Jerome Boateng: 'Không cần biết đối thủ là ai, Bayern sẽ vào chung kết'

PHƯƠNG MINH
07:50 ngày 18-08-2020
Sau trận thắng lịch sử trước Barca, Bayern đang chuẩn bị đối mặt với Lyon ở bán kết Champions League. Và trước cuộc chạm trán với đội bóng Pháp, Jerome Boateng đã dành cho tờ Bild một cuộc phỏng vấn. Trong đó, trung vệ này khẳng định tham vọng lớn của Bayern tại đấu trường số 1 châu Âu.
Jerome Boateng: 'Không cần biết đối thủ là ai, Bayern sẽ vào chung kết'

Boateng bắt đầu buổi phỏng vấn bằng việc nói về dư âm của chiến thắng lịch sử 8-2 trước Barca. Trung vệ sẽ tròn 32 tuổi vào ngày 03/09 tới thừa nhận, thắng lợi ấy là cú hích cực lớn về tinh thần với các cầu thủ Bayern. Anh cho biết: “Dĩ nhiên, ai cũng vui sau trận thắng đó. Điều quan trọng là tấm vé vào bán kết, nhưng cách bạn giành quyền đi tiếp cũng vậy. Trận thắng 8-2 ấy là một cú hích, vì không phải lúc nào bạn cũng có được kết quả như vậy. Nhưng nó cũng chỉ là một trận đấu, và chúng tôi chưa giành chiếc cúp nào cả”.

Sự thận trọng của Boateng là có lý do, bởi anh đánh giá khá cao đối thủ sắp tới là Lyon. Trung vệ này nhận xét: “Chúng tôi đã cùng nhau xem trận Lyon-Man City, và đều ngạc nhiên trước kết quả trận đấu. Rõ ràng không phải nhờ may mắn mà họ loại Juventus, rồi tiếp tục đánh bại Man City để lọt vào bán kết. Lyon là một đội bóng chơi kỷ luật và trận đấu tới sẽ rất khó khăn”. Tuy nhiên, không vì thế mà Boateng tỏ ra e ngại. Ngược lại, anh khẳng định rằng: “Chúng tôi không quan tâm đối thủ là ai, mà chỉ đặt mục tiêu vào chung kết”.

Đó là nhiệm vụ trong tầm tay vì theo Boateng, các cầu thủ Bayern đang có tinh thần cực tốt. Anh tiết lộ: “Bầu không khí trong phòng thay đồ đang rất tuyệt vời. Dĩ nhiên không phải tất cả đều chơi thân với nhau, nhưng chúng tôi luôn tôn trọng và vui vẻ cùng nhau. Chúng tôi biết khi nào có thể trêu đùa, và lúc nào cần tập trung”. Ngoài ra, trung vệ này cũng dành những lời tán dương đặc biệt cho ông thầy Hansi Flick, người mà anh biết rõ từ khi ông còn làm trợ lý cho HLV Joachim Loew ở đội tuyển Đức.

Jerome Boateng (trái) và các đồng đội ở Bayern tích cực tập luyện, tự tin cao độ hướng đến trận bán kết

Boateng nhận xét: “Ông ấy đã chứng tỏ được năng lực từ lúc còn ở ĐTQG, và đã vươn lên một đẳng cấp mới tại Bayern. Flick luôn đối xử công bằng với tất cả, và ai cũng muốn đáp lại sự tin tưởng của ông ấy. Ông ấy cũng là một người tuyệt vời mà bạn có thể chia sẻ cả những chuyện riêng tư. Bayern đã đúng khi trao cơ hội cho Flick, vì đội bóng đã tiến bộ rất nhiều nhờ ông ấy”. Những lời khen ngợi ấy hoàn toàn có cơ sở. Vì với Flick, Bayern đã giành cú đúp quốc nội, và đang hướng tới cú ăn ba lịch sử nếu vô địch cả Champions League.

Đó là mục tiêu của mùa giải, và Boateng tin rằng đội bóng có thể đạt đến. Vì như anh nói thì “tại Champions League, Bayern còn chơi tốt hơn cả ở Bundesliga” và “các cầu thủ luôn thể hiện sự khát khao trong từng trận đấu”. Cuối cùng, trung vệ này cũng cho rằng việc có 2 đội bóng Đức góp mặt tại bán kết vẫn chưa chứng minh được sự áp đảo của Bundesliga. Anh cho rằng những gì diễn ra ở mùa giải này “mới là một hiện tượng, và không thể lập tức khẳng định các giải đấu khác đang trở nên tệ hơn”. Boateng nhắc lại là “các đội bóng Anh và Tây Ban Nha vẫn đều đặn góp mặt ở bán kết những mùa trước đó”. Tuy nhiên, trung vệ này vẫn thừa nhận thành tích tuyệt vời ở Champions League mùa này cho thấy “bóng đá Đức đang đi đúng hướng”.

Trận thắng Barca khác với trận thắng Brazil
Trả lời tờ Bild, Boateng đã phủ nhận sự tương đồng giữa trận thắng 8-2 của Bayern trước Barca và trận Đức thắng Brazil tới 7-1 ở World Cup 2014. Jerome Boateng nhận xét: “Hai trận đấu này rất khác nhau. Chúng tôi không kiểm soát quá nhiều ở trận gặp Brazil. Còn trước Barca, chúng tôi đã gây sức ép rất tốt và không cho họ thời gian để thở”. Trung vệ này cũng khẳng định, trận đấu tiếp theo luôn là thử thách khó khăn nhất, giống như trận chung kết World Cup 2014 diễn ra sau màn vùi dập Selecao.

2011 - Không kể hai cầu thủ do Bayern tự đào tạo là Thomas Mueller và David Alaba, thì Jerome Boateng và Manuel Neuer chính là những người gắn bó với Hùm xám lâu nhất trong đội hình hiện tại. Bộ đôi này đều bắt đầu khoác áo Bayern từ năm 2011.

XEM THÊM

Tổng hợp vòng tứ kết Champions League: Những cú sốc và những lần đầu tiên đáng nhớ

Dự đoán bán kết Champions League: Viết tiếp câu chuyện cổ tích

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này

    Trận thua 0-1 trước Bayern Munich ở lượt về vòng Tứ kết Champions League 2023/24 không chỉ khiến Arsenal mất đi cơ hội tại giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB. Pháo thủ còn đang có nguy cơ trắng tay ở mùa giải này, mùa giải mà tưởng như họ đã có sự "lột xác" ngoạn mục.

  • Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài

    Ở trận lượt đi, nỗi nhớ Thibaut Courtois lại trào lên khôn xiết với Madridista khi Andriy Lunin bị Bernardo Silva đánh bại từ một quả phạt ở cự ly hơn 30m. Nhưng trong màn tái đấu, chính Lunin lại biến Silva thành gã hề.

  • Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen

    Chỉ cần không thua trên sân của West Ham, Leverkusen sẽ thiết lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của bóng đá châu Âu.

  • “Phi vụ Italia” hoàn hảo của Carlo Ancelotti 'Phi vụ Italia' hoàn hảo của Ancelotti

    Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x