SAU 10 NĂM, INTER LẠI VÀO VÒNG 1/8

Đừng sợ, hãy tiến lên Inter

HUY HIẾU
09:53 ngày 26-11-2021
Sau 3 mùa giải liên tiếp bị loại ở vòng bảng Champions League, những ngày tủi hổ ấy đã chấm dứt. Bằng trận thắng Shakhtar 2-0 cũng như sự giúp sức của Real Madrid, Inter đã tiến vào vòng 1/8 Champions League lần đầu sau 10 năm.
Đừng sợ, hãy tiến lên Inter

Sức ép được cởi bỏ

Sau bàn mở tỷ số của Edin Dzeko (61’) trước Shakhtar rạng sáng qua, HLV Simone Inzaghi nhảy múa tưng bừng bên ngoài khu vực chỉ đạo. Chẳng mấy khi các tifosi được thấy HLV Inzaghi ăn mừng dữ dội đến vậy bởi đó không phải phong cách của ông, mà là của người tiền nhiệm Jose Mourinho. 12 năm trước, khi Inter đánh bại Dinamo Kiev 2-1 trên sân khách bằng 2 bàn thắng muộn ở tình thế ngặt nghèo, Người đặc biệt cũng ăn mừng tương tự. 

Inter đã thắng 3 trận liên tiếp ở Champions League, cùng với sự giúp sức đắc lực của Real (cũng thắng 3 trận liên tiếp trước Sheriff và Shakhtar), Nerazzurri đã đạt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Dĩ nhiên, đánh bại những đối thủ như Sheriff và Shakhtar không phải điều gì đó quá ghê gớm. Nhưng hãy nhớ lại vòng bảng mùa 2009/10, Inter cũng mới chỉ thắng nổi Rubin Kazan và Dinamo Kiev, song đã biết cách lấy nó làm điểm tựa để chinh phục Champions League. 

Chắc chắn các vấn đề chuyên môn của Inter sẽ còn phải được hoàn thiện trước khi vòng knock-out bắt đầu. Nhưng vấn đề quan trọng nhất của Inter là cuộc khủng hoảng tâm lý kéo dài có vẻ đã được giải quyết rốt ráo bằng 3 trận thắng liên tiếp vừa qua. 

Đồng đội chia vui cùng Dzeko (trái) sau bàn mở tỷ số ở phút 61 trận tiếp Shakhtar

Như đã biết, sau khi giành quyền trở lại Champions League vào đầu mùa giải 2018/19, Inter đã 3 lần liên tiếp bị loại ở vòng bảng dưới thời các HLV Luciano Spalletti (đội hình quá yếu và non nớt) và Antonio Conte (không xây dựng đội bóng để đá Champions League). Giai đoạn đó, Inter bước vào đấu trường danh giá nhất châu Âu với tâm thế tự ti và đầy sợ sệt, hệt như giai đoạn 2004-2008 dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Mancini.  

Sau này, HLV Mourinho và không ít trụ cột của đội hình ăn Ba năm 2010 đã nhiều lần xác nhận rằng trận thắng trong giá rét ở Kiev mới thực sự là bước ngoặt, biến Inter trở thành một đội bóng khổng lồ tại Champions League. Kể từ đó, Inter đã không còn sợ sệt mỗi khi bước vào Champions League, dù các đối thủ của họ về sau toàn “hàng khủng” như Chelsea, Barca, Bayern. Bây giờ, sau khi đã lần lượt đánh bại Sheriff và Shakhtar, câu chuyện của Inter ở Champions League mùa này sẽ như thế nào?

Bất kể thắng Real hay không, Inter vẫn đáng gờm

Ở lượt đấu cuối, Inter sẽ rất thoải mái về tâm lý khi bước vào chuyến làm khách trên sân Santiago Bernabeu. Nếu thắng Real, Inter sẽ bước vào vòng 1/8 với tư cách đội đầu bảng, tránh được một loạt đối thủ mạnh như Man City, Liverpool, Bayern, Ajax (chắc chắn đầu bảng) và dự kiến Chelsea. 

Tất nhiên, đánh bại Real ở Bernabeu là mục tiêu khó. Song kể cả khi Inter không làm được điều đó, đội bóng Italia vẫn sẽ là đối thủ đáng gờm tại vòng knock-out. Mùa 2009/10, Inter cũng chỉ đứng thứ nhì ở vòng bảng, nhưng vẫn vô địch Champions League. Mùa đó và mùa này đều bắt đầu giống nhau, khi Inter phải chia tay với một siêu tiền đạo (Zlatan Ibrahimovic và Romelu Lukaku). Nhưng rốt cuộc, thứ người ta thấy ở cả hai mùa giải nêu trên là sự tiến bộ vượt bậc so với chính các phiên bản gần nhất của Inter ở Champions League. 

Không chỉ hàng trăm triệu Interista trên khắp thế giới, các tifosi cũng sẽ dành tình cảm và sự ủng hộ cho hành trình Champions League của Inter.

Chu kỳ 5 năm có dành cho Inter?
Kể từ năm 1983 tới nay, cứ sau một chu kỳ tối đa 5 năm, sẽ lại có ít nhất một đội bóng Italia vào đến chung kết Cúp C1/Champions League. Lần gần nhất trận chung kết Champions League có sự hiện diện của đại diện Serie A vào năm 2017 (Juventus), tính đến trận chung kết mùa này là đúng 5 năm. Trong thời gian này, các đội bóng Italia từng có 2 giai đoạn phải chờ đúng nửa thập kỷ mới có đội vào chung kết Champions League (1998-2003 và 2010-2015). Liệu quy luật này có ứng vào Inter ở mùa giải này? 

3 - Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, Inter thắng 3 trận liên tiếp ở Champions League. Lần trước là khi họ đánh bại Lille (2 lần) và CSKA Moscow ở vòng bảng mùa giải 2011/12.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • PSG thua 1-2 trước Man City: Cách thua tệ hơn trận thua PSG: Cách thua tệ hơn trận thua

    Dù thua Man City 1-2 , PSG vẫn chính thức vượt qua vòng bảng Champions League. Song lối chơi của đội bóng toàn sao này vẫn còn nhiều vấn đề.

  • Man City ra dáng ứng viên vô địch Champions League Man City ra dáng ứng viên vô địch Champions League

    Một lần nữa, Man City đã dạy cho PSG bài học về cách chơi bóng, môn thể thao của tập thể chứ không phải mớ “hổ lốn” gồm toàn gia vị đắt tiền nhưng thiếu liên kết. Qua đó, Pep Guardiola tiếp tục chứng tỏ Man City - của - ông là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch!

  • Messi, Mbappe, Neymar bị 'ném đá' tơi tả sau trận thua Man City Messi, Mbappe, Neymar bị 'ném đá' tơi tả

    Tuy PSG đã giành vé tham dự vòng 1/8 Champions League, 3 ngôi sao trên hàng tấn công của họ là Lionel Messi, Neymar và Mbappe vẫn phải nhận rất nhiều "gạch đá" sau trận đại diện thủ đô nước Pháp để thua 1-2 trên sân của Man City vào đêm qua.

  • 'PSG không thể vô địch Champions League cùng Messi' 'PSG không thể vô địch Champions League cùng Messi'

    Ngay sau khi có được bàn thắng đầu tiên ở Ligue 1 vào cuối tuần trước, tiền đạo Lionel Messi đã "tịt ngòi" ở trận PSG của anh để thua 1-2 trên sân của Man City. Chứng kiến những gì diễn ra ở Etihad, cựu danh thủ bóng đá Anh là Jamie Carragher cho rằng nếu còn giữ Messi thì PSG không thể vô địch Champions League.

  • Junior Messias: Từ nhân viên chở tủ lạnh đến người hùng Milan Junior Messias: Từ nhân viên chở tủ lạnh đến người hùng Milan

    Giấc mơ đi tiếp tại Champions League 2021/22 của Milan vẫn chưa lụi tàn sau cú đánh đầu thành bàn lịch sử của tiền đạo Junior Messias. Sở dĩ được gọi là lịch sử, bởi ít ai biết rằng chân sút 30 tuổi này từng là một nhân viên chở tủ lạnh và cách đây 3 năm còn thi đấu tại Serie D - giải hạng 4 của bóng đá Italia.

  • MU chớ ảo tưởng thay tướng đổi vận MU chớ ảo tưởng thay tướng đổi vận

    MU đã có chiến thắng 2-0 trước Villarreal của HLV tạm quyền Michael Carrick . Điều này đã khiến nhiều CĐV khấp khởi nghĩ tới câu "thay tướng đổi vận". Nhưng khoan đã, chúng ta hãy nhớ lại tháng 1/2019.

  • MU đánh bại Villarreal 2-0: Đừng bị tỷ số đánh lừa! MU đánh bại Villarreal 2-0: Đừng bị tỷ số đánh lừa!

    Michael Carrick đã giúp MU đánh bại Villarreal 2-0. Tuy nhiên, xin đừng bị tỷ số trên bảng điện tử đánh lừa. Thực tế ,M.U vẫn chơi tệ trong phần lớn thời gian trận đấu và chỉ may mắn có chiến thắng nhờ sai lầm của thủ thành Rulli.

  • Sevilla vẫn cần thêm 1 điểm ở bảng G Sevilla vẫn cần thêm 1 điểm ở bảng G

    Sevilla đã cải tử hoàn sinh nhờ chiến thắng 2-0 trước Wolfsburg. Từ đội lép vế nhất bảng G, đội bóng xứ Andalucia giờ đang tự nắm số phận của mình trong tay. Nhưng để đi tiếp, họ vẫn cần giành thêm 1 điểm nữa trên sân của RB Salzburg ở loạt trận cuối.

  • Atalanta lại tự đẩy mình vào thế khó ở Champions League Atalanta lại tự đẩy mình vào thế khó ở Champions League

    Trận hòa 3-3 trên sân của Young Boys đẩy Atalanta vào thế sinh tử ở lượt trận cuối cùng gặp Villarreal. Đây là mùa giải Champions League thứ hai liên tiếp thầy trò Gian Piero Gasperini phải đá trận “chung kết” tại lượt cuối vòng bảng.

  • Barcelona: Rút cuộc thì cũng… hên, xui Barcelona: Rút cuộc thì cũng… hên, xui

    Trong 2 trận đấu đầu tiên dưới thời Xavi, Barcelona luôn giữ bóng hơn 65% và vượt trội về số lần chuyền bóng.

  • Yusuf Demir tỏa sáng ở vị trí của Messi Yusuf Demir tỏa sáng ở vị trí của Messi

    Trận hòa Benfica 0-0 đã đẩy Barca vào tình thế rất khó khăn tại Champions League. Nhưng trận này cũng giúp Barca phát hiện ra một ngôi sao mới. Đó là Yusuf Demir, người đã tỏa sáng tại vị trí tiền đạo lệch phải từng thuộc về Lionel Messi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x