Chờ Ronaldo trút giận!

Đỗ Hiếu
07:12 ngày 07-08-2020
Cristiano Ronaldo sẽ không chịu nổi nếu Juventus bị Lyon loại từ vòng 1/8 Champions League! Bởi nếu thế, mọi nỗ lực của anh ở mùa này coi như uổng phí. Vì vậy, rạng sáng mai, ngôi sao này sẽ trút giận lên Lyon.
Chờ Ronaldo trút giận!

Với Cristiano Ronaldo, không gì trên đời này đáng sợ bằng thất bại. Đã nhiều lần anh khóc khi thua tức tưởi ở các trận chung kết. Thua một trận bóng bàn đánh vui vui với Rio Ferdinand hồi ở M.U, Ronaldo về nhà mua riêng một chiếc bàn khác để tập. Bị dè bỉu về thành tích sút phạt kém cỏi ở Juventus, Ronaldo căng sức tập đá phạt cùng thủ môn dự bị Carlo Pinsoglio cuối mỗi buổi tập ở Juve, để cuối cùng cũng có bàn đầu tiên từ đá phạt cho Juve, khi hạ Torino ở Serie A mùa này.

Thế nên, Ronaldo đang không vui khi trắng tay ở mọi danh hiệu cá nhân mùa này. Chỉ cần 1 bàn nữa để anh trở thành người ghi nhiều bàn nhất Juve trong một mùa giải Serie A, nhưng Ronaldo sút hỏng phạt đền trước Sampdoria. Anh thua Ciro Immobile trong cuộc đua Vua phá lưới Serie A và Chiếc giày vàng châu Âu, mà thậm chí, ở trận vòng cuối với Roma, anh còn không được đá do HLV Sarri dùng đội hình dự bị.  Ngay đến danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng cũng xa lánh anh. Người giành giải là đàn em ở Juventus, Paulo Dybala, cầu thủ ghi kém Ronaldo… 20 bàn ở Serie A mùa này.

Ronaldo thẫn thờ khi Real bị Lyon loại ở 1/8 Champions League mùa 2009/10

Do vậy, đây sẽ là trận đấu quan trọng nhất mùa giải của Ronaldo. Bỏ qua nỗi buồn vuột mất các danh hiệu cá nhân, Ronaldo sẽ trở lại mặt trận quan trọng nhất với vận mệnh của anh ở Juventus. Juve mua anh về là vì Champions League, chứ không phải Serie A. Trong khi đó, Lyon thường thua CR7. Sau 11 lần đối đầu, đội bóng Pháp thua 5, hòa 4 và chỉ thắng các đội bóng của Ronaldo có 2 trận. Tổng số bàn của Ronaldo ở Champions League lúc này 128, gấp hơn 5 lần số bàn mà mọi cầu thủ trong biên chế hiện nay của Lyon ghi được (25).

Tuy nhiên, dù ít, cũng có lần Lyon khiến Ronaldo tức phát khóc. Đó là ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa 2009/10. Real Madrid thua Lyon 0-1 trên sân khách nên cần thắng ở lượt về. Ronaldo mở tỷ số và Real dồn ép Lyon nghẹt thở. Hàng loạt cơ hội bị bỏ phí, trong đó có pha bóng Gonzalo Higuain sút trúng cột dọc đối thủ dù đã đi qua cả thủ môn. Miralem Pjanic gỡ hòa cho Lyon ở hiệp 2, và Real của Ronaldo bị loại tức tưởi ở Bernabeu.

Hãy tưởng tượng: Nếu kịch bản đó tái diễn lần này, đó sẽ là ác mộng khủng khiếp nhất với Ronaldo! Sức ép đang rất giống ngày ấy. Juve cũng thua 0-1 ở lượt đi, và đây cũng là vòng 1/8…

XEM THÊM

Zidane và Pep: Vô chiêu đối hữu chiêu

Dự đoán kết quả vòng 1/8 Champions League: Chia tay Juventus & Real

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x