Sau Ronaldo & Mbappe, giờ xem M.U khắc chế Messi ra sao?

Kỳ Lâm
13:59 ngày 10-04-2019
Trong hành trình Champions League mùa giải này, Man United đã phải đối đầu với những tay săn bàn gớm mặt nhất thế giới. Đầu tiên là Cristiano Ronaldo của Juventus, sau đó đến Kylian Mbappe của PSG và giờ là Messi của Barcelona. Song, Man United không ngán gì những thử thách này.
HLV Solskjaer tự tin M.U sẽ xử gọn Messi
Đêm nay, đội bóng chủ nhân của Nhà hát của những giấc mơ sẽ đối đầu với đội bóng hùng mạnh nhất thế giới: Barcelona. Người đứng đầu đoàn quân vô đối đó chính là Lionel Messi, chân sút cực thích chọc thủng lưới các CLB Anh ngay tại nước Anh. 

Số mệnh lại xô đẩy 2 đội bóng duyên nợ này gặp nhau ở vòng tứ kết Champions League, khi mà chỉ còn một tháng nữa là tròn 20 năm kỷ niệm sự kiện Man United hoàn tất "cú ăn Ba" năm 1999 ngay trên sân Camp Nou của Barcelona. Ở mùa giải kỳ diệu đó, hai đội đã hòa nhau 3-3 ở vòng bảng sau 2 lượt đấu và Solskjaer ghi bàn ấn định chiến thắng trong trận chung kết với Bayern Munich.

Solskjaer bây giờ là HLV của Man United. Sau khởi đầu cực kỳ đáng kinh ngạc với chuỗi toàn thắng, hiện giờ, Quỷ Đỏ đang bị ám ảnh bởi 3 thất bại trong 4 trận gần nhất, trong đó thua Wolverhampton cả 2 lần ở FA Cup và Premier League. Liệu chăng, đó mới bản chất thật của Man United?

Xét về cá nhân cầu thủ, Barcelona quá mạnh trước Man United
Xét về cá nhân cầu thủ, Barcelona quá mạnh trước Man United

Sự tự tin của hậu vệ Chris Smalling bên phía đội chủ nhà có thể khiến nhiều người bật cười bởi hàng công của Barcelona không dễ bị khóa một chút nào. Nhưng nó cho thấy, người Man United có thể kém phong độ so với đối thủ nhưng hoàn toàn không kém về khoản tự tin. 

"Mùa này, tôi may mắn được đối đầu với cả Ronaldo và Mbappe. Và tôi cũng có thể tự hào nói rằng đã khiến những chân sút này tắt điện. Và tôi sẽ đem tinh thần đó vào cuộc chiến chống lại Messi. Xin hãy đừng cười nhạo chúng tôi ngông cuồng, khi bóng chưa lăn và trận đấu chưa kết thúc, không biết ai sẽ là người cười sau", Smalling nói trước trận đấu. 

Infographic cho thấy sự nguy hiểm của Messi với các CLB Anh
Infographic cho thấy sự nguy hiểm của Messi với các CLB Anh

Nhìn lại hành trình của Man United đến lúc này, phát ngôn của Smalling là có cơ sở. Ở vòng knock-out, họ đã thua PSG 0-2 ngay trên sân nhà, thế nhưng, họ mới là người đi tiếp bằng màn trình diễn kỳ diệu trên sân Công viên của các hoàng tử. Tất nhiên, Barcelona lại là một câu chuyện khác. 

Phúc bất trùng lai, vận may không thể đến hai lần theo cách giống nhau. Hãy nhớ rằng, Barcelona là người đã hạ gục họ trong hai trận chung kết Champions League vào năm 2009 và 2011. Và đặc biệt là trận chung kết 2011, bởi nó diễn ra trên đất Anh: sân Wembley.  

Song, Barcelona cũng đã không thể vượt qua vòng tứ kết Champions League kể từ chức vô địch Champions League lần thứ năm vào năm 2015. Messi, thiên tài sân cỏ của Barcelona cũng đã không ghi bàn ở 11 trận tứ kết Champions League gần nhất. Những có con số đó đều có sức nặng. 

Hy vọng lớn nhất của Man United là Pogba
Hy vọng lớn nhất của Man United là Pogba

"Đành rằng anh ta là một cầu thủ quái quỷ, luôn đủ năng lượng đạp đổ các mốc lịch sử và xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới xưa nay. Nhưng Messi chỉ khó ngăn cản thôi chứ không phải bất khả ngăn cản", HLV Solskjaer nhận xét về đối thủ. 

Đáng sợ là Barcelona có quá nhiều cầu thủ khủng. Suarez, Coutinho, Rakitic và Vidal đều là những mũi nhọn nguy hiểm. Họ cũng không dễ mắc lại sai lầm của PSG. Thế nên, muốn đi tiếp, Man United nhất định phải kiếm được lợi thế trước trận lượt về nhờ sân nhà chứ không đặt vào tình thế nguy cấp như ở vòng trước. 

Trong khi Man United nỗ lực nghĩ cách khóa Messi, có lẽ hy vọng lớn nhất chính là Paul Pogba. Họ cần cầu thủ này thể hiện được phẩm chất của một tiền vệ hay nhất nhất thế giới. Dưới thời HLV Solskjaer ở 10 trận đầu tiên, Pogba đã có 8 bàn và 5 pha kiến tạo. Nhưng sau đó là con số 0 tròn trĩnh.

Và hy vọng sẽ khóa Messi như đã làm được với Mbappe
Và hy vọng sẽ khóa Messi như đã làm được với Mbappe

Trở ngại lớn nhất của Pogba chính là yếu tố tâm lý. Giấc mơ Bernabeu đang ám ảnh đôi chân của tiền vệ này khiến anh chơi như trên mây trong màu áo Quỷ Đỏ. Song, đấy vẫn cứ là niềm hy vọng lớn nhất của Solskjaer.

"Tôi không nghĩ rằng Pogba sẽ ra đi ở mùa tới đâu. Anh ta đang là ngôi sao lớn nhất của đội bóng. Pogba sẽ thi đấu với phong độ cao nhất vì danh dự và danh hiệu của bản thân. Đêm nay, đấy sẽ là một Paul Pogba khiến cả thế giới phải kinh ngạc", Solskjaer chia sẻ. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Infographic: M.U vs Barca, trận cầu thời đại 4.0 Infographic: M.U vs Barca, trận cầu thời đại 4.0

    Cuộc đụng độ giữa Manchester United và Barcelona tại tứ kết Champions League là trận đấu mang tính biểu tưởng của thời đại 4.0.

  • Messi và dàn sao Barca đổ bộ tới Old Trafford Messi và dàn sao Barca đổ bộ tới Old Trafford

    Siêu sao Lionel Messi cùng các đồng đội đều trông khá thoải mái ở buổi tập tại Old Trafford nhằm chuẩn bị cho trận gặp Man United tại lượt đi tứ kết Champions League.

  • M.U cần phải làm gì để chống lại Barca? Góc chiến thuật: M.U cần phải làm gì để chống lại Barca?

    Ở thời điểm này, chống lại Barcelona dường như là một nhiệm vụ bất khả thi với Man United. Ngoài chuyện trình độ, lực lượng còn là vấn đề phong độ. Nhưng nên nhớ là trước trận lượt về của Man United với PSG ở vòng 1/8, người ta cũng nói thế.

  • Ajax lại bay cao nhờ những tài năng trẻ Ajax lại bay cao nhờ những tài năng trẻ

    Trong quá khứ, Ajax luôn có những giai đoạn huy hoàng ở Cúp C1/Champions League nhờ các tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Truyền thống đó từng thui chột trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây. Nhưng giờ nó đang sống lại. Ajax lại bay cao nhờ những sản phẩm trẻ do chính họ nhào nhặn…

  • Suy nghĩ ít thôi Pep Guardiola! Suy nghĩ ít thôi Pep Guardiola!

    Man City, đội bóng được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch Champions League, đã gục ngã 0-1 trước Tottenham ở một trận cầu mà HLV Pep Guardiola tung ra đội hình gây nhiều tranh cãi.

  • Lloris là 'hung thần' của Aguero trên chấm 11m Lloris là 'hung thần' của Aguero trên chấm 11m

    Thủ thành Hugo Lloris của Tottenham đã 2 lần cản phá thành công những cú sút 11m đến từ Sergio Aguero. Ngôi sao người Argentina cũng là 1 trong 6 chân sút nổi tiếng từng bị Lloris khuất phục.

  • Firmino sở hữu thành tích ở Champions League chỉ sau mỗi Ronaldo Firmino sở hữu thành tích ở Champions League chỉ sau mỗi Ronaldo

    Theo thống kê, chỉ có Cristiano Ronaldo đóng góp nhiều vào bàn thắng của đội (lập công và kiến tạo) hơn Roberto Firmino tại Champions League kể từ mùa giải trước cho tới bây giờ.

  • Messi là cơn ác mộng của người Anh Messi là cơn ác mộng của người Anh

    Tồn tại hay không tiếp tục tồn tại ở Champions League mùa này? Với Man United, câu hỏi đó phụ thuộc vào việc họ có khóa chặt được Messi hay không. Thủ quân của Barca không chỉ đang có phong độ cao, mà còn rất hay ghi bàn vào lưới các đội bóng Anh.

  • Những điều rút ra từ thất bại 0-1 của Man City trước Tottenham 5 điều rút ra từ trận Tottenham 1-0 Man City

    Trận đại chiến nước Anh tại tứ kết lượt đi Champions League 2018/19 đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Tottenham. Dưới đây là 5 điều rút ra từ trận đấu này.

  • Matthijs de Ligt và 'kỳ thi vào Havard' Matthijs de Ligt và 'kỳ thi vào Havard'

    Theo HLV Jose Mourinho, Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini có thể tới… ĐH Harvard để dạy cách trở thành trung vệ. Đêm nay, hai “giáo sư” này sẽ đích thân sát hạch Matthijs de Ligt, cầu thủ 19 tuổi đang có ý định tới Juventus - “Havard của Serie A”.

  • M.U hãy cứ là... một đội bóng M.U hãy cứ là... một đội bóng

    “Mes que un club” (hơn cả một CLB) là khẩu hiệu tranh cử của Narcis de Carreras vào năm 1968. Ông đắc cử chủ tịch Barcelona, và câu nói của ông từ đó trở thành khẩu hiệu chính thức của đội bóng khổng lồ xứ Catalunya.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x