Màn ra mắt của Kabak, người được mượn về từ Schalke, trong màu áo Liverpool là một thảm họa. Anh là người chuyền bóng... cho Vardy ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau một tình huống thiếu thông tin với thủ môn Alisson. Trung vệ này còn tỏ ra quá chậm chạp trong tình huống dẫn tới bàn thua thứ ba của The Kop. Ngay sau đó, cầu thủ 20 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ này trở thành đề tài cho những đàm tiếu, và cả chỉ trích, trên các mạng xã hội.
Nhưng rõ ràng là điều đó không có tác động nhiều tới niềm tin mà HLV Juergen Klopp dành cho Kabak, cũng như niềm tin của Kabak vào khả năng của bản thân. Trận gặp RB Leipzig, anh đã chơi như thể đã có mặt trong đội hình của Liverpool nhiều năm.
67 pha chạm bóng, 2 phá bóng, 3 cắt bóng, 4/4 pha tắc bóng thành công, thắng 6/7 pha tranh chấp dưới đất, qua người thành công 100%... là những thống kê tiêu biểu cho màn trình diễn ấn tượng của Kabak.
Chuyện một đội bóng cửa trên giành thắng lợi mà trung vệ được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất” không thường xuyên xảy ra. Điều đó cho thấy phong độ mà Kabak đã thể hiện ấn tượng tới mức nào.
Từ sau Giáng sinh, Liverpool thắng không nhiều. Còn thắng mà sạch lưới thì không có. Nhưng The Kop đã làm được điều đó ở trận đấu với RB Leipzig, với sự đóng góp to lớn từ tân binh cách đây mấy ngày còn là một “thảm họa”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn