Dortmund thua nhưng không thất bại

Việt Hà
11:49 ngày 08-04-2021
Tỷ số thua 1-2 tại Etihad vẫn mở ra hy vọng đi tiếp cho Dortmund. Trên hết là cách đội bóng Đức chiến đấu kiên cường trước Man City cho thấy họ có đủ khả năng lội ngược dòng.
Dortmund thua nhưng không thất bại

Chỉ trong vòng 4 ngày, Dortmund lãnh 2 trận thua liên tiếp đều với tỷ số 2-1. Nhưng với thái độ thi đấu và màn trình diễn hoàn toàn khác nhau. Cuối tuần qua là 90 phút bạc nhược trước Frankfurt, là sự bế tắc trong lối chơi và tâm lý có phần hời hợt. Còn tại Etihad rạng sáng qua là một Dortmund giàu khí thế, dũng cảm và chơi không hề kém cạnh Man City một trong những thế lực mạnh nhất châu Âu.

Man City “chỉ” cầm bóng 60% tại Etihad, không nhiều như thói quen lấn lướt trong các trận sân nhà của họ. Đội bóng của Guardiola có phần thận trọng, khác hẳn so với cách họ “ăn xổi” M’gladbach tại vòng 1/8. “Dortmund đã chứng tỏ chất lượng của họ”, Guardiola khen ngợi đối thủ. Còn Mats Hummels thì thừa nhận đây là “một màn trình diễn với nhiều khát vọng và ý chí”. Nhưng tại sao vẫn những con người đó lại đá uể oải trước Frankfurt? “Giá mà chúng tôi biết được điều đó”, Marco Reus phát biểu. “Bạn cần rèn luyện chăm chỉ hàng ngày. Nếu bạn thể hiện tốt trong mọi buổi tập, bạn sẽ chơi ổn định trong mọi trận đấu”, Hummels lý giải về sự thất thường của Dortmund.

Nhưng Dortmund là vậy. Đội bóng này có thể chơi một trận tuyệt hay giữa cơn khủng hoảng trầm kha. Đoàn quân của HLV Edin Terzic đã không thắng 4/5 trận trước khi hành quân tới Etihad. Những gì các cầu thủ Dortmund thể hiện tại Manchester trái ngược với hình ảnh thảm hại trước Frankfurt. Dortmund thua Man City với tỷ số 1-2 nhưng không thua kém nhiều đối thủ về thế trận, số cơ hội và chất lượng lối chơi. Sự năng nổ của Mahmoud Dahoud và Jude Bellingham đã kiềm tỏa khá tốt hàng tiền vệ tầm cỡ của đội bóng Anh. Còn ở phía trên, bộ ba Erling Haaland, Marco Reus, Ansgar Knauff luôn thường trực mang tới nguy hiểm cho Man City, giảm tải phần nào áp lực cho Dortmund.

Bellingham (trái) trong tình huống suýt ghi bàn sau pha tranh bóng với Ederson

Nếu trọng tài bắt chính xác hơn, Dortmund đã có thể rời nước Anh với một trận hòa. Đó là khi Bellingham cướp bóng trong chân Ederson và sút tung lưới Man City, nhưng trọng tài thổi còi cho rằng tiền vệ 17 tuổi phạm lỗi. Một quyết định quá nặng vì Bellingham chưa hề chạm vào chân của thủ thành người Brazil. “Cần xem lại trình độ của trọng tài”, Jadon Sancho bức xúc viết trên Twitter. Cầu thủ chạy cánh người Anh vắng mặt trận này vì chấn thương nhưng sẽ kịp bình phục cho trận lượt về sau đây một tuần. Có thêm Sancho, hàng công Dortmund như hổ mọc thêm cánh cho hy vọng lội ngược dòng.

Hai bàn thua của Dortmund, một xuất phát từ pha chuyền hỏng của Emre Can, một từ đường chuyền dài siêu đẳng của Kevin de Bruyne, là những khoảnh khắc nằm ngoài dự liệu của Edin Terzic. Vị thuyền trưởng Dortmund nhìn chung đã có một kế hoạch tốt, được các học trò áp dụng hiệu quả, mang tới quá nhiều khó khăn cho Man City. Những cơ hội bị bỏ lỡ của Bellingham, Haaland cho thấy mặt hạn chế của những cầu thủ đôi mươi trong các trận cầu thượng đỉnh. Nhưng đừng quên Haaland đã bức phá dũng mãnh khiến Ruben Dias ngã xõng xoài, hay Bellingham đủ nhanh hơn Ederson một nhịp để đưa bóng vào lưới. Sức trẻ của Dortmund vẫn ẩn chứa tiềm năng khổng lồ cho 90 phút khó lường của trận lượt về.

Với bàn thắng quý giá trên sân khách của Reus, Dortmund chỉ cần thắng 1-0 tại Signal Iduna Park là giành vé đi tiếp. Đó không phải nhiệm vụ bất khả thi nếu các học trò của Edin Terzic giữ được tinh thần và khát vọng mà họ vừa thể hiện ở Etihad.

Dortmund nắm 49% cơ hội đi tiếp
Dựa theo các thống kê, cơ hội đi tiếp của Dortmund vẫn còn ngang ngửa so với Man City. Cụ thể tính từ mùa giải 1970/71, đã có 609 trường hợp tương tự Dortmund tức là thua 1-2 trên sân khách ở trận lượt đi các cúp châu Âu. Trong số này có 302 đội lội ngược dòng thành công tương đương tỷ lệ 49%. Thầy trò Edin Terzic có thể nhìn vào con số 49% để có thêm tự tin trước trận lượt về trên sân nhà.

17. Với 17 tuổi 281 ngày, tiền vệ Jude Bellingham trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ra sân tại vòng tứ kết Champions League, chỉ sau Bojan Krkic (17 tuổi 217 ngày ở trận Barcelona - Schalke vào tháng 4/2008).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Người hùng Marco Reus Người hùng Marco Reus

    Bàn thắng đẳng cấp của Marco Reus vào phút 84 mở ra hy vọng lội ngược dòng cho Dortmund trong trận lượt về vào tuần tới.

  • Với Kroos, người Madrid có thể quên Redondo Với Kroos, người Madrid có thể quên Redondo

    Vào những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, bóng đá thế giới xuất hiện một nghệ sĩ huyền thoại ở tuyến giữa. Người chơi ở vị trí trung tâm, điều phối bóng như Kroos, như Modric bây giờ, và anh có một thứ khí chất mà Real Madrid đề cao và hướng đến: chơi bóng tuyệt vời chỉ là một phần, mà còn phải đẹp trai và sang trọng.

  • Manuel Neuer trở thành trò hề khi để Mbappe 'xâu kim' ở trận Bayern thua PSG Manuel Neuer trở thành trò hề khi để Mbappe 'xâu kim' ở trận Bayern thua PSG

    Ở trận Bayern Munich để thua Paris Saint-Germain 2-3 trên sân nhà vào đêm qua (tứ kết lượt đi Champions League 2020/21), thủ môn Manuel Neuer bên phía đội chủ nhà đã có pha xử lý đáng trách khi không ngăn nổi cú đá của tiền đạo Kylian Mbappe đưa bóng xuyên qua 2 chân anh.

  • HLV Thomas Tuchel thừa nhận Chelsea thắng Porto nhờ may mắn HLV Thomas Tuchel thừa nhận Chelsea thắng Porto nhờ may mắn

    Bất chấp việc Chelsea vừa hạ Porto 2-0 trên sân khách ở trận tứ kết lượt đi Champions League 2020/21, chính HLV Thomas Tuchel của họ lại cho rằng chiến thắng của The Blues không thực sự thuyết phục. Theo chiến lược gia người Đức, Chelsea đã phải nhờ đến sự trợ giúp của thần may mắn mới không để đối phương ghi bàn.

  • PSG: Hãy yêu Neymar như chưa yêu lần nào! PSG: Hãy yêu Neymar như chưa yêu lần nào!

    PSG đã giành chiến thắng trước Bayern Munich trong một đêm mà Neymar thăng hoa rực rỡ. Hãy lưu ý chi tiết này!

  • Thomas Mueller chỉ trích hàng công Bayern sau trận thua PSG Thomas Mueller chỉ trích hàng công Bayern sau trận thua PSG

    Tiền đạo Thomas Mueller cho rằng Bayern Munich của anh không xứng đáng để thua Paris Saint-Germain 2-3 ngay trên sân nhà trong trận tứ kết lượt đi Champions League 2020/21 diễn ra đêm qua. Theo Mueller, nếu hàng công Bayern chơi tốt hơn thì PSG đã có thể thua đậm.

  • Porto vs Chelsea: 'The Blues' đặt một chân vào bán kết Kết quả Porto 0-2 Chelsea: 'The Blues' đặt một chân vào bán kết

    Trận Porto vs Chelsea chứng minh thảm bại trước West Brom ít ngày trước chỉ là tai nạn với thầy trò Tuchel khi họ nhanh chóng xốc lại tinh thần và tái hiện hình ảnh chắc chắn của mình.

  • Mbappe: 180 triệu euro là quá rẻ! Mbappe: 180 triệu euro là quá rẻ!

    Số tiền khổng lồ 180 triệu euro mà PSG bỏ ra để chiêu mộ Mbappe đang ngày một nhỏ lại tỷ lệ nghịch với sự phát triển của tài năng. Không chỉ vượt hẳn trên cái bóng của Neymar, Mbappe tự tin với tới danh hiệu tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

  • Điểm nhấn Porto vs Chelsea: 'Đê chắn sóng' Mendy đưa Chelsea trở lại Điểm nhấn Porto 0-2 Chelsea: 'Đê chắn sóng' Mendy đưa Chelsea trở lại

    Trận Porto vs Chelsea những tưởng sẽ khoét sâu vào những khủng hoảng của thầy trò Tuchel nhưng nhờ có điểm tựa Edouard Mendy, The Blues đã rời Sevilla suôn sẻ.

  • Tất cả đang chống lại Liverpool Tất cả đang chống lại Liverpool

    Trong một mùa bóng sa sút thì việc Liverpool thua Real Madrid vốn dĩ không phải điều bất ngờ. Tuy nhiên, thất bại này vẫn như đang mắc ở cuống họng của Juergen Klopp vì ông có cảm giác tất cả mọi thứ đều đang chống lại The Kop. Lần này là trọng tài.

  • Bayern nguy cơ vắng cả Lewandowski, Goretzka & Sule ở lượt về gặp PSG Lewandowski không kịp trở lại, Goretzka & Sule nguy cơ cũng nghỉ trận lượt về gặp PSG

    Bayern đứng trước muôn vàn khó khăn sau thất bại 2-3 trước PSG ở lượt đi tứ kết Champions League. Vấn đề nhân sự ở trận tái đấu vào tuần sau sẽ khiến HLV Hansi Flick vô cùng đau đầu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x