Đương nhiên Barcelona không phải một đội làng nhàng, nhưng việc đội bóng này bước vào lượt trận cuối khi đã hết mục tiêu ở vòng bảng và sử dụng đội hình phụ, là một thuận lợi hết cỡ cho Inter. Nhưng như thường lệ, như trận mở màn tiếp Slavia Prague hay lần bị Dortmund ngược dòng khi đã dẫn 2 bàn, Inter của Conte không còn là chính mình.
Romelu Lukaku đã ghi bàn. Cầu thủ Inter cũng cố gắng tràn lên tấn công. 18 cú dứt điểm được tung ra và có 3 lần không được công nhận bàn thắng vì lỗi việc vị. Cũng có thể nói là Inter đen đủi. Nhưng khi nhìn kĩ lại thế trận và ý đồ chơi của hai đội, có một sự thật đau lòng cho Inter của Conte là đẳng cấp của họ không hề hơn đội dự bị của Barcelona. Và việc Inter dồn ép trong một số thời điểm là vì đối thủ chủ động nhường trung tuyến, thay vì sự lấn lướt về chuyên môn.
Đội khách cũng có 18 cú dứt điểm trong cả trận, và kiểm soát bóng hơn 60% thời lượng. Trong tình thế phải thắng, Inter đã có một trận đấu đạt tỉ lệ kiểm soát bóng thấp nhất từ đầu mùa. Những pha xử lý của các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Brozovic, Vecino, thậm chí cả bộ đôi tiền đạo được kỳ vọng Lukaku - Lautaro, đều vụng về và vội vàng. Họ không ở đẳng cấp có thể đá thong dong trước một đối thủ gần như không có động lực phải thắng.
Và chúng ta lại phải nói đến thành tích Champions League của Conte. Dường như mọi công trình mà nhà cầm quân này xây dựng đều chỉ phù hợp cho mặt trận quốc nội, cho những cuộc đua đường trường, thay vì những trận đấu cần sự mưu mẹo, bản lĩnh và những điều chỉnh tinh tế về chiến thuật.
Trong 4 mùa dự Champions League khi làm HLV, Conte có 2 lần bị loại từ vòng bảng, lần này với Inter và mùa 2013/14 cùng Juventus. Thành tích giành 7 điểm ở mùa này thậm chí kém hơn cả người tiền nhiệm Luciano Spalletti của mùa trước (có 8 điểm, dù cũng bị loại).
Cách Inter bị đá bay ở Champions League mùa này là một bộ phim quay chậm những gì xảy ra với Juventus ở mùa giải 2013/14. Juve khi ấy ở bảng đấu có Copenhagen, Galatasaray và Real Madrid, đã chỉ thắng được đúng 1/6 trận trước Copenhagen trên sân nhà, dẫn trước Galatasaray và Real Madrid trên sân nhà, nhưng rồi đều bị gỡ hòa.
Cũng là 3-5-2 với Juve, khi ấy là một công trường mới khởi công, nhưng không quá yếu đến nỗi không thể giành trọn vẹn điểm số trước các đối thủ cỡ đó. Phần lớn nhân sự đó vào tay Max Allegri ở mùa giải sau với bổ sung lớn duy nhất là Alvaro Morata đã lọt vào chung kết Champions League.
Vậy thì Conte ở Inter bây giờ cũng sẽ giống tại Juve khi xưa: Rất phù hợp ở giai đoạn mới tái thiết này, nhưng hãy chỉ nên hy vọng ở mặt trận quốc nội chứ đừng mơ mộng gì quá xa xôi ở châu Âu, dù là Champions League hay Europa League.
Ở Serie A, Conte có thể biến Inter thành một thế lực cạnh tranh sòng phẳng với Juventus ngay ở mùa này, nhưng Champions League chưa bao giờ là đấu trường thế mạnh của nhà cầm quân 50 tuổi. Chọn Conte thì Inter sẽ phải chấp nhận điều này.
Thành tích kém nhất lịch sử Inter Với 7 điểm, Inter của Conte đã giành được số điểm ít nhất trong lịch sử đội bóng ở vòng bảng Champions League. Có 3 mùa giải mà Inter giành 8 điểm ở vòng bảng là 2018/19, 2008/09, và 2003/04, tức là hơn mùa này đúng 1 điểm. Một thống kê đáng buồn khác là Conte vừa khiến Inter có lần đầu tiên trong lịch sử bị loại từ vòng bảng Champions League 2 lần liên tiếp. Mùa trước với Luciano Spalletti, Inter cũng bị loại từ vòng bảng, trong bảng đấu có Barca, PSV và Tottenham. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn