Guardiola đang… tra tấn Solskjaer

Từ 16:00 ngày 05-11-2021
Có tới 4 cầu thủ của Pep Guardiola ghi bàn vào lưới Club Brugge rạng sáng qua. Tính thêm trận lượt đi thì là 7 cầu thủ khác nhau, ghi cho Man City 9 bàn.

Tổng cộng, Man City có 9 cây làm bàn khác nhau, chỉ sau 4 trận ở vòng bảng Champions League. Cạnh đó là 8 cầu thủ khác nhau kiến tạo thành công trong 4 lượt đấu vừa qua. Tính chung là 13 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn, kiến tạo, hoặc làm được cả 2 việc. Xin nhắc lại: chỉ sau 4 trận ở Champions League.

Nhìn vào đấy để dự đoán ai sẽ ghi bàn hoặc kiến tạo cho Man City, trong một trận đấu bất kỳ, là điều khó, và có tính ngẫu nhiên cao, giống như… xổ số. Cũng chẳng dễ đoán điều gì trong trận đấu cụ thể trước mắt, gặp M.U trong trận derby Manchester ở Premier League. Khoan nói ai sẽ ghi bàn hay kiến tạo. Ai sẽ ra sân, đá ở đâu, giữ vai trò gì, cũng quá mơ hồ. Cần hỏi nữa? Vâng, ai sẽ… khiến Man City thủng lưới!

Ở Premier League, Gabriel Jesus đã kiến tạo 5 bàn cho Man City. Người kế tiếp chỉ có 2 pha kiến tạo thành công, và đấy chính là ngôi sao mới Jack Grealish, giá chuyển nhượng 100 triệu bảng. Sau Grealish, không có ai góp được hơn 1 đường chuyền thành bàn. Jesus còn ghi 2 bàn, tức đã trực tiếp tham gia vào 7 pha ghi bàn trong 9 trận đấu (8 lần đá chính). Nhưng ở Champions League, Jesus chưa được đá chính trận nào. Anh mới chạy tổng cộng 43 phút, trong 3 lần vào sân từ ghế dự bị. Chớ đùa! Jesus chỉ cần “diễn vai phụ” 43 phút để có 2 bàn ở Champions League – gồm bàn ấn định tỷ số 4-1 ngay trong trận đấu vừa qua.

Man City đang sở hữu nhiều chân làm bàn khác nhau

Riyad Mahrez đá 4 trận, ghi 4 bàn, đang là chân sút số 1 của Man City ở Champions League. Nhưng anh mới được đá chính 2 trận ở Premier League. Và cũng… chớ đùa! Mahrez đã ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn ở Premier League. Cứ phải kể mãi, về tình trạng không biết ai, lúc nào, sẽ ghi bàn hoặc kiến tạo.

Ngay trong trận đấu vừa qua, ai đoán nổi hậu vệ Joao Cancelo sẽ làm một cú “hat-trick kiến tạo” (điều này khó và hy hữu hơn rất nhiều so với việc ghi 3 bàn).

Thật ra, đỉnh điểm của tình trạng khó đoán lại nằm ở chính hàng thủ - chứ không phải hàng công – của Man City. Khó đoán ai sẽ kiến tạo hoặc ghi bàn cho Man City? Xin thưa, việc Man City thủng lưới còn khó đoán hơn. Bàn thua mới đây nhất, dĩ nhiên trong trận gặp Brugge vừa qua, là bàn thua do… cầu thủ Man City (hậu vệ John Stones) tự đốt lưới nhà!

Có anh chàng nọ cả đời nỗ lực, kiên trì vắt kiệt cả sức lực lẫn tinh thần để cố kiếm thật nhiều tiền. Gian khổ không biết kể sao cho xiết, vẫn đành phá sản rồi tái khởi nghiệp không biết bao lần. Cuối cùng, anh ta cũng giàu, trở thành tỷ phú nhờ… trúng độc đắc! Vâng, đấy chỉ là chuyện khôi hài. HLV Ole Gunnar Solskjaer và các trợ lý hẳn cũng đang nát óc suy nghĩ về các vấn đề chuyên môn mà Man City của Pep Guardiola đặt ra cho họ trước trận derby. Khó đến mức không giải được. Cuối cùng, họ có “trúng số” hay không, thì chưa biết!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x