Hạ Sevilla, Lille kết thúc mạch 12 trận không thắng

Minh Huy
09:59 ngày 04-11-2021
Bị dẫn bàn từ rất sớm, nhưng Lille đã lội ngược dòng ngoạn mục trên sân của Sevilla. Họ giành chiến thắng 2-1 để chấm dứt chuỗi 12 trận không thắng tại Champions League.
Hạ Sevilla, Lille kết thúc mạch 12 trận không thắng

Trước chuyến làm khách tại sân Ramon Sanchez Pizjuan, những con số thống kê đều chống lại Lille. Họ chỉ có 1 chiến thắng ở 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Họ cũng không có nổi một chiến thắng ở 12 trận vừa qua tại sân chơi danh giá nhất châu Âu (3 hòa, 9 bại) và mới chỉ 1 lần vượt qua vòng bảng sau 7 lần tham dự Champions League. Mọi chuyện đều tồi tệ hơn khi Lille bị dẫn bàn ở ngay phút 15 sau bàn thắng của Lucas Ocampos. Nhiều người tin rằng, bị dẫn bàn trên sân đối phương, lại trước một Sevilla được đánh giá cao hơn và có phong độ tốt hơn, đội bóng của HLV Jocelyn Gourvennec sẽ vỡ trận.

Tuy nhiên, thay vì nôn nóng dâng cao đội hình để gỡ hòa, HLV Gourvennec chỉ đạo các học trò thi đấu chắc bên phần sân nhà rồi phản công nhanh, gây bất ngờ cho hàng thủ của đội chủ nhà. Lille giữ cự ly đội hình tốt, thi đấu ăn miếng, trả miếng. Trong ngày mà hầu hết các cầu thủ đều thi đấu tốt, đại diện Ligue 1 tỏ ra lấn lướt đối thủ ở những cơ hội thực sự. Đặc biệt, ba chàng Jonathan (Ikone, David, Bamba) đóng vai chính khi mang tới sức sống cho hàng công. Cả ba có những màn phối hợp tấn công xuất sắc, ăn ý khiến nhiều lần hàng thủ Sevilla phải chao đảo.

Nếu David là người ghi bàn gỡ hòa từ chấm 11m, Ikone xuyên thủng lưới đối phương, thì Bamba chính là người mang lại quả đá phạt đền cho Lille ở phút 45. Rất hiếm khi ở mùa này, cả ba cùng ra sân trong đội hình xuất phát và cùng nhau tỏa sáng. Kể từ đầu mùa, chỉ có David vẫn giữ được phong độ như năm ngoái, còn Ikone và Bamba liên tục chịu sự chỉ trích vì phong độ kém cỏi. Tuy nhiên, họ đã biết cách lên tiếng vào đúng thời khắc mà đội bóng cần. Đó mới là điều quan trọng nhất.

Sau 9 thất bại và 3 trận hòa, vào rạng sáng qua Lille đã có chiến thắng đầu tiên tại Champions League

Lille thua về tỉ lệ kiểm soát bóng (46% so với 54% của Seveilla), thua số lần được hưởng phạt góc (3 so với 8), thua các đường tấn công nguy hiểm (39 so với 66) nhưng lại ngang bằng số cú sút (12), hơn về số cú sút trúng đích (5 so với 3) và tất nhiên hơn cả về số bàn thắng. Rõ ràng, thầy trò HLV Gourvennec đã vượt qua đối thủ bằng sự lì lợm, biết chịu đựng, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội rồi tận dụng chúng một cách triệt để để hạ gục Sevilla. 

“Có thể nói rằng đây là một kỳ tích bởi trước trận đấu này, Sevilla luôn rất đáng sợ trên sân nhà. Chỉ có Dortmund và Liverpool đến đây rồi giành chiến thắng ở Champions League. Và giờ là chúng tôi”, HLV Gourvennec không giấu nổi niềm vui. 4 điểm trước Sevilla ở hai lượt gần đây giúp Lille thắp lên hy vọng vượt qua vòng bảng khi có 5 điểm và xếp thứ nhì. Nhưng cục diện sít sao ở bảng G hứa hẹn kịch tính và khó lường giữa 4 đội đều có cơ hội.

HLV Lopetegui nhận sai lầm khi để Sevilla thua ngược

Sau khi đội nhà để thua ngược trước Lille, HLV Julen Lopetegui của Sevilla đã rất thất vọng và nhấn mạnh việc giành vé ở 2 lượt trận còn lại là rất phức tạp. “Chúng tôi có hiệp 1 khá ổn nhưng rồi chúng tôi tự thua trong hiệp 2. Sevilla đã mất kiểm soát và để trận đấu tuột khỏi tầm tay. Thực sự tôi rất thất vọng. Tôi xin nhận trách nhiệm về hiệp 2 tồi tệ của Sevilla. Những màn thay người của tôi cũng không hiệu quả”, Lopetegui nhấn mạnh sau trận đấu.

Trọng tài Kovacs mất kiểm soát
Cuộc đối đầu giữa Sevilla và Lille có rất nhiều tình huống nóng xảy ra nhưng trọng tài Istvan Kovacs đã kiểm soát không tốt, dù phải rút tới 11 thẻ vàng cảnh cáo các cầu thủ 2 đội. Ông “vua áo đen” 37 tuổi cũng đã bỏ qua tình huống thổi phạt penalty rõ ràng cho Lille vào phút 17 sau pha phạm lỗi của Delaney với David. Ông cũng liên tục bị khán giả huýt sáo, la ó khi xử lý không chuẩn xác với các thẻ phạt của En-Nesyri (Sevilla, 61’) hay Andre (Lille, 87’).

1.  Lille vừa giành chiến thắng lần đầu tiên ở Champions League sau khi bị dẫn bàn. 23 trận bị dẫn bàn trước đó, họ thua 18 và hòa 5.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Malmo vs Chelsea: Đến lượt Ziyech lập công Chelsea: Đến lượt Ziyech lập công

    Hakim Ziyech ghi bàn đầu tiên trong mùa bóng này – nếu không tính trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Đội bóng của HLV nổi tiếng Thomas Tuchel tiếp tục duy trì đặc điểm lạ, mà không dễ nói là sẽ dẫn đến điều gì vào cuối mùa: ai cũng có thể ghi bàn, hoặc không có cây làm bàn rõ rệt nào.

  • Wolfsburg sống lại nhờ sức trẻ Wolfsburg sống lại nhờ sức trẻ

    Các tài năng trẻ người Đức, Ridle Baku và Lukas Nmecha, đã giúp Wolfsburg giành chiến thắng đầu tiên ở bảng G khi hạ đội đầu bảng Salzburg 2-1. Thắng lợi sát nút này thắp lên hy vọng cho đại diện Bundesliga. Họ vẫn còn cơ hội vào vòng knock-out, hoặc chí ít sẽ xuống chơi ở Europa League.

  • Chelsea: Loftus-Cheek 'tái xuất giang hồ' Loftus-Cheek 'tái xuất giang hồ'

    Thật ra, anh vẫn có mặt lâu nay. Nhưng đây là lần đầu tiên sau 6 năm, Ruben Loftus-Cheek được đá chính trở lại trong một trận đấu ở Champions League.

  • UEFA giải thích lý do cầu thủ Atletico bị thẻ đỏ UEFA giải thích lý do cầu thủ Atletico bị thẻ đỏ

    LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã lên tiếng giải thích lý do tại sao hậu vệ Felipe bị trọng tài Danny Makkelie đuổi khỏi sân trong trận đấu giữa Atletico Madrid và Liverpool tại vòng bảng Champions League đêm qua.

  • Champions League, vùng hạnh phúc của Juventus Champions League, vùng hạnh phúc của Juventus

    Bỏ lại sau lưng chuỗi trận tệ hại ở Serie A, Juventus tiếp tục tỏa sáng tại Champions League bằng chiến thắng thứ tư liên tiếp. Trận thắng Zenit với tỷ số 4-2 như một cơn gió mát thổi vào đội bóng đang có dấu hiệu cằn cỗi này.

  • Chiesa chính là Mr. Champions League Chiesa chính là Mr. Champions League

    Cristiano Ronaldo ra đi, người tỏa sáng ở Champions League cho Juventus chính là Federico Chiesa! Với việc vừa sút thủng lưới Zenit, Chiesa con đã trở thành cầu thủ Juve đầu tiên sau chẵn 20 năm ghi bàn trong 4 trận sân nhà liên tiếp ở Champions League, kể từ David Trezeguet. 

  • Atalanta vs MU: Khi chiến thuật của Solskjaer là... chờ Ronaldo MU hòa chật vật Atalanta: Khi chiến thuật của Solskjaer là... chờ Ronaldo

    M.U một lần nữa thoát hiểm vào phút chót nhờ bản năng ghi bàn siêu hạng của Cristiano Ronaldo. Trong ngày hệ thống 3-5-2 gặp vấn đề lớn vì chấn thương của Raphael Varane và sự tái xuất của Paul Pogba, HLV Ole Solskjaer cho thấy chiến thuật của ông đơn giản là chờ đợi các ngôi sao như Bruno hay Ronaldo tỏa sáng.

  • Điểm nhấn RB Leipzig 2-2 PSG: Pochettino vẫn loay hoay với PSG Điểm nhấn RB Leipzig 2-2 PSG: Pochettino vẫn loay hoay với PSG

    PSG chỉ thu về trận hòa 2-2 trước RB Leipzig tại vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay. Dưới đây là một vài điểm nhấn đáng chú ý từ cuộc đọ sức này.

  • Ronaldo và Messi: Những 'người không thể thiếu' của MU và PSG tại Champions League Ronaldo và Messi: Những 'người không thể thiếu' của MU và PSG tại Champions League

    Nhiều người cho rằng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã qua rồi thời đỉnh cao khi cả hai đều đã quá tuổi băm. Tuy nhiên, đẳng cấp của những siêu nhân này vẫn còn rất giá trị, đặc biệt là tại đấu trường UEFA Champions League. Hãy cứ hỏi 2 ông lớn Man United và PSG là sẽ rõ.

  • Kết quả Dortmund vs Ajax: Ajax vào vòng 1/8 Kết quả Dortmund 1-3 Ajax: Ajax vào vòng 1/8

    Ở cặp đấu Dortmund vs Ajax tại lượt trận thứ 4 bảng C Champions League 2021/22, Ajax đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Dortmund 3-1 để ghi danh vào vòng 1/8 sớm 2 lượt đấu.

  • Kết quả Sheriff vs Inter: Nerazzurri leo lên nhì bảng Kết quả Sheriff 1-3 Inter: Nerazzurri leo lên nhì bảng

    Tại lượt trận thứ 4 bảng D Champions League 2021/22, không có bất ngờ nào xảy ra ở cặp Sheriff vs Inter, khi nhà ĐKVĐ Serie A tỏ ra quá mạnh so với đội chủ nhà để bỏ túi chiến thắng chung cuộc 3-1. Thắng lợi này giúp Inter leo lên nhì bảng, kém 2 điểm so với Real Madrid.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x