Đấy là nhược điểm của Man City, hay của Pep?

Kinh Thi
16:34 ngày 16-09-2021
Đương kim á quân Champions League Man City khởi đầu mùa này bằng chiến thắng đậm đà 6-3 trước RB Leipzig. Nhưng đấy không bao giờ là chiến thắng dễ dàng. Khi mà tỷ số ở phút 73 đang là 4-3, thì kết quả nào cũng có thể xuất hiện vào cuối trận?
Nhược điểm của Man City, hay nhược điểm của Pep

HLV Jesse Marsch chỉ đạo các cầu thủ RB Leipzig tiếp tục tấn công, như cái cách mà họ đã làm trong khoảng 50 phút đầu. Tấn công, trên sân Man City, là một thái độ can đảm. Jack Grealish, khi ấy đang là cầu thủ hay nhất trận đấu, liền tung đòn trừng phạt: ghi bàn, nâng tỷ số lên 4-2 cho Man City. Trước đó, Grealish cũng đã kiến tạo cho Nathan Ake ở bàn mở tỷ số, và tham gia vào pha bóng dẫn đến tình huống tự đốt lưới nhà (2-0) của hậu vệ Nordi Mukiele bên phía Leipzig.

Nhưng, Marsch vẫn chỉ đạo tấn công vào hàng thủ vừa suy yếu, vừa tự mãn của Man City, là điều hợp lý. Cả 2 bàn gỡ của RB Leipzig đều đến từ cách phòng ngự lỏng lẻo của đội chủ nhà. Và rút cuộc, đội khách tiếp tục thành công, bằng con đường cũ. Christopher Nkunku lại ghi bàn để hoàn thành cú hat-trick, đồng thời qua mặt Grealish, nhận giải cầu thủ hay nhất trận, sau khi bóng ngừng lăn.

Nkunku là ai, tài năng cỡ nào mà lại trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử (sau mỗi Lionel Messi) lập được hat-trick vào lưới Man City ở Champions League? Câu trả lời: chẳng là gì cả. Sắp tròn 24 tuổi, cầu thủ Pháp nơi hàng tiền vệ Leipzig vẫn chưa bao giờ có vinh dự khoác áo ĐTQG. Ngoài cú hat-trick vừa ghi tại sân Etihad, Nkunku chưa hề ghi bàn hoặc kiến tạo thành công, trong 4 lần ra sân ở Bundesliga mùa này.

Đấy là 3 bàn thua cho Man City, hơn là chiến tích vang dội cho cầu thủ vừa lập hat-trick! Tờ báo Anh Independent giật tít: “Grealish tỏa sáng trong chiến thắng hỗn loạn của Man City”. Rất nhiều báo khác cho rằng Man City “sống sót” hoặc “thoát nạn” sau khi thủng lưới 3 bàn ở Champions League.

Trận này, Man City thiếu các trung vệ nổi tiếng John Stones và Aymeric Laporte, nên Ake mới có dịp đá chính, cùng Ruben Dias (trớ trêu thay, Ake chỉ mất chưa tới 20 phút để diễn vai người hùng mở tỷ số). Theo cách nhìn của tờ The Guardian, thì Man City thủng lưới hàng loạt trong trận đấu này vì một chi tiết rất hiếm thấy dưới thời Pep Guardiola: sự tự mãn. Tất nhiên, một HLV luôn cầu toàn đến mức kỳ dị như Guardiola thì không bao giờ là con người tự mãn rồi, cũng không cho phép cầu thủ của mình có thái độ ấy. Vậy nên The Guardian mới nhấn mạnh là “hiếm thấy”.

Một hậu vệ thường không đủ tư cách đá chính lại trở thành cây làm bàn thứ 10 cho Man City ở thời điểm đầu mùa này, và các bàn khác lại liên tục xuất hiện ngay sau đó, khiến Man City trở nên tự mãn? Tùy cảm nhận của mỗi người – chẳng bao giờ là đúng hoặc sai khi bạn kết luận ai đó “tự mãn”. Dù sao đi nữa, cả 3 bàn thua của Man City đều đến từ các tình huống đơn giản, không đáng phải thua, nói chung là do hàng thủ yếu, hơn là hàng công của đối phương giỏi. Cùng một tác giả ghi bàn, trong cùng một kiểu tấn công.

Đến đây, lại phải nhắc một nhược điểm rõ như ban ngày của Man City: đây là đội bóng gần như không có khả năng khắc phục nhược điểm về chiến thuật. Guardiola là HLV vĩ đại, chẳng bàn cãi nữa. Nhưng ông huấn luyện bằng triết lý, quan điểm. Ông huấn luyện để vô địch cả một giải đấu, một mùa bóng (thậm chí là cả một thời đại, một kỷ nguyên). Ông không huấn luyện để thắng… một trận đấu. Khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh chiến thuật là nhược điểm lớn nhất của Guardiola. Nói chung, cứ liên quan đến chiến thuật nhất thời thì Pep là HLV tầm thường. Đấy là lý do vì sao Man City không thể ngăn cản Nkunku ghi bàn mãi.

Pep mà biết điều chỉnh chiến thuật thì Man City đâu có thua Tottenham ở Premier League (dù Man City mạnh đến mức thắng liền 2 trận sau đó đều với tỷ số 5-0). Họ thua Chelsea ở chung kết Champions League mùa trước, cũng là thua về chiến thuật. Kỳ này, “chỉ thua 3 bàn” (nhưng vẫn thắng) là may rồi!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Lượt đầu vòng bảng Champions League: Đầy ắp sự điên rồ Lượt đầu vòng bảng Champions League: Đầy ắp sự điên rồ

    Đúng với tính chất của giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu, lượt trận đầu tiên của Champions League 2021/22 đã diễn ra với đầy rẫy bất ngờ và sự điên rồ.

  • Lingard trần tình về sai lầm trong trận Young Boys vs Man United Lingard trần tình về sai lầm khiến MU thua Young Boys

    Tiền vệ Jesse Lingard trở thành trò cười trên các trang mạng xã hội do phạm phải sai lầm nghiêm trọng khiến Man United của anh thua ngược Young Boys ở lượt đầu vòng bảng Champions League 2021/22. Trước sức ép từ dư luận, Lingard mới đây đã có chia sẻ rất đáng chú ý trên 2 trang Instagram và Twitter cá nhân.

  • Man United thua ở Champions League nhiều hơn Man City, Chelsea hay Liverpool Man United 'qua mặt' Arsenal trở thành đội bóng Anh thua nhiều nhất ở Champions League

    Với thất bại vừa qua trước Young Boys tại lượt trận mở màn Champions League 2021/22, Man United trở thành CLB Anh thua nhiều nhất nhưng bên cạnh đó, họ có tỷ lệ thắng cao thứ 2 tại đấu trường này.

  • HLV Klopp 'đúng 3, sai 1' ở trận Liverpool vs Milan HLV Klopp 'đúng 3, sai 1' ở trận Liverpool vs Milan

    Liverpool của HLV Juergen Klopp đã có sự khởi đầu suôn sẻ ở Champions League 2021/22 khi giành được thắng lợi 3-2 trước AC Milan. Đây là trận đấu mà chiến lược gia người Đức đã có 3 quyết định đúng đắn và chỉ làm sai có 1 điều.

  • Liverpool thắng nhưng chưa đã Liverpool thắng nhưng chưa đã

    Liverpool đã trải qua một đêm hú vía tại Anfield trước Milan để thu về 3 điểm đầu tiên ở vòng bảng Champions League. The Reds thắng song còn đó nỗi lo đau đáu dành cho Jurgen Klopp.

  • 'Hàng công PSG yếu đi khi có Messi' 'Hàng công PSG yếu đi khi có Messi'

    Cựu danh thủ Michael Owen đã chỉ ra một thực tế phũ phàng, đó là việc hàng công của PSG yếu đi rõ rệt với sự xuất hiện của... siêu sao Lionel Messi.

  • Siêu nhân Maignan, thủ môn thứ ba trong lịch sử thắng Salah trên chấm 11m Siêu nhân Maignan, thủ môn thứ ba trong lịch sử thắng Salah trên chấm 11m

    Có vẻ chua chát khi một thủ môn nhận 3 bàn thua vẫn được xem là cầu thủ hay nhất trận. Đó là Mike Maignan, thủ môn thứ ba trong lịch sử phá được penalty của Mohamed Salah. 

  • Henderson: Hơn nhau ở thái độ, chứ không phải trình độ Henderson: Hơn nhau ở thái độ, chứ không phải trình độ

    Jordan Henderson luôn là cái tên mang tới các tranh cãi chuyên môn trong nhiều năm qua tại Liverpool và Anh. Nhưng pha bắt volley nửa nẩy theo đúng thương hiệu Steven Gerrard ấn định chiến thắng 3-2 trước Milan của Henderson chứng tỏ, tại sao anh luôn là thủ lĩnh Juergen Klopp tin tưởng nhất. 

  • Haaland lại cho Ronaldo và Messi ngửi khói tại Champions League Haaland lại cho Ronaldo và Messi ngửi khói tại Champions League

    Erling Haaland tiếp tục phong độ ghi bàn đáng nể của mình ở Champions League bằng bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của Dortmund trước Besiktas vào đêm thứ Tư tại Istanbul, qua đó thiết lập những cột mốc khiến hai người đàn anh Cristiano Ronaldo và Lionel Messi phải ngửi khói.

  • Fan Milan nói gì về thất bại của đội nhà trước Liverpool? Fan Milan nói gì về thất bại của đội nhà trước Liverpool?

    Dù ghi được 2 bàn ở Anfield, rút cục AC Milan vẫn phải nhận thất bại 2-3 dưới tay Liverpool ở lượt trận đầu vòng bảng Champions League 2021/22. Với một số CĐV Milan, việc đội bóng con cưng của họ ra về trắng tay cũng không bất ngờ và thắng lợi dành cho Liverpool là hoàn toàn xứng đáng.

  • Fan Man City phấn khích với song tấu Grealish - De Bruyne Fan Man City phấn khích với song tấu Grealish - De Bruyne

    Man City đã giành chiến thắng tưng bừng 6-3 trước RB Leipzig trong trận mở màn Champions League trên sân nhà nhờ màn trình diễn xuất sắc của tiền vệ tân binh Jack Grealish cùng màn tái xuất tuyệt vời tới từ nhạc trưởng Kevin de Bruyne.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x