Erling Haaland có kịp thời thức giấc?

Lâm Phong
11:10 ngày 06-04-2021
Lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Dortmund, Erling Haaland “tịt ngòi” 4 trận liên tiếp ở cả CLB lẫn ĐTQG. Khủng hoảng phong độ thì chưa hẳn, nhưng Dortmund chuẩn bị bước vào một trận đấu lớn và NHM cần Haaland phải ở trạng thái tốt nhất.

Kể từ sau khi ghi cú đúp vào lưới Cologne ngày 20/3 vừa qua, Erling Haaland chưa ghi thêm một bàn thắng nào. Anh “tịt ngòi” cả 3 trận trong màu áo ĐT Na Uy và tiếp tục im tiếng trong thất bại đáng thất vọng của Dortmund trước Frankfurt hôm 3/4 vừa qua. Kể từ khi chuyển “hộ khẩu” từ Red Bull Salzburg sang Dortmund, Haaland chưa từng tịt ngòi 4 trận liền (tính cả CLB lẫn ĐTQG).

Nói Haaland khủng hoảng phong độ thì chưa rõ ràng. Đến cả những cỗ máy ghi bàn đã khẳng định thương hiệu như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cũng từng không ít lần trải qua những giai đoạn im tiếng thì làm sao đòi hỏi một cầu thủ mới 20 tuổi như Haaland phải nổ súng ở tất cả các trận đấu.

Tuy nhiên, cũng như câu “càng leo cao gió sẽ càng lớn”, phong độ quá khủng khiếp, đi kèm cú nhảy vọt về mặt giá trị thương hiệu (từ giá trị 60 triệu euro thời mới gia nhập Dortmund lên 160 triệu euro), Haaland buộc phải chịu những áp lực của một ngôi sao hàng đầu.

Lý giải hợp lý nhất cho cơn khát bàn thắng ngắn hạn mà Haaland đang trải qua có lẽ liên quan đến vấn đề tâm lý. Ai cũng hiểu rằng tuổi trẻ thường đi kèm với sự bùng nổ, nhưng mặt trái của sức trẻ là sự thiếu ổn định về mặt tâm lý.

Từ một tiền đạo thực tế chỉ nổi tiếng ở Đức, sức hút của Haaland giờ đây đã lan ra khắp thế giới. Anh được Chelsea, Barcelona chào đón và bắt đầu được so sánh cả với Cristiano Ronaldo. Rõ ràng, những sự tâng bốc của truyền thông ít nhiều gì cũng khiến anh thoáng quên mất rằng bản thân vẫn cần phải nỗ lực không ngừng.

Haaland đang “tịt ngòi” 4 trận liên tiếp ở cả CLB lẫn ĐTQG

Tuy nhiên, xin hãy có niềm tin vào Haaland. Champions League là sân chơi mà tiền đạo người Na Uy cực kỳ có duyên và cũng rất khao khát được khẳng định. Tại Champions League mùa này, Haaland chưa từng tịt ngòi khi được thi đấu. Anh đang là chân sút số 1 của Champions League mùa này, với 10 bàn thắng, bỏ xa người bám đuổi Alvaro Morta tới 4 bàn. 

Nhìn rộng hơn thì Haaland mới được thi đấu tổng cộng 14 trận Champions League trong sự nghiệp, nhưng anh đã ghi tới… 20 bàn thắng. Đây là hiệu suất mà rất hiếm cầu thủ ở ngưỡng 20 tuổi có thể làm được, tại một sân chơi có độ khó cao.

Rất có thể cái duyên và khát vọng được khẳng định tên tuổi ở sân chơi Champions League sẽ đánh thức bản năng sát thủ của Haaland, đúng vào thời điểm giới chuyên môn bắt đầu hoài nghi năng lực của anh. 

Haaland phải giải dớp trước các CLB Anh

Thêm một thách thức tâm lý mà Haaland cần phải vượt qua: Anh chưa từng thắng một đối thủ Anh nào tại Champions League. Haaland từng chạm trán Liverpool mùa trước, trên cương vị cầu thủ Salzburg. Anh ghi 1 bàn trước The Kop nhưng đội nhà thua 3-4. Ở lần gặp còn lại, Haaland tịt ngòi trước Liverpool và Salzburg cũng thua 0-2.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x