'Sát thủ Solskjaer' tái xuất Champions League: Chờ phép màu thứ hai

Kỳ Lâm
14:45 ngày 12-02-2019
Phút 90+3 trận CK Champions League 1999 giữa Bayern Munich và Man United, sân Camp Nou im phăng phắc theo dõi quả đá phạt góc của David Beckham. Một bóng đỏ đưa chân nhanh như cắt, đá nối. Trái bóng bay thẳng vào khung thành của Oliver Kahn. 2-1 và chức vô địch cho Man United. Đó chính là bàn thắng của Ole Gunnar Solskjaer, người đang dẫn dắt MU.
Định mệnh Champions League của HLV sát thủ Solskjaer
Trận chung kết Champions League của gần 20 năm trước chứng kiến sự tuyệt vọng của thày trò HLV Alex Ferguson. Họ bị Bayern Munich dẫn trước từ phút thứ 6 và bị đẩy vào thế phải dâng lên tấn công. Thế nhưng, khi trận đấu kết thúc, Man United mới là đội cười sau tiếng khóc. Tất cả nhờ công sức của bộ đôi dự bị Sheringham và Solskjaer. 

Hai thập kỷ sau, mọi hy vọng lại được dồn lên vai của cựu tiền đạo quốc tịch Na Uy, người đã lừng danh với biệt hiệu "Sát thủ có bộ mặt thỏ non". Solskjaer, chủ nhân của bàn thắng đem lại Cúp Bạc Champions League giờ đang là niềm hy vọng lớn nhất của Man United. 

Solskjaer trong khoảnh khắc trở thành cứu tinh của Man United năm 1999
Solskjaer trong khoảnh khắc trở thành cứu tinh của Man United năm 1999

Chỉ trong vòng gần 2 tháng tiếp quản một Man United rệu rã, tan nát từ tay Jose Mourinho, con người chuyên môn đá dự bị và làm HLV tạm quyền này đem lại sự sống cho Quỷ Đỏ. Chuỗi 11 trận bất bại (thắng 10) của Solskjaer được ví như một kỳ quan sống kỳ diệu. 

Không kỳ diệu sao được khi Solskjaer đưa Man United từ cách Top 4 mãi 11 điểm đến vị trí thứ Tư trên bảng xếp hạng. Không kỳ diệu sao được khi Solskjaer cùng Man United đánh bại những đối thủ gớm mặt như Tottenham (Premier League) và Arsenal (FA Cup). 

Không kỳ diệu sao được khi Solskjaer được bầu làm HLV hay nhất tháng 1, danh hiệu mà suốt 7 năm qua không HLV nào của Man United làm được. Từ trận thắng 5-0, đến bây giờ Solskjaer lại tái lập được tỷ số cách biệt mà ông thày Alex Ferguson vẫn làm khi còn tại vị. 

Solskjaer lại là niềm tin của Man United năm 2019
Solskjaer lại là niềm tin của Man United năm 2019

03h00 sáng ngày 13/2 (tính theo giờ Việt Nam), Solskjaer sẽ tìm kiếm một vinh quang khác mà Sir Alex vẫn có: chiến thắng tại Champions League. Nhưng giờ đây, ông không còn là nhân vật phụ nữa mà đóng vai nam chính của vở kịch diễn ra tại Nhà hát của những giấc mơ, HLV trưởng của đội bóng.

Đây có lẽ là thử thách lớn nhất của Solskjaer kể từ khi dẫn dắt Quỷ Đỏ. Bởi đối thủ của Man United rạng sáng mai là quyền lực mạnh mẽ tại Ligue 1, đội bóng nhà giàu PSG với rất nhiều hảo thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Thử thách này khác xa những Cardiff, Fulham, Brighton… trước đây. 

Man United, nếu của 3 tháng trở về trước, sẽ bị đánh giá là đội "chiếu dưới" trong tương quan so sánh với PSG. Dẫu trong đội hình của Solskjaer có những Paul Pogab, David De Gea, Anthony Martial, Marcus Rashford… thì vẫn không thể nào sao sánh với những Mbappe, Neymar, Cavani. 

Ông đã thổi bùng sự kiêu hãnh và tự tin cho toàn đội bóng
Ông đã thổi bùng sự kiêu hãnh và tự tin cho toàn đội bóng

Không phải do kém tài năng mà do những cầu thủ Man United của 3 tháng trước không có được sự tự tin và phong thái của một đội bóng mạnh. Cái hồn cốt của kẻ chinh phục này đã cùn nhụt suốt 6 năm qua, và mới chỉ được bơm lại kể từ khi Solskjaer chấp chưởng ghế HLV. 

Solskjaer không những hồi sinh tài năng đang trên đà thui chột, bị nhụt chí mà còn bơm lại bầu máu nóng của một nhà chinh phục thường thắng. Khuôn mặt trẻ thơ ngày nào của Solskjaer đã già đi bởi thời gian, nhưng nụ cười trên môi ông vẫn tươi rói, thấm đẫm tinh thần chơi bóng với niềm vui. 

Dẫu PSG vắng Neymar, Cavani, Diarra, Meunier… trong trận này vì chấn thương nhưng họ vẫn còn rất mạnh với Mbappe, Di Maria trên hàng công và Buffon trước khung thành. Song, Quỷ Đỏ vẫn hướng về một kết quả có lợi bởi trái tim họ tràn đầy sự kiêu hãnh và tự tin. 

Khi người ta tự tin, người ta có thể làm được mọi điều không tưởng, đánh bại mọi cường địch và vượt qua mọi thử thách hóc hiểm. 3 phút với 2 bàn thắng trên sân Camp Nou của 20 năm trước, và 90 phút với niềm tin chiến thắng trên sân Old Trafford của 20 năm sau. Solskjaer vẫn đang mỉm cười khi định mệnh gọi tên!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Solskjaer tự tin, Tuchel âu sầu trước đại chiến Solskjaer khen Mbappe, Tuchel ca ngợi Pogba

    Trong khi Ole Gunnar Solskjaer tràn đầy tự tin thì Thomas Tuchel lại tỏ ra đầy tâm trạng trước trận đại chiến giữa Man United và PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

  • Kỷ lục đáng sợ của M.U trước các đội bóng Pháp Kỷ lục đáng nể của M.U trước các đội bóng Pháp

    Theo thống kê, Man United chưa từng thua bất kỳ đội bóng Pháp nào khi được thi đấu trên sân nhà tại Champions League.

  • M.U vs PSG: Rashford thách thức Mbappe M.U vs PSG: Rashford thách thức Mbappe

    Kylian Mbappe đã là nhà vô địch World Cup, có giá chuyển nhượng cao ngất trong khi Marcus Rashford trên nguyên tắc vẫn... chưa có gì. Bởi vậy, cơ hội lớn đang thuộc về Rashford. Anh chẳng có gì để mất ở cuộc so tài với Mbappe, trong cặp đấu hấp dẫn M.U - PSG tại Champions League đêm nay.

  • Di Francesco tái ngộ Conceicao: Những 'số 7' tái sinh derby Capitale Di Francesco tái ngộ Conceicao: Những 'số 7' tái sinh derby Capitale

    Hai nhà cầm quân Eusebio Di Francesco (Roma) và Sergio Conceicao (Porto) không lạ gì nhau khi bước vào sân Olimpico đêm nay. Họ là những người quen cũ, từng cùng nhau chứng kiến giai đoạn thăng hoa của bóng đá thủ đô Italia cuối thế kỷ 20, nay bước lên ghế chỉ đạo để tỏa sáng cùng đội bóng năm xưa.

  • Điều PSG không có Điều PSG không có

    Một điều có thể khẳng định trên thị trường bóng đá bây giờ, đó là không một đội bóng nào giàu có và bạo chi bằng PSG. Tất cả mọi thứ ở “kinh đô ánh sáng” đều được quy ra tiền.

  • Martial, vũ khí Pháp trị người Pháp Martial, vũ khí Pháp trị người Pháp

    Ngoài Paul Pogba, một niềm hy vọng Pháp khác mà các CĐV của Man United có thể nhìn vào là Anthony Martial. Tiền đạo 23 tuổi đang gây ồn ào và được so sánh với Cristiano Ronaldo sau bàn thắng solo vào lưới Fulham.

  • Laurent Blanc: 'Tôi từng từ chối M.U khi còn dẫn dắt PSG' Laurent Blanc: 'Tôi từng từ chối M.U khi còn dẫn dắt PSG'

    Trước thềm đại chiến M.U – PSG, HLV Laurent Blanc nói về hai đội bóng mà ông hiểu rất rõ. Cựu trung vệ M.U đánh giá cao người đồng đội cũ Ole Gunnar Solskjaer và tiết lộ rằng, bản thân ông từng từ chối lời mời về dẫn dắt đội bóng thành Manchester vào năm 2014.

  • Nhận định bóng đá Roma vs Porto, 03h00 ngày 13/2: Đại náo Olimpico Nhận định bóng đá Roma vs Porto, 03h00 ngày 13/2: Đại náo Olimpico

    Đây là cặp đấu khó lường bậc nhất tại vòng 1/8 Champions League mùa này. Với bản lĩnh của một đội bóng thường xuyên có mặt ở vòng knock-out sân chơi danh giá nhất châu lục, Porto hoàn toàn đủ khả năng khiến Roma “toát mồ hôi hột” ngay tại Olimpico vào rạng sáng mai.

  • Barca là 'vua đào tạo trẻ' tại Champions League mùa này Barca là 'vua đào tạo trẻ' tại Champions League mùa này

    Ở một con số thống kê thú vị trước vòng 1/8 Champions League, Barcelona là đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB nhất trong mùa giải này.

  • VAR sẵn sàng cho vòng knock-out Champions League VAR sẵn sàng cho vòng knock-out Champions League

    Sau quyết định của UEFA vào tháng 12/2018, công nghệ VAR sẵn sàng "nhập cuộc" kể từ vòng knock-out Champions League.

  • Nhận định bóng đá M.U vs PSG, 03h00 ngày 13/2: Quỷ vương trở lại Nhận định bóng đá M.U vs PSG, 03h00 ngày 13/2: Quỷ vương trở lại

    PSG tiếp tục có một vòng bảng thăng hoa và rất kỳ vọng tiến xa ở Champions League mùa này. Nhưng Man United cũng đang hồi sinh rực rỡ cùng tân HLV Solskjaer. Với lợi thế sân nhà, Quỷ đỏ sẽ giành chiến thắng để khẳng định sự trở lại của một đội bóng từng xưng vương ở Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x