Không ai thèm buồn cho thất bại của Inter

Gia Hưng
09:00 ngày 27-11-2020
Tin tức về sự qua đời đột ngột của Diego Maradona choán hết sự quan tâm của những trang báo thể thao Italia, tạo cảm giác trận thua 0-2 của Inter trước Real Madrid thật vô cảm. Một trận thua không ai thèm buồn và tiếc, vì nó quá rõ ràng và thất vọng.
Không ai thèm buồn cho thất bại của Inter

Tờ Corriere dello Sport bình luận: Inter thua từ trước khi ra sân. Trước trận, rất ít nhà chuyên môn đặt niềm tin vào đội xanh-đen, ngoại trừ chính bản thân họ. Trận thắng 4-2 trước Torino ở Serie A chỉ càng làm cho sự hoài nghi tăng mạnh, ở cái cách Inter bị dẫn 0-2 sau khoảng 60 phút đầu trận, và bị dẫn bởi bàn thắng của Simone Zaza ngay trong hiệp 1.

Quả vậy. Pha phạm lỗi của Nicolo Barella với Nacho ở ngay phút thứ 5 thật sự là không thể nhảm nhí hơn. Rồi đến chiếc thẻ đỏ của Arturo Vidal ở phút 33, với lỗi phản ứng quá đáng với quyết định của trọng tài Anthony Taylor, thì quả đúng là… cạn lời. Hai thẻ vàng liên tiếp, dù là hơi nặng cho Vidal, và ông trọng tài Taylor đã không đoái hoài đến tính chất quan trọng của trận đấu này, nhưng nó rõ ràng là một phần của cuộc chơi mà Inter phải chấp nhận. Về lý, trọng tài đúng khi không thổi phạt đền, khi Raphael Varane đã vào trúng bóng.

Hai sai lầm khiến Inter bất lực trong những phút còn lại, tạo cảm giác họ tự thua hơn là Real xuất sắc. Barella và Vidal là hình ảnh tiêu biểu của một đội bóng rất quyết tâm, nhưng thiếu đầu óc và sự kiểm soát. Họ là những người ưu tú nhất trong mắt Conte, thậm chí có thể gọi Vidal là linh hồn của đội bóng này, người được Conte theo đuổi năm lần bảy lượt, như thể anh là một Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi.

Lautaro Martinez (trái) bất lực trước hàng thủ chơi kín kẽ của Real

Sự thiếu bình tĩnh này là tối kị trong những trận cầu sinh tử. Nó là một phần tính cách được Inter thể hiện xuyên suốt mùa này. Rất đơn giản: Nếu đối thủ không mạnh, tự Inter sẽ làm khó mình. Rất nhiều lần họ dẫn trước nhưng không bảo toàn được thành quả, tự mắc sai lầm để rồi đánh mất lợi thế, hoặc quá nóng vội trước các cơ hội ghi bàn. Các lần như thế đã xuất hiện từ mùa trước khi Inter bị loại từ vòng bảng, và rồi tái hiện ở trận cuối cùng của mùa bóng, khi họ thua Sevilla ở chung kết Europa League.

Thế nên, không ai tiếc cho Inter. Họ quá dễ hiểu và dễ nắm bắt. Như cái cách đá bó buộc với 3-5-2 của Conte vậy. Rất đau cho Conte, bởi người mà ông đặt niềm tin nhiều nhất là Vidal đã lại phản bội ông lần này. Nhưng nó là sự lặp lại, bởi Vidal đã từng mắc sai lầm dẫn đến quả phạt đền trước M’Gladbach, sau đó đứng sai vị trí trong một bàn thua nữa cũng ở trận hòa 2-2 hôm đó. Cũng không có gì quá bất ngờ, bởi mùa trước Vidal cũng bị đuổi khi Barca đấu Napoli. Anh nóng tính thế nào Conte thừa hiểu.

Bây giờ, mũi dùi sẽ chĩa về Conte, và cần phải như vậy, bởi ông đã không làm được điều ông nói, dẫu được chu cấp mọi cầu thủ mà ông yêu cầu và nhận mức lương cao nhất trong lịch sử Serie A. Conte khiến Inter trở thành đại diện kém cỏi nhất của Italia tại Champions League, với Juventus đã đi tiếp, Lazio gần như chắc chắn giành vé ở bảng của mình, còn Atalanta đã đánh bại Liverpool một cách quả cảm tại Anfield. Lương cao nhất, được tạo mọi điều kiện để thành công, mà kết quả ra nông nỗi này, Conte còn đổ lỗi cho ai được nữa?

Rất có thể, Inter sẽ bắt đầu tìm HLV mới nếu như Inter không thể vượt qua vòng bảng Champions League mùa này. Đồng hồ cho Conte đang đếm ngược.

Inter chỉ còn 1 cửa sống

Với 2 điểm sau 4 trận, chỉ còn 1 cửa cho Inter sống sót qua vòng bảng Champions League mùa này, là họ phải thắng cả 2 trận còn lại trước M’Gladbach và Shakhtar Donetsk, và cầu mong Real Madrid cũng đánh bại M’Gladbach. Cần nhấn mạnh: Đây là cửa duy nhất để Inter đi tiếp, mọi trường hợp khác đều sẽ loại họ khỏi Champions League mùa này. 

3 - Truyền thống đi tắm sớm của Arturo Vidal thể hiện ở chỗ, anh cùng Patrick Vieira và Zlatan Ibrahimovic là 3 người nhận thẻ đỏ ở Champions League trong 3 màu áo khác nhau. Vidal đã bị đuổi khi đá cho Inter, Barcelona và Bayern Munich.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Phản ứng sau thẻ đỏ,  yếu huyệt của Inter  phiên bản thấp Phản ứng sau thẻ đỏ, yếu huyệt của Inter phiên bản thấp

    Việc Arturo Vidal bị 2 thẻ vàng liên tiếp và truất quyền thi đấu là quyết định quá nặng tay của trọng tài, nhất là với người vừa bị từ chối quả penalty.

  • Một chiến công của Phil Foden Một chiến công của Phil Foden

    Man City đã trở thành đội tiếp theo góp mặt ở vòng 1/8 Champions League. Mặc dù vậy, những vấn đề của The Citizens vẫn còn đó. Thật may là họ có Phil Foden.

  • Nacho 'bắt chết' Lukaku Nacho 'bắt chết' Lukaku

    Trong trận đấu trên sân của Inter rạng sáng qua, trung vệ Raphael Varane đeo băng đội trưởng thay thế Sergio Ramos. Tuy màn trình diễn của tuyển thủ Pháp không đến nỗi tệ, nhưng người đá cặp của anh là Nacho mới thực sự đáng nhận được những lời khen ngợi hơn.

  • Real Madrid: Bản lĩnh của 'Chúa tể' Champions League Real Madrid: Bản lĩnh của 'Chúa tể' Champions League

    Real Madrid là đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Champions League/Cúp C1 với 13 lần đăng quang. Với một đội bóng giàu truyền thống như vậy, việc họ thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp ở thời khắc quan trọng, giống như cách thầy trò HLV Zidane đánh bại chủ nhà Inter 2-0 rạng sáng qua, là hoàn toàn dễ hiểu.

  • Bayern thắng trận thứ 15 liên tiếp tại Champions League: Sức mạnh nhà vô địch Bayern thắng trận thứ 15 liên tiếp tại Champions League: Sức mạnh nhà vô địch

    Bayern Munich tiếp tục thể hiện sức mạnh hủy diệt của một vị vua toàn năng trong hành trình bảo vệ ngai vàng Champions League mùa này. Rạng sáng qua, Hùm xám tiếp tục hạ gục RB Salzburg 3-1, qua đó chính thức đoạt ngôi đầu bảng A.

  • Liverpool vs Atalanta: The Kop trả giá vì chủ quan The Kop trả giá vì chủ quan

    Dường như thắng lợi quá dễ dàng 5-0 ở lượt đi đã khiến HLV Juergen Klopp chủ quan khi đón tiếp đối thủ Italia này trong trận lượt về rạng sáng qua. Hệ quả là với đội hình xuất phát có nhiều “kép phụ”, Liverpool thua đau với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà.

  • 6 CLB sớm lọt vào vòng knock-out cúp C1 châu Âu 2020/21 6 CLB sớm lọt vào vòng knock-out cúp C1 châu Âu 2020/21

    Cho tới thời điểm này, cúp C1 châu Âu 2020/21 (Champions League) đã xác định được 6 cái tên đầu lọt vào vòng 1/8. Cùng BongdaPlus điểm qua quá trình đi đến vòng 16 đội mạnh nhất của những CLB này.

  • Tổng hợp lượt 4 vòng bảng cúp C1: Xác định 6 cái tên vào vòng 1/8 Champions League Tổng hợp lượt 4 vòng bảng cúp C1: Xác định 6 cái tên vào vòng 1/8 Champions League

    Lượt trận thứ 4 vòng bảng cúp C1/Champions League 2020/21 đã hạ màn và sớm xác định được 6 đại gia Bayern, Man City, Chelsea, Sevilla, Barcelona và Juventus giành vé vào vòng 1/8. Bên cạnh đó vẫn có những bất ngờ diễn ra, đặc biệt là khi Liverpool để thua Atalanta ngay trên sân nhà, hay Atletico tiếp tục bị Lokomotiv Moscow cầm chân.

  • Liverpool vs Atalanta: 3 câu hỏi lớn sau thất bại sốc của The Kop 3 câu hỏi lớn sau thất bại sốc của Liverpool trước Atalanta

    Liverpool đã thất bại 0-2 trước Atalanta ngay trên sân nhà Anfield ở lượt trận thứ 4 bảng D Champions League 2020/21. Dưới đây là 3 câu hỏi lớn sau trận thua này của Lữ đoàn đỏ.

  • Chelsea giành vé vào vong 1/8 Cúp C1: Mount thăng hoa Mount thăng hoa, Chelsea về đích sớm

    Với Chelsea, vượt qua vòng bảng Champions League không phải là chuyện quá khó. Nhưng Chelsea thành công ở chỗ họ sớm về đích để tự làm nhẹ bớt lịch thi đấu vốn rất căng thẳng. Và trong thắng lợi 2-1 trước Rennes, điểm nhấn của The Blues chính là Mason Mount.

  • PSG may còn có Marquinhos PSG may còn có Marquinhos

    Cùng với thủ thành Keylor Navas, Marquinhos chính là người hùng của PSG trong chiến thắng nhọc nhằn trước Leipzig. Và cũng là bộ đôi này đã giúp đội nhà ở lại cuộc đua giành vé vào vòng knock-out Champions League mùa này.

  • Nhận định bóng đá Vallecano vs Osasuna, 21h15 ngày 20/4 21h15 ngày 20/4: Vallecano vs Osasuna

    Nhận định bóng đá trận đấu Vallecano vs Osasuna trong khuôn khổ Vòng 32 giải La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 21h15 ngày 20/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin nóng BĐVN 18/4: Vĩ Hào sánh ngang đồng đội của Ronaldo Tin nóng BĐVN 18/4: Vĩ Hào sánh ngang đồng đội của Ronaldo

    Tin nóng BĐVN 18/4 - Đình Bắc chia tay U23 châu Á 2024 - HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng dù U23 Việt Nam thắng U23 Kuwait - Bùi Vĩ Hào của U23 Việt Nam đang có thành tích ngang bằng với đồng đội Ronaldo - Futsal Việt Nam tích cực tập luyện cho trận đấu tiếp theo tại VCK Futsal châu Á 2024

  • Ba cầu thủ Man City xin rời sân trước Real Madrid Ba cầu thủ Man City xin rời sân trước Real Madrid

    HLV Pep Guardiola cho biết có 3 học trò đã yêu cầu được ra nghỉ trước khi Man City bại 3-4 dưới tay Real Madrid trên loạt sút luân lưu, tại tứ kết lượt về Champions League.

  • ĐT Slovenia ở EURO 2024: Chỉ đóng vai khách mời ĐT Slovenia ở EURO 2024: Chỉ đóng vai 'khách mời'

    Trong quá khứ, ĐT Slovenia chưa một lần vượt qua được vòng bảng các giải đấu lớn như EURO hay World Cup. Với lực lượng hiện tại, lần trở lại VCK EURO sau 24 năm của Slovenia được dự báo cũng rất khó khăn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x