duy nhất chịu áp lực phải thể hiện tốt ở trận này. Chính HLV Frank Lampard cũng ít nhiều chịu áp lực phải làm tốt trong bài kiểm tra trực tiếp với ông chủ. Và có thể nói là ông đã làm tốt. Những điều chỉnh cả về chiến thuật lẫn nhân sự của Lampard ở trận này đều tỏ ra hợp lý, đặc biệt trong thời điểm Krasnodar đang vùng lên tìm bàn gỡ. Dù không có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Abramovich, nhưng Lampard có thể trở lại nước Anh với niềm tin rằng đội bóng của ông đã “nói” đủ những gì cần nói...

Lampard: “Hy vọng Roman thấy vui”

Phát biểu sau trận đấu, HLV Frank Lampard nói rằng ông biết ông chủ Roman Abramovich (ảnh) cũng có mặt ở sân để theo dõi đội bóng của mình thi đấu. “Sự hiện diện của ông ấy khiến toàn đội đều rất vui,” HLV Lampard nói, “Tôi lúc nào cũng cảm nhận được sự ủng hộ từ ông ấy. Sự có mặt của vị chủ tịch là phần thưởng thêm cho cá nhân tôi và toàn đội. Rất tiếc tôi không có cơ hội nói chuyện với ông ấy. Nhưng hy vọng là màn trình diễn của đội đã làm Roman vui.”

13. Ziyech đã góp công trực tiếp trong 13 bàn thắng ở 15 lần đá chính gần nhất tại Champions League, cả trong màu áo Ajax lẫn Chelsea. Anh ghi được 6 bàn và có 7 pha kiến tạo.

Ruediger chơi trận đầu tiên

Trận đấu với Krasnodar chứng kiến trung vệ Antonio Ruediger trở lại đội hình xuất phát của Chelsea. Đây là trận đấu đầu tiên của Ruediger ở mùa giải này. Trước đó, tương lai của trung vệ người Đức là một dấu hỏi lớn; anh thậm chí còn suýt chuyển sang Tottenham trước khi đổi ý vì sợ làm các CĐV Chelsea tức giận.

XEM THÊM

Pedri: 'Iniesta mới' có thể là bản hợp đồng thập kỷ của Barca

Rashford nối gót thầy Solskjaer đi vào lịch sử M.U

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x