Juergen Klopp và Mauricio Pochettino: Lần đầu cho ai?

MINH TÂM
13:59 ngày 31-05-2019
Juergen Klopp và Mauricio Pochettino. Một người đã đưa Liverpool vào trận chung kết cúp châu Âu thứ 3 trong vòng 4 năm, nhưng chưa từng vô địch. Người kia vẫn khát khao danh hiệu đầu tiên sau 5 năm vươn tầm cùng Tottenham. Giữa họ đêm mai, ai sẽ chiến thắng?
Juergen Klopp và Mauricio Pochettino: Lần đầu cho ai?

Cột mốc đặc biệt ở Madrid

Trận thư hùng ở Madrid đêm mai sẽ là dấu mốc chói lọi nhất đối với HLV nào giành chiến thắng. Bởi đơn giản, cả Juergen Klopp và Mauricio Pochettino đều chưa từng giành được một chiếc cúp châu Âu nào từ khi khởi nghiệp cầm quân tới nay.

Trận chung kết Champions League năm nay sẽ là trận thứ 795 của Klopp trên băng ghế chỉ đạo, sau 269 trận với Mainz, 318 trận cùng  Dortmund và 207 trận với Liverpool. Ở đội bóng nào Klopp cũng để lại dấu ấn vô cùng đậm nét, cũng tạo ra những thay đổi vượt tầm cho CLB song những danh hiệu châu lục vẫn lảng tránh ông. 

Ngày còn dẫn dắt Dortmund, Klopp đã vào đến chung kết Champions League (mùa 2012/13) nhưng không thắng nổi đại kình địch Bayern Munich. Về với Liverpool, chỉ trong vòng 4 năm, ông đã đưa The Kop đến với 3 trận chung kết các cúp châu Âu: Europa League 2015/16 gặp Sevilla, Champions League 2017/18 gặp Real Madrid và giờ đây là trận tranh ngai vàng giải đấu số một cựu lục địa với Tottenham.

Hai trận chung kết trước cùng Liverpool, Klopp đều thua khi đối thủ là những đội bóng giàu kinh nghiệm hơn, là những chiến lược gia có duyên đoạt cúp hơn. Nhưng ở trận này, đối thủ của Klopp không phải những người như thế. Bên kia chiến tuyến đêm mai là Mauricio Pochettino, một nhà cầm quân cũng chưa từng vô địch cúp châu Âu.

Thuyền trưởng của Tottenham trẻ hơn Klopp 4 tuổi và chưa từng kinh qua đội bóng lớn nào trước khi đến với Spurs. Vì thế, dù dấu ấn mà Pochettino tạo ra cho đội bóng London này vô cùng lớn, thì cũng không quá ngạc nhiên khi ông chưa từng giành được danh hiệu châu lục nào với Tottenham. 275 trận cầm quân ở đây, thành tích cao nhất mà Pochettino có được chỉ là ngôi á quân Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2014/15. 

Trận đấu ở Wanda Metropolitano đêm mai là lần đầu tiên Pochettino đi xa đến thế tại cúp châu Âu. Và lần đầu ấy sẽ vô cùng chói lọi nếu ở vạch đích, nhà cầm quân 47 tuổi được nâng cao chiếc cúp bạc Champions League mà bao người mơ ước.


Vinh quang gọi tên ai?

Đấy là câu hỏi muôn đời khó trước mỗi trận chung kết. Với Klopp và Pochettino, chỉ có thể khẳng định được rằng, cả hai đều đang nắm giữ những lợi thế lớn của riêng mình trước trận cầu lịch sử. Điểm mạnh của Klopp chính là việc ông đã… thua quá nhiều trận chung kết. Nghe thật chua chát nhưng mà đúng. Sau 3 lần gục ngã trước cửa thiên đường tại cả Europa League lẫn Champions League, hẳn chiến lược gia 51 tuổi người Đức đã rút ra được nhiều bài học đắt giá. 

Bài học ấy không chỉ là những nước cờ hiểm trên sa bàn, mà còn là cách tiếp cận bình tâm hơn, mang chất “thiền” hơn trước vinh quang. “Những thất bại càng lớn, càng đau đớn thì càng khiến tôi quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn. Thất bại chưa bao giờ làm tôi nản lòng”, Klopp khẳng định. “Ngày còn ở Mainz, tôi từng 2 lần gục ngã ở những trận tranh vé thăng hạng, nhưng đến lần thứ 3, chúng tôi đã giành quyền lên chơi ở Bundesliga. Tôi muốn Liverpool mang tinh thần ấy đến với trận chung kết Champions League”.

Những ai chưa tin vào thông điệp của Klopp có thể nhìn lại ngay vòng bán kết Champions League mùa này. Sau khi Liverpool bị Barca đè bẹp với tỷ số 3-0 ở lượt đi tại Nou Camp, chỉ mình Klopp là vẫn lạc quan khẳng định: “Chúng tôi chưa bị loại”. Và kết quả là gì? Liverpool thắng lại Barca tới 4-0 ở lượt về để có mặt tại trận chung kết với Tottenham.

Nhưng đối thủ của Klopp, Pochettino lại đang chứng tỏ cái duyên của một chuyên gia gây sốc. Từ chỗ có nguy cơ bị loại ngay vòng bảng, Tottenham của Pochettino xuất sắc vùng lên cầm hòa Barca, đánh bại PSV, Inter ở 3 trận cuối và cán đích thứ nhì bảng B. Phần sau đó còn hấp dẫn hơn. Đoàn quân của Pochettino đè bẹp Dortmund, đội khi ấy đang dẫn đầu BXH Bundeliga, bằng 2 trận thắng tuyệt đối ở vòng 1/8. Tiếp đến là Man City, đội cũng đang làm mưa làm gió ở Premier League, gục ngã dưới chân Tottenham tại tứ kết. 

Và cuối cùng, nhà vô địch tuyệt đối của giải VĐQG Hà Lan năm nay, Ajax Amsterdam ghi tên mình là nạn nhân tiếp theo. Không một đối thủ nào trong số đó khiến Pochettino run sợ. Tiền đạo Son Heung-min kể, khi Tottenham bị Ajax dẫn 2-0 trong trận bán kết lượt về, Pochettino vẫn bình chân như vại. “Khi ấy, Ajax dẫn chúng tôi tới 3-0 sau 2 lượt trận. Nhưng Pochettino tỏ ra rất thư thái trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Ông ấy luôn tin rằng, đây là mùa bóng của Tottenham. Sự tự tin ấy khiến chúng tôi vững tâm hơn rất nhiều”.

Khi trái bóng chung kết còn lăn, Pochettino vẫn có quyền tự tin khẳng định đây là mùa giải Tottenham được gọi tên cho vinh quang. Ngược lại, trọng tài chưa nổi còi mãn cuộc, Klopp vẫn có quyền khẳng định rằng, đã đến lúc Liverpool xóa dớp thua chung kết. Giữa họ, ai là người nói đúng? Câu trả lời sẽ có ở Wanda Metropolitano, đêm mai.

1 - Nếu đánh bại Liverpool, Tottenham sẽ có lần đầu tiên vô địch C1/ Champions League, đồng thời trở thành đội bóng thứ 23 đăng quang tại giải đấu này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Tottenham đối phó thế nào với hậu vệ cánh Liverpool? Tottenham đối phó thế nào với hậu vệ cánh Liverpool?

    Một trong những ấn tượng sâu đậm nhất mà Liverpool để lại, ở cả Premier League lẫn Champions League mùa 2018/19, là sự lợi hại trong tấn công của cặp hậu vệ biên Trent Alexander-Arnold (phải) và Andrew Robertson (trái). Trong trận chung kết Champions League sắp tới, Tottenham sẽ phải đối phó như thế nào với vũ khí đáng gờm ấy của Liverpool?

  • Hugo Lloris muốn làm nên lịch sử Hugo Lloris muốn làm nên lịch sử cùng Tottenham

    Trước thềm trận chung kết Champions League, thủ môn Hugo Lloris đã phát biểu đầy tự tin: “Chúng ta đang sống trong thời khắc lịch sử.

  • HLV Argentina, những kẻ về nhì vĩ đại HLV Argentina, những kẻ về nhì vĩ đại

    Người yêu bóng đá Argentina đang mong chờ Mauricio Pochettino vô địch Champions League mùa này, để xóa đi cái tiếng “chuyên gia về nhì” cho các HLV đồng hương như Hector Cuper hay Diego Simeone.

  • Mourinho ngưỡng mộ Liverpool & Tottenham như các vị thần Mourinho ngưỡng mộ Liverpool & Tottenham như các vị thần

    Nổi tiếng là một người kiêu ngạo nhưng trước kỳ tích vào đến chung kết Champions League của Liverpool và Tottenham, Jose Mourinho cũng phải ngả mũ thán phục.

  • Sadio Mane, Son Heung-min & cuộc gặp gỡ của định mệnh Sadio Mane, Son Heung-min & cuộc gặp gỡ của định mệnh

    Sadio Mane và Son Heung-min, định mệnh đã tạo ra cuộc gặp gỡ giữa 2 cầu thủ đến từ 2 quốc gia cách nhau tới 13.000 km. Son từng là nỗi thất vọng tràn trề của Tottenham và Mane chính là nhân vật được nhắm tới để xua tan đi nỗi thất vọng ấy…

  • Chung kết Tottenham vs Liverpool: Chờ một người hùng vô danh Chung kết Tottenham vs Liverpool: Chờ một người hùng vô danh

    Chúng ta đều đã từng chơi bài hay chơi cờ. Và tất cả chúng ta đều biết một quy tắc rằng nếu cầm được trong tay số quân bài và số quân cờ nhiều hơn đối thủ, là ta nắm được lợi thế lớn hơn, có nhiều lựa chọn hơn, và khả năng chiến thắng vì thế sẽ cao hơn.

  • Liverpool, Tottenham & những lối đi riêng Liverpool, Tottenham & những lối đi riêng

    Người ta đang hào hứng với khả năng xuất hiện trở lại, sau thời gian vắng bóng vì chấn thương, của Harry Kane (Tottenham) và Roberto Firmino (Liverpool), trước trận chung kết Champions League 2018/19.

  • Liverpool và hành trình 4 năm lột xác với Klopp Liverpool và hành trình 4 năm lột xác với Klopp

    Tháng 10/2015, Juergen Klopp ký vào bản hợp đồng 3 năm với Liverpool. Thời điểm đó, The Kop đang chênh vênh ở vị trí thứ 10 trên BXH Premier League. 4 năm sau, Klopp đã đưa Liverpool vào tới 3 trận chung kết cúp châu Âu. Đó là một hành trình lột xác cùng bộ não Klopp của Lữ đoàn đỏ...

  • Mauricio Pochettino cưỡi Gà Trống bay lên đỉnh châu Âu Mauricio Pochettino cưỡi Gà Trống bay lên đỉnh châu Âu

    Với Tottenham và HLV Pochettino, việc được dự trận chung kết Champions League chính là một giấc mơ thiên đường. Trong 136 năm lịch sử, chưa bao giờ Gà Trống được ưỡn ngực cất cao tiếng gáy tại trận đấu quan trọng và hào hùng này. Họ chỉ là những khán giả thèm thuồng nhìn lên nơi ánh đèn sân khấu.

  • Liverpool gặp sự cố trước trận chung kết Champions League Liverpool gặp sự cố trước trận chung kết Champions League

    Trên đường di chuyển tới sân Wanda Metropolitano của Atletico để tham dự trận chung kết Champions League, xe bus của Liverpool đã gặp phải sự cố không đáng có.

  • Jordan Henderson: 'Từ cay đắng Real Madrid đến kỳ diệu Barcelona' Jordan Henderson: 'Từ cay đắng Real Madrid đến kỳ diệu Barcelona'

    Trước trận chung kết Champions League 2018/19 với Tottenham vào rạng sáng 02/06 tới, đội trưởng Henderson của Liverpool hồi tưởng nỗi cay đắng khi nhìn Real nâng cúp ở trận chung kết năm ngoái và cảm giác lâng lâng khi lội ngược dòng trước Barcelona. Một cuộc trả lời phỏng vấn thú vị giữa anh và tờ Sportmail.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x