Hổ già và sư tử non

Từ 10:29 ngày 27-02-2020
Đã có một thời thiên hạ sôi nổi tranh luận với nhau rằng, danh hiệu “Chúa sơn lâm” là thuộc về loài nào: hổ hay sư tử? Rồi người ta lại tiếp tục thắc mắc một câu chuyện tò mò đầy hấp dẫn khác: “Nếu hổ và sư tử đánh nhau, thì con nào mạnh hơn con nào?”. Chuyện, trên đời này còn gì lạc thú hơn việc xem nhiệt náo cơ chứ?

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League 2019/20

Nhưng rồi, kết quả phân xử cuối cùng đã khiến cả hai phe phải tạm chấp nhận theo cách “dĩ hòa vi quý”. Các nhà khoa học đã trả lời: “Hổ và sư tử vốn không thể chia sẻ cùng nhau một môi trường sống. Vì lẽ ấy danh hiệu Chúa sơn lâm đều đúng cho cả hai. Còn đánh nhau? Có ở được cùng với nhau đâu mà đánh chứ?”. 

Biệt danh của Bayern Munich là “Hùm xám xứ Bavaria”, còn biệt danh của Chelsea là “Sư tử xanh thành London”. Vào cuộc hội ngộ đêm trước ở vòng knock-out Champions League, sư tử đã gặp hổ trên sân nhà của sư tử. Kết quả, con sư tử ấy bị hổ giết ngay trong môi trường sống của nó. Vì sao? Vì con sư tử hôm ấy chỉ là sư tử non. Còn Hùm xám kia là con hổ già đã thành tinh. Sư tử non mà gặp hổ già thì dù có ở trên sân nhà cũng phải bỏ mạng mà thôi. 

 Điểm tựa sân nhà là không đủ để Chelsea thoát thua trước một Bayern hoàn toàn vượt trội

Frank Lampard có buồn không? Có chứ. Nhưng hãy hy vọng rằng ông chỉ hơi buồn chứ không bị sốc. Với một con sư tử còn non, chính những trận chiến đổ máu trong thoi thóp như rạng sáng qua với Hùm xám Bayern mới là thứ cần thiết để trui rèn bản lĩnh trong tương lai của Chelsea, để biết Chelsea lúc này đang ở đâu, để cần làm gì ở tương lai, để trui rèn cách tìm sự sống trong cái chết ở trận lượt về. Bản lĩnh sinh ra ở châu Âu chứ không phải những khoái cảm nhất thời ở Premier League

Bạn có biết sư tử bố mẹ dạy sư tử con mới sinh ra thế nào không? Chúng sẽ đẩy con mình xuống vách đá để nó phải tự tìm cách bò lên. Nếu sư tử con không lên được, bố mẹ nó cũng để mặc. Chúng chỉ ra tay khi sư tử con đã sức cùng lực kiệt, và chúng sẽ tiếp tục lặp lại điều ấy cho đến khi sư tử con lên được miệng vách đá. Cuộc sống sinh tồn tự nhiên không cho phép kẻ yếu đuối tồn tại. Vị vua tương lai của rừng xanh đã được dạy như vậy đấy. 

“Sư tử xanh thành London” Chelsea sẽ còn một hành trình rất dài nữa để đi đến vẻ yêng hùng như trên logo của họ. Từ đây đến cái ngày thành những con sư tử già như Terry, Drogba, Cech, Cole, và HLV Lampard (đương nhiên), Chelsea sẽ cần rất nhiều những trận giao tranh với các con hổ già như Bayern Munich. Và giá trị được tạo lập qua những thời điểm ấy sẽ là 2 chữ bản lĩnh.

XEM THÊM

Real 1-2 Man City: De Bruyne thăng hoa, Ramos nhận thẻ đỏ, Real 'toang' ở Bernabeu

Lyon 1-0 Juventus: Ronaldo mất hút, Juventus cay đắng thất trận trên sân khách

Pep Guardiola: 'Real có thể lật kèo'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x