Hai nửa thế giới ở vòng 1/8 Champions League

14:07 ngày 15-12-2015
Gent, PSV, Benfica, Dynamo Kiev, Zenit là 5 đội trong số 16 đội dự vòng 1/8 Champions League mùa này không đến từ 5 giải VĐQG mạnh nhất châu Âu là Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A. Lá thăm may mắn giúp những đội trên đa phần gặp đối thủ không quá nặng hoặc không gặp phải các “ông kẹ” gồm Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich.
Hai nửa thế giới ở vòng 1/8 Champions League
Không loại trừ khả năng PSV, Gent, Kiev, Benfica (hoặc Zenit) cùng có mặt ở tứ kết, tức chiếm 50% số đội ở giai đoạn này. Trong khi đó, các đại gia đến từ Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italia, Pháp sẽ tức điên bởi lá thăm xui xẻo khiến xảy ra các cặp đấu nảy lửa ngay vòng đầu của giai đoạn knock-out: Arsenal gặp Barcelona, Bayern chạm trán Juventus, PSG gặp Chelsea, AS Roma gặp Real. Đó đều là những cặp đấu đầy duyên nợ và cực kỳ hấp dẫn, giữa những gã khổng lồ của bóng đá châu Âu cả về nghĩa đen (chiều dài lịch sử và thành tích) lẫn nghĩa bóng (sức mạnh tài chính). 

May mắn và xui xẻo là hai khái niệm đối nghịch luôn tồn tại song song trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, kể cả bóng đá. Sự công bằng là điều luôn được hướng tới, nhưng không phải bao giờ cũng được thực hiện. Một thế giới không hoàn hảo nhưng vẫn có (và cần) lẽ công bằng. Hai thế giới khác biệt đang tồn tại trong bóng đá châu Âu, đặc biệt là ở Champions League, là hai thế giới không cân bằng nếu xét về số lượng thành viên của từng thế giới.

Một thế giới thu nhỏ cực giàu gồm chỉ 5 quốc gia, còn một thế giới là phần còn lại gồm 49 quốc gia, tức gấp gần 10 lần. Tuy nhiên, cũng như chuyện một nhóm nhỏ tỷ phú có tài sản chiếm hơn phân nửa tổng tài sản của một quốc gia, chuyện một cầu thủ ở đội bóng như Real có giá trị chuyển nhượng lớn hơn nhiều lần tổng giá trị chuyển nhượng của toàn bộ cầu thủ một đội như Gent cũng là bình thường. 

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2015/16
Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2015/16

Hai thế giới quá khác biệt nhưng khát vọng và nỗ lực có lẽ không khác nhau bao nhiêu. Chúng ta đã thấy Gent vượt qua Valencia để vào vòng 1/8, trong khi M.U bị loại bởi PSV Eindhoven. Cũng đừng quên PSV hay Benfica từng vô địch châu Âu, thậm chí không chỉ một lần. Trong khi đó, PSG chưa một lần đăng quang, dù đội bóng này có một loạt cầu thủ đắt giá khủng khiếp như Di Maria, David Luiz, Cavani, Pastore. Thậm chí một cầu thủ dự bị của PSG như Lucas Moura cũng có giá khủng, hay một dự bị của Chelsea như Radamel Falcao mới mùa trước còn thuộc nhóm cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới. 

Những gã nhà giàu dùng quyền lực và tiền bạc “mua” sắc đẹp và tuổi trẻ của chân dài, nhưng hiếm khi mua được tình yêu. Ngược lại, vẫn có những mối tình không nhuốm mùi danh vọng, tiền tài nhưng vẫn được ca ngợi và bền lâu nhờ tính chân thật và khát vọng đến từ một thế giới ít phức tạp, không nhiều giả dối như thế giới của đại gia, trọc phú, tỷ phú.

Chủ tịch UEFA Michel Platini luôn muốn hướng tới một châu Âu rộng mở với sự góp mặt của nhiều đại diện đến từ nhiều quốc gia thuộc “một nửa nghèo của thế giới”. Không hẳn Platini muốn bênh vực “người nghèo”, mà chẳng qua chỉ là để củng cố sự nghiệp chính trị của ông. Sao cũng được, nỗ lực của Platini và của những đội như Gent đang làm bức tranh Champions League sinh động và hấp dẫn hơn, bởi sự khó lường. Từ Premier League đến Champions League và VCK EURO 2016, có một mẫu số chung: đừng xem thường các “đội nhỏ”, bởi thời này chàng David nhỏ bé quật đổ gã khổng lồ Goliath là bình thường. 

Những ai yêu mộng mơ, vẫn có quyền hy vọng trong một thế giới quá thực dụng, phù phiếm, tàn nhẫn nhưng chưa bao giờ đánh mất tất cả những gì đáng gọi là đẹp đẽ, trân trọng.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x