Đừng đánh mất nụ cười, Ole!

Dũng Phan
10:44 ngày 14-02-2019
Hôm nay, 14/2 là “Valentine Day” – Ngày lễ tình yêu. Tương truyền vào thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên, Hoàng đế Claudius II cai trị La Mã đã ban hành một lệnh vô lý là cấm toàn bộ thanh niên kết hôn. Lý do? Vị hoàng đế khát máu này tin rằng những người lính không lấy vợ sẽ có khả năng phục vụ chiến tranh tốt hơn.
Đừng đánh mất nụ cười, Ole!
Tuy nhiên có một giáo sĩ tên là Valentine đã bí mật dũng cảm đứng ra làm lễ thành hôn cho các cặp đôi yêu nhau. Một ngày câu chuyện bị phát hiện, giáo sĩ Valentine bị bỏ tù, sau đó bị hoàng đế Claudius ra lệnh xử trảm ông vào ngày 14/2. Hành động hy sinh vì tình yêu ấy khiến Valentine trở thành biểu tượng cho tình yêu thương cao cả, và ngày 14 tháng 2 trở thành ngày Lễ Tình yêu, của hoa hồng, chocolate và những nụ cười.

“Nhà hát của những giấc mơ” là biệt danh được đặt tên cho sân Old Trafford, sân nhà của M.U. Trong những giấc mơ mà Sir Bobby Charlton đã nghĩ đến ngày ấy, ắt hẳn có rất giấc mơ tình yêu. Nhưng từ đêm 13 tháng 2 đến hôm nay, sắc màu u ám đang trải ra trên sân vận động này, qua cái cách M.U đã bị PSG thiếu cả Neymar và Cavani đả bại ngay trên sân nhà với tỷ số 2-0. Đấy là một tỷ số không thể gượng dậy nổi ở những trận cầu knock-out Champions League, một tỷ số đủ để Rio Ferdinand phải đứng ra khuyên nhủ đội bóng cũ “Hãy quên Champions League đi, vì nó đã kết thúc sau chiếc thẻ đỏ của Pogba. Mục tiêu của M.U bây giờ nên là Top 4 Premier League.” Rio đã không sai khi đưa ra lời khuyên ấy, dù nó thật sự là tàn nhẫn đối với những người yêu mến Quỷ đỏ, bởi họ vừa được sống trong “những ngày trăng mật” với Ole Gunnar Solskjaer


Giờ đây kết quả trên sân đã buộc họ phải chấp nhận thực tế về hai chữ “đẳng cấp Champions League” và rằng PSG không phải như Burnley hay Fulham. Đội bóng áo đỏ phải làm quen với những đối thủ lớn thật sự, và Solskjaer phải làm quen với các khái niệm chiến thuật, chiêu trò, thay người, chứ không còn để phó mặc vào tâm lý và bước chạy cầu thủ. HLV Thomas Tuchel đã rất biết cách tiêu diệt đội bóng này của Solskjaer, đó là bản lĩnh đợi thời, phòng ngự chắc chắn trước “cơn điên” của M.U, rồi sau khi hưng phấn của M.U đi qua, thì khoét sâu vào 2 cánh. Tuchel cũng đã cho Solskjaer thấy được “tâm lý chiêu” không phải chỉ để dùng cho việc cai quản phòng thay đồ, mà còn tấn công đối thủ. Trước khi trận đấu diễn ra, HLV người Đức đăng đàn ca ngợi Man United, bày tỏ sự quan ngại về Pogba, nói về mất mát khi thiếu Neymar và Cavani. 

Người Manchester đã bước vào sân với tâm lý “hủy diệt” bằng việc duy trì 6 cầu thủ tấn công, cũng bởi vì được “bơm” quá mạnh từ cổ động viên nhà lẫn đối thủ, để rồi bị lãnh đòn “hồi mã thương” từ vị HLV người Đức bên kia chiến tuyến. Sau trận, ta có thể thấy được sự suy sụp của Manchester United kéo dài từ trên xuống dưới. Lớn đến mức độ Solskjaer đã nhắc đến 2 cụm từ là “đẳng cấp” và “bài học”. 

Tuy nhiên, mọi thứ không phải kết thúc chỉ sau một trận đấu, và Ole hiểu rằng ông đến đội bóng này với mục tiêu đầu tiên là tìm lại bản sắc của M.U dưới thời Alex Ferguson, và ông đã làm rất tốt. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Paul Pogba khi được hỏi về HLV Gunnar Solskjaer, tuyển thủ người Pháp đã trả lời: “Ông ấy đem đến cho tôi niềm vui.” Niềm vui đã dẫn đến những màn trình diễn tích cực trên sân. Và bởi thế niềm vui phải được duy trì. Trận thua PSG có tính chất nhắc nhở, không nên là đòn hủy diệt niềm vui hay hủy diệt tình yêu của Manchester United

Hôm nay, vẫn là Valentine!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x