JUVENTUS BẤT NGỜ THUA PORTO 1-2

Đá Champions League kém dần là... 'truyền thống' của Juve

Đỗ Hiếu
17:24 ngày 19-02-2021
Bị đối thủ nghiên cứu kỹ và bị bắt bài gần như hoàn toàn, cộng với các sai lầm phòng ngự và một chút đen đủi về cuối trận, Juventus hội tụ đủ lý do để thất bại 1-2 trước Porto. Đáng nói hơn, việc đá kém ở vòng đấu loại trực tiếp giải châu lục gần như đã thành “truyền thống” của Juve.
Đá Champions League kém dần là... 'truyền thống' của Juve

Ngồi trong cabin bình luận của Sky Sports sau trận đấu, HLV lão làng Fabio Capello hỏi Andrea Pirlo: “Sao lại để tình trạng cầu thủ nhận bóng quay lưng lại khung thành đối phương quá nhiều như vậy?”. Pirlo không chối được câu nào, chỉ biết đồng tình với người thầy trong công việc huấn luyện của mình. “Chúng tôi luân chuyển bóng quá chậm, xử lý không đủ thông minh để giải tỏa sức ép của đối phương”, Pirlo nói.

Sau trận, trung vệ Pepe của Porto tiết lộ việc cả đội đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Juve. HLV Sergio Conceicao cũng xác nhận: “Chúng tôi gây sức ép vào các mắt xích quan trọng của Juve bao gồm Adrien Rabiot ở giữa sân, nhờ thế hạn chế bóng đến chân Federico Chiesa bên cánh và không cho Cristiano Ronaldo cơ hội xử lý trong vòng cấm”.

Bài vở của Porto thì không có nhiều, nhưng giải pháp pressing tầm cao được họ thi triển kiên trì từ đầu đến cuối. Khi đội chủ nhà không chủ động tạo ra cơ hội, thì Juve tự mắc sai lầm. Hai bàn được ghi trong những phút đầu hiệp chứng tỏ sự tập trung khủng khiếp của đại diện Bồ Đào Nha trong trận này, cũng là kết quả của sự chuẩn bị nghiêm túc của họ cho màn nghênh đón Juve. Trong khi đó, đại diện Italia không có phương án B khi rơi vào thế khó.

Juventus bất lực trước lối chơi kín kẽ trong từng tình huống của Porto (áo sọc)

Cú chuyền về bất cẩn của Rodrigo Bentancur ngay đầu trận chỉ có phần rất nhỏ từ sức ép mà Porto tạo ra. Nó là một sai lầm tự sát nhiều hơn. Nhưng ở bàn thua thứ hai, đích thị đó là sự tệ hại của hệ thống phòng thủ từ khâu bọc lót trong bộ tứ hậu vệ, đến khả năng hỗ trợ phòng thủ từ xa của cặp Bentancur - Rabiot. Wilson Manafa đã dốc bóng gần 20 mét nhưng không bị ai áp sát, trước khi chuyền cho Moussa Marega dễ dàng lập công. Về bản chất, đây vẫn là bàn thua từ lỗi phát sinh phía Juve nhiều hơn là đối phương xuất sắc.

Đúng là Juve vẫn còn lượt về để sửa sai, nhưng kịch bản trước Porto đang giống thất bại trước Ajax và Lyon ở Champions League hai mùa giải trước. Tính cả Porto, 2/3 lần gặp các đối thủ kể trên Juve thua ở lượt đi. Họ cùng gặp những tình huống đen đủi và phần nào đó bất công. Trước Lyon là quả phạt đền tưởng tượng của trọng tài dẫn đến tình huống sút thành công của Memphis Depay. Trước Ajax, là cú đánh đầu thành bàn bị VAR từ chối, do Leonardo Bonucci đã phạm lỗi trong vòng cấm. Trước Porto hôm qua là một quả phạt đền bị từ chối, khi rõ ràng Ronaldo đã bị Zaidu Sanusi đốn ngã sau quyết định ngoặt bóng làm lỡ đà hậu vệ cánh trái của đối phương.

Chơi dưới sức, mắc sai lầm và đen đủi là ba yếu tố đủ để mường tượng về một kịch bản không mấy sáng sủa cho Juve ở lượt về. Bàn gỡ 1-2 của Chiesa tạo đà ngược dòng rất tốt trong trận đấu ở Allianz, với luật bàn thắng sân khách. Nhưng các học trò của Pirlo phải bản lĩnh hơn nữa trước sự tinh quái của Porto để làm nên chuyện.

Đừng quên, Juve từng cầm hoà Ajax 1-1 ở lượt đi tứ kết mùa 2018/19 trên sân khách, sau cùng vẫn bị loại vì thất bại 1-2 trên sân nhà. Quan trọng nhất vẫn là bản thân đội bóng của Pirlo có đủ phương án cho lượt về và phải thoát được thói quen yếu bóng vía trong những trận knock-out kiểu này, bao gồm thái độ thi đấu và sự tập trung từ đầu đến cuối trận. Họ cũng phải vá lỗ hổng tuyến giữa, bằng Arthur Melo khi anh này bình phục chấn thương, hoặc bằng một giải pháp chiến thuật khác.

Ronaldo nổi điên vì quả phạt đền bị từ chối

Cristiano Ronaldo đã cực kỳ giận dữ khi trọng tài Carlos del Cerro Grande và trọng tài VAR  Alejandro Hernandez không cho Juve hưởng phạt đền, trong tình huống chân sút này ngã trong vòng cấm Porto, khi trận đấu chỉ còn 20 giây. Các nhà chuyên môn như Fabio Capello, Del Piero, Ruud Gullit và Arsene Wenger đều nhận định phải có phạt đền cho Juve.

3 - Bàn thua 0-1 của Juve trước Porto xảy ra khi trận đấu mới trôi qua 1 phút 3 giây. Đây là bàn thua nhanh thứ 3 trong lịch sử Juventus ở Champions League, sau pha lập công của Moeller (Dortmund) năm 1995 và David Alaba (Bayern) năm 2013.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x