Kẻ thắng, người thua sau lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League

Nguyên Phong
21:11 ngày 17-12-2018
Lễ bốc thăm luôn là chuyện may rủi. Đã may rủi thì sẽ có người khóc, kẻ cười. Vậy ai là những người vui mừng sau lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League và người nào phải buồn bã?
Kẻ thắng, người thua sau lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League

Kẻ thắng: Man City và Sane
Leroy Sane chắc chắn vẫn còn buồn bã vì bị HLV Joachim Loew loại khỏi đội hình Đức dự World Cup 2018. Nhưng trở về CLB, cầu thủ chạy cánh này vẫn tập luyện chăm chỉ và trở thành trụ cột không thể thiếu ở Man City. Giờ đây, khi lá thăm đưa Man City đối đầu với CLB đã sản sinh ra Sane (Schalke 04), tiền vệ người Đức có cơ hội để chứng minh sự tiến bộ vượt bậc của mình.

Với Man City, gặp Schalke 04 là điều may mắn với nửa xanh thành Manchester. Schalke đang gặp khó khăn tại Bundesliga mùa này. Lực lượng của Man City cũng mạnh hơn rất nhiều so với đại diện nước Đức và còn được thi đấu lượt về trên sân nhà Etihad. Do đó, sẽ không quá khó để thầy trò Pep Guardiola có vé vào tứ kết.

Sane sẽ có cơ hội chứng tỏ bản thân
Sane sẽ có cơ hội chứng tỏ bản thân

Người thua: M.U và Mourinho
Có lẽ, trong thâm tâm Jose Mourinho đã cầu nguyện M.U được gặp lại CLB cũ của ông là Porto. Thế nhưng, Quỷ đỏ sẽ phải đối đầu với PSG – đội bóng vô cùng khát khao chức vô địch Champions League. PSG cũng sở hữu nhưng ngôi sao tấn công thượng thặng. Kylian Mbappe, Neymar và Edinson Cavani sẽ vui mừng khi được đối mặt với hàng thủ tệ hại của M.U mùa này.

Mourinho là một chuyên gia đấu cúp nhưng “Người đặc biệt” đang phải đối diện với nhiều rắc rối tại M.U. Chẳng ai dám chắc Mourinho có thể tồn tại ở sân Old Trafford cho đến khi vòng 1/8 Champions League kéo đến hay không.

M.U gặp khó khi đối đầu PSG
M.U gặp khó khi đối đầu PSG

Kẻ thắng: Real Madrid và Barcelona
Real Madrid đã trải qua nhiều khó khăn ở mùa giải này. Không Ronaldo, không Zidane, Real chỉ có 1 HLV đã bị sa thải. Thế nhưng, "Kền kền trắng" vẫn tồn tại ở Champions League, lãnh địa tự nhiên của họ. Real chắc hẳn sẽ hài lòng khi lá thăm đưa họ đối đầu Ajax ở vòng 1/8.

Ajax đã chơi tốt ở vòng bảng, đồng thời sở hữu những tài năng trẻ hàng đầu nhưng Frenkie De Jong hay Matthijs De Ligt. Tuy nhiên, Real là một câu chuyện khác. Bất kỳ đội bóng non kinh nghiệm nào cũng khó mà chống lại được sức mạnh của Real ở đấu trường Champions League.

Tương tự Real, Barca sẽ không lo lắng chút nào khi đối mặt Lyon. Đội bóng nước Pháp đã bất bại trước Man City của Pep Guardiola ở vòng bảng, nhưng Barca với quái thú Messi sẽ không đi vào vết xe đổ đó.

Barca và Real hài lòng với kết quả của lễ bốc thăm
Barca và Real hài lòng với kết quả của lễ bốc thăm

Người thua: Liverpool
Ở giai đoạn này mùa trước, Liverpool có nhiều may mắn. The Kop đã trải qua vòng bảng tương đối dễ dàng và gặp Porto ở vòng 1/8. Mùa giải này, mọi chuyện ngược lại. Đội bóng của Juergen Klopp đã phải rất vất vả mới về nhì tại bảng đấu của họ. Đối thủ tiếp theo của Liverpool là một ông lớn của bóng đá châu Âu – Bayern Munich.

Liverpool sẽ phải thi đấu trận lượt về trên sân của Bayern. Ngoài ra, Klopp còn không có sự phục vụ của Virgil van Dijk ở trận lượt đi vì án treo giò. Robert Lewandowski chắc chắn sẽ rất hài lòng với thông tin này.

Liverpool sẽ phải đối đầu với ông lớn Bayern
Liverpool sẽ phải đối đầu với ông lớn Bayern

Người thua: Juventus
Juve có thể đã cầu mong một lá thăm dễ dàng hơn là đối đầu Atletico Madrid. Không ai muốn đối đầu với Diego Simeone và các học trò trong loạt trận loại trực tiếp. Hơn nữa, Atletico còn chiến đấu vì mục tiêu được chơi trận chung kết Champions League trên sân nhà vào tháng 5 tới. 

Juve sẽ được đánh giá cao hơn Atletico nhưng họ sẽ phải trải qua 2 lượt trận đầy khó khăn. “Bà đầm già” sẽ phải hy vọng cái duyên ghi bàn của Ronaldo vào lưới Atletico được phát huy. Atletico là đối thủ ưa thích thứ 3 trong sự nghiệp của Ronaldo khi anh ghi tới 22 bàn vào lưới đội bóng này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x