Khát khao ghi bàn 'điên cuồng' của Bayern

Việt Hà
10:55 ngày 22-10-2021
Cuối tuần trước, Bayern ghi liền 5 bàn vào lưới Leverkusen chỉ sau 37 phút đầu. Còn rạng sáng qua, Hùm xám chỉ mất 14 phút (từ 70 tới 84) để “nã” 4 bàn thắng trước Benfica. Đấy là nét đặc biệt của Bayern thời HLV Nagelsmann, ghi bàn không ngừng nghỉ ngay cả khi trận đấu đã an bài.
Khát khao ghi bàn 'điên cuồng' của Bayern

Nói vậy không có nghĩa Bayern trước nay không biết đến thắng đậm. Dưới thời Hansi Flick, Hùm xám xứ Bavaria cũng không thiếu những màn hủy diệt đối phương. Mùa trước, đội bóng của Flick đè bẹp Schalke tới 8-0, còn mùa này các học trò của Nagelsmann từng “nã” 12 bàn vào lưới Bremer (12-0) tại Cúp Quốc gia Đức. 

Dưới thời Nagelsmann, ghi bàn không chỉ là nhiệm vụ mà đã trở thành đam mê. “Chúng tôi chơi bóng bằng niềm vui. Chúng tôi muốn ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Chúng tôi muốn tiến bộ hơn sau mỗi trận đấu và ngày càng tiếp thu triết lý tận hiến của HLV trưởng”, Leon Goretzka đã nói vậy sau trận thắng đội bóng cũ Bochum tới 7-0 tại vòng 5 Bundesliga.

“Không quan trọng tỷ số là bao nhiêu. Quan trọng là chúng tôi thèm khát ghi bàn”, Leroy Sane phát biểu sau chiến thắng 4-0 trước Benfica giúp Bayern độc chiếm ngôi đầu bảng E Champions League với 3 trận toàn thắng, 12 bàn thắng và chưa thủng lưới lần nào (màn khởi đầu tốt nhất trong lịch sử Bayern).

Nagelsmann đã mang đến một tinh thần còn quyết liệt hơn cả Hansi Flick, ông luôn thúc giục các học trò băng lên ghi bàn khi có thể bất kể vào thời điểm nào của trận đấu. “Đôi khi chúng tôi vào sân để ghi bàn chứ không phải để kiếm 3 điểm”, Goretzka thừa nhận.

Kể từ đầu mùa, Bayern đã thắng 11/13 trận ở mọi đấu trường. Và 100% các trận thắng đều chứng kiến Bayern ghi tối thiểu 3 bàn/trận. 1-0 là quá ít, 2-0 vẫn chưa đủ, bóng còn lăn thì Bayern còn tìm kiếm cơ hội. Những tính toán thực dụng theo kiểu ăn 1, 2 bàn rồi đá thận trọng giữ sức là điều xa lạ với người Bayern. Thầy trò HLV Nagelsmann lại thực dụng theo kiểu khác, càng ghi nhiều bàn thắng thì chiến thắng càng cầm chắc trong tay.

Bayern (trái) đè bẹp Benfica tới 4 bàn chỉ trong 14 phút

Nói đi cũng phải nói lại. Không phải muốn ghi bàn nhiều là được. Việc Bayern thường xuyên nã mưa bàn thắng vào lưới đối phương cho thấy sức mạnh tấn công khủng khiếp của đội bóng này. Trước khi Leroy Sane mở tỷ số vào phút 70 trong trận đấu với Benfica, cột dọc và xà ngang đã từ chối hai bàn thắng của các cầu thủ Bayern. Tức là nếu may mắn hơn, Bayern có thể thắng 6 đến 7 bàn trên sân của đội bóng đang dẫn đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha. Tuần trước, Leverkusen đứng thứ nhì trên BXH Bundesliga cũng chỉ biết trân mình chịu đựng “cơn bão” Bayern.

Nagelsmann là mẫu HLV sẵn sàng làm cách mạng. Nhưng tới Bayern, ông đủ khôn ngoan để duy trì cỗ máy chiến thắng mà Hansi Flick để lại. Dù là HLV ưa thích sơ đồ 3 hậu vệ, Nagelsmann vẫn trung thành với 4-2-3-1 của Flick. Ông chỉ thực hiện một thay đổi nhỏ là kéo Sane sang cánh trái sở trường để cựu cầu thủ Man City bùng nổ ấn tượng. 

Bayern của Nagelsmann không khác nhiều so với Hansi Flick về lối chơi, hiệu quả tấn công. Nhưng cái giỏi của Nagelsmann nằm ở chính cái sự “không khác” đó, khi ông tới một đội bóng khổng lồ trong tư cách một HLV còn quá trẻ (ít tuổi hơn cả Manuel Neuer). Chiến lược gia 34 tuổi đã thu phục được dàn hảo thủ Bayern, bằng nhiệt huyết, bằng phương pháp huấn luyện sáng tạo (các buổi tập đa dạng và không bao giờ lặp lại), bằng khả năng truyền lửa khiến học trò luôn luôn thèm khát tấn công và ghi bàn.

“Những gì Nagelsmann đang làm quá xuất sắc. Bayern duy trì được cảm hứng rất cao trong mọi trận đấu. Thật có lý khi ông ấy làm HLV trưởng Bayern”, người tiền nhiệm Hansi Flick cũng phải thán phục vị tướng trẻ đang dẫn dắt Hùm xám. 

Nagelsmann có tỷ lệ thắng cao nhất lịch sử
Julian Nagelsmann đã dẫn dắt Bayern 13 trận từ đầu mùa giải trong đó thắng 11, hòa 1, thua 1. Tỷ lệ thắng của chiến lược gia trẻ tuổi lên tới 84,6% cao nhất trong lịch sử các đời HLV trưởng Bayern (chỉ tính những HLV có tối thiểu 10 trận). Đứng thứ nhì là người tiền nhiệm Hansi Flick (2019-2021) với 81,4% (70 thắng/86 trận). 

0. Bayern là một trong hai đội hiếm hoi vẫn chưa thủng lưới bàn nào tại vòng bảng Champions League mùa này bên cạnh Juventus.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Sane đang hay nhất kể từ khi tới Bayern Sane đang hay nhất kể từ khi tới Bayern

    Với cú đúp trong trận thắng 4-0 của Bayern trước Benfica, cầu thủ chạy cánh Leroy Sane tiếp tục thể hiện phong độ cực cao, và có thể xem anh đang ở thời điểm hay nhất từ khi gia nhập Hùm xám vào mùa Hè 2020.

  • Man United ngược dòng đánh bại Atalanta: Trò chơi tàu lượn rủi ro của Solskjaer Man United ngược dòng đánh bại Atalanta: Trò chơi tàu lượn rủi ro của Solskjaer

    “Ole phía sau tay lái” là tựa đề của bài hát mà các CĐV Man United sáng tác riêng cho HLV Ole Gunnar Solskjaer. Họ mơ về ngày ông sẽ lái chiếc Man United phóng vút đi trên các đường đua vô địch. Nhưng thực tế mà họ nhận được là một đoàn tàu lượn, cũng phóng với tốc độ cao, nhưng lên xuống thì vô cùng.

  • Ronaldo có nhiều trận thắng tại Champions League hơn cả Juventus lẫn Chelsea Ronaldo có nhiều trận thắng tại Champions League hơn cả Juventus lẫn Chelsea

    Theo thống kê của The Sun, siêu sao Cristiano Ronaldo đã có nhiều trận thắng tại Champions League hơn nhiều đội bóng như Juventus hay Chelsea.

  • Ronaldo được ngợi khen nỗ lực phòng ngự trước Atalanta Ronaldo được ngợi khen nỗ lực phòng ngự trước Atalanta

    Siêu sao Cristiano Ronaldo đã có tình huống lùi về tham gia phòng ngự ở những phút cuối trận đấu Man United vs Atalanta tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2021/22.

  • Liverpool: Lời tuyên ngôn đẳng cấp của The Reds Liverpool: Lời tuyên ngôn đẳng cấp

    Sau 2 mùa liên tiếp bị loại khỏi Champions League bởi các đại diện thành Madrid, Liverpool rạng sáng qua đã có màn phục hận ngọt ngào, khi đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 3-2 ngay trên sân đối thủ. Đó là chiến thắng chứng tỏ đẳng cấp của Liverpool, đồng thời dần tạo nên một bệ phóng vững chắc để Lữ đoàn đỏ cất cánh.

  • Thiago Alcantara, miếng 'gân gà' của Liverpool Thiago Alcantara, miếng 'gân gà' của Liverpool

    Tại sao lại gọi là “gân gà”? Câu chuyện này bắt nguồn từ một điển tích trong pho tiểu thuyết nổi tiếng Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung.

  • Tổng hợp Champions League: Man United, Barca hồi sinh Tổng hợp lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League: Man United, Barca hồi sinh

    Lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League chứng kiến màn thị uy sức mạnh của những ông lớn nhưng không phải tất cả trong số đó đều có được 3 điểm dễ dàng, đơn cử là Man United và Barcelona.

  • PSG có phải là một đội bóng? PSG có phải là một đội bóng?

    Thêm một lần PSG chết hụt, và được cứu vớt bởi những ngôi sao của mình. Rạng sáng hôm qua, cặp đôi Lionel Messi - Kylian Mbappe lại “còng lưng” gánh PSG vượt qua Leipzig trên sân nhà Công viên các Hoàng tử ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League 2021/22.

  • Man United thắng rùa, tương lai của Solskjaer vẫn bấp bênh   Man United thắng rùa, tương lai của Solskjaer vẫn bấp bênh  

    Man United lội ngược dòng 3-2 bằng bàn thắng muộn và leo lên dẫn dầu BXH ở Champions League bằng một cách nào đó đầy mơ hồ. Nhưng Solskjaer đừng vui quá, hãy nghĩ đến cơn ác mộng Liverpool vào cuối tuần này.  

  • Antoine Griezmann, từ người hùng hóa tội đồ Antoine Griezmann, từ người hùng hóa tội đồ

    Bị dẫn 0-2, gỡ hòa 2-2 trước khi để thua 2-3 vì một quả penalty ở cuối trận. Cuộc chạm trán giữa Atletico và Liverpool rạng sáng qua đã diễn ra kịch tính như một bộ phim Hollywood. Và nhân vật chính của trận đấu ở Wanda Metropolitano chính là Antoine Griezmann, người sắm cả hai vai người hùng và tội đồ.

  • Barcelona trở lại và cục diện các bảng Champions League sau lượt trận thứ 3 Barcelona trở lại và cục diện các bảng Champions League sau lượt trận thứ 3

    Đêm qua đã diễn ra các trận đấu còn lại ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2021/22 với diểm nhấn là sự trở lại của Barcelona, đội đã thua đậm ở 2 lượt trước đó. Sau đây, chúng ta hãy cùng đánh giá tình hình các bảng sau giai đoạn lượt đi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x